- Mỗi ngày tôi chọn 1 điều khôn
Tương ớt không cay sao đút vào mồm?
- Mỗi ngày tôi chọn 1 điều ngu
Tự búng con cu rồi khóc 1 mình
- Mỗi ngày tôi chọn 1 người xinh
Ngồi ngắm dung nhan lại thấy rùng mình
- Mỗi ngày tôi chọn 1 người tình
Nằm mãi không lên lại tự trách mình... hẩm hiu!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét