Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Hà Nội vào thu



  
Dài khoảng 1,5 km, đường Phan Đình Phùng kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót. Phố cắt ngang các đường phố như: Hoàng Diệu, Đặng Dung, Nguyễn Tri Phương, Hàng Bún.




  
Đây là con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những cây sấu cổ thụ. Điều đặc biệt là có một đoạn phố có hai hàng cây trên cùng một vỉa hè. Mùa lá sấu rụng đem lại nhiều ký ức đẹp về một thời cắp sách đến trường.

  
Nắng thu nhuộm vàng con đường, góc phố. Bước đi của mùa thu khẽ khàng như một làn sương khói đưa mùa về dọc khắp phố.

  
Những ngày cuối thu, người ta dễ dàng tìm được những khung cảnh yên bình, lãng mạn ngay giữa Hà Nội ồn ào, náo nhiệt.

  
Mùa thu Hà Nội dịu dàng với chút se lạnh của gió heo may, với những tia nắng vàng nhẹ nhàng.

  
Là con đường đẹp bậc nhất ở Hà Nội, đường Phan Đình Phùng thu hút rất đông khách du lịch tham quan. Đến đây, họ không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình lịch sử như Bắc Môn, các biệt thự Pháp cổ mà còn được chìm đắm trong một không gian xanh mát.

  
Lang thang trên phố, bạn sẽ luôn bắt gặp những chiếc xe bán các loại hoa theo mùa. Đó là hoa đào báo hiệu xuân về mùa xuân, hoa loa kèn tháng tư, hoa sen đầu hạ, hoa cúc vàng khi thu sang hay hoa cúc họa mi cuối thu đầu đông.

  
Khi sắc vàng lấn dần màu xanh cũng là thời khắc những cây sấu già cả trăm năm tuổi trên phố Phan Đình Phụng rụng lá. Thân cây sấu xù xì, cành lá rậm rạp như gối đầu, ghé sát vào nhau che phủ khắp con đường.

  
Bạn hãy dạo bước cùng một ai đó trên phố để cảm nhận sự bình yên, lãng mạn…

  
Vẻ tĩnh lặng về đêm của phố Phan Đình Phùng.

3 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Hà Nôi dù có nhiều đổi thay song vẫn còn đó cái đẹp không đâu có được. Ký ức tuổi thơ về Hà Nội,theo mãi suốt đời .Trong tôi Hà Nội vẫn đẹp,vẫn thơ...

QV nói...

KQ kiếm đâu ra những bức ảnh đẹp thế. Mình thường xuyên đi trên con phố đó mà ko nhìn ra vẻ đệp mê hồn này của nó. Cám ơn KQ.

TranKienQuoc nói...

Source: bác Chiến nhà ta. Đẹp đến sững sờ.