Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

BẠN TRỖI GẶP NHAU DƯỚI CHÂN CỘT CỜ HÀ NỘI (LuuLinh)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), bạn Trỗi k4, k5, k6 và k9 đã tổ chức gặp mặt thân mật tại CLB Côt Cờ, 28D Điên Biên Phủ. Đến tham dự còn có bạn Xuân Minh k4 từ Sài gòn ra thăm Hà Nội.
Bàn tiệc ngày 10/10.

Dưới cân Cột cờ HN.

Vui quá hôm nay!

HN đó niềm tin yêu, hy vọng...

Văn Thắng k5 chủ sị các món nhậu và rượu ngon, đãi bạn Trỗi. Dưới chân Cột cờ lịch sử, các bạn Trỗi đã cạn rượu chúc mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, ôn lại những ký ức một thời của tuổi thơ đã sống, lớn lên, trưởng thành ở Hà Nội.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ảnh bạn Trỗi 10/10 dưới chân côt cờ quá ý nghĩa giá như không có hàng rào chắn thì quá tuyệt vời

Nặc danh nói...

Xin các thực khách Trỗi giải thích giùm: Sao 60 năm giải phóng thủ đô mà Cột cờ Hanoi lại bị thép gai quây kín, nhếch nhác, tiêu điều như vậy?
Ảnh cuối của phóng sự: "Hà nội đó niềm tin yêu hy vọng"..., rõ ràng là Trỗi ta rất tươi vui, lạc quan nhưng người xem ở xa thấy nhói lòng. ( TĐ-Berlin)

QV nói...

BC bác TĐ, đây là cột cờ nhìn từ phía nhà Văn Thắng K5. Nhà VT nằm trên khu đất áp sát 1 phía cột cờ. Phía bên kia là BT QĐ. Dân chúng chỉ tiếp cận được từ phía BT thôi, ko thể nhìn thấy dây thép gai nhếch nhác đâu ạ.

TranKienQuoc nói...

Du khách cũng vòng xuống sát hàng rào đấy. Chắc sau này sẽ được sửa đẹp hơn.