Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Hơn cha? (Ngô Hạnh)

Nhân tiện ông Luận thao thao trên diễn đàn QH về vấn đề giáo dục,  NH gửi bài về vấn đề này:

“Hơn cha nhà có phúc”
Lời dạy đã lâu rồi
Nay nhìn trong đời thực
Hình như đã cạn vơi?

Hãy nhìn về đất Việt
Nền giáo dục trượt dài
Chỉ thấy cải cách miết
Trí tuệ càng nhạt phai!

Xin chứng minh điều đó:
Cái sự học thời Tây
Như cụ Nghĩa cụ Bửu
Thật sự những người tài.

Đến hòa bình lập lại
Kỹ sư với cử nhân
Trình độ cũng ngang ngửa
Dù vật chất khó khăn

Thời chúng tôi chống Mỹ
Đi học đội mũ rơm
Ngồi lưng trâu làm toán
Chất lượng vẫn còn tươm!

Sang đến đời con cháu
Ba lô sách nặng vai
Kín giờ học thêm nếm
Kiến thức biến đâu hoài

Bằng cấp thì nhiều đấy
Toàn tiến sĩ giáo sư
So lớp người đi trước
Con chẳng được bằng cha.

Nghe mà buồn rười rượi
Cứ theo cái đà này
Trí thức toàn thằng cuội
Trách nhiệm của ai đây?
2014

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Xã hội này toàn lừa đảo.
TS toàn copy, ăn cắp sản phẩm của người khác đưa vào báo cáo của mình. Hết sức nhôm nhựa. Cả năm khộng có được 1 bài báo nào.
Học hành thì quá phọt phẹt.

Nặc danh nói...

Đánh giá chất lượng học sinh
Thời tây là nhất ,chiến tranh thứ nhì ,
Thống nhất từ đó trở đi
Cải cách chất lượng lại về bét luôn!
Chẳng phải ở tại cháu con
Mà vì thầy giáo hoen mòn tôn danh,
Khi thâm nhiễm tiến ,xu ,chinh
Lấy đâu tâm sáng nghĩa tình Đạo-Sư ?
Thơ Ngô Hạnh đáng suy tư!
Thanh Trần

NH nói...

Cảm ơn Thanh Trần!
Chẳng cần xem xét kỹ cũng thấy ngay ấy mà, Thời chúng ta học còn kha khá mà nhìn lên các bậc anh mình thấy họ khá hơn, nhìn bậc cha chú lại khá nữa làm mình đã trăn trở từ những năm 1975 kia. Khi ấy mình cho rằng tại chiến tranh, điều đó cũng logic nhưng sau này thì quá thể không chấp nhận được.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Hồi đó các con cô phải bò qua các mùa hè để có các bằng Cao đẳng và Đại học.Chúng nói với cô:Mẹ đừng khoe với ai những bằng cấp áy.Chỉ là chuẩn hóa để không bị đuổi ra khỏi nghề.Người học còn không tin được mình nữa là.Cảm ơn em-NH! Nỗi lo của em đúng là :không chỉ riêng ai!

QV nói...

Cái vấn đề NH đặt ra trong bài thơ là vấn đề đau đáu của toàn xã hội mấy chục năm nay. Cứ càng cải cách, càng thụt lùi. Mà chẳng riêng Giáo dục, cái gì cũng thụt lùi, đặc biệt là đạo đức xã hội, ý thức công dân. Dân trí thấp, quan trí lại càng thấp. Nghe mấy cái báo cáo ở Quốc hội mà có cảm giác như đang xem kịch nói. Thấy báo cáo với QH là công tác chống tham nhũng "đã có nhiều cố gắng" và "có chuyển biến tích cực"... (toàn lời hay, ý đẹp) mà buồn cười. Mà lại phải "đánh chuột không được làm vỡ bình" cơ. Tất cả tại cái thằng cơ chế. Còn tiếp tục "vừa đá bóng, vừa thổi còi" thế này thì còn tiếp tục thụt lùi nữa, thụt lùi mãi.
Mà chẳng hiều hồi trước thấy cha Luận định xin 34 ngàn tỷ làm SGK là căn cứ vào đâu? Rồi bây giò xin mấy trăm tỷ chẳng biết có nên cơm cháo gì không nữa.
Ôi, cứ thế này thì sẽ thế nào đây?