Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Tấm lòng người mẹ (Quang Việt)

          Kính tặng người phụ nữ đáng kính*, đã nhiều năm đan áo len gửi cho lũ trẻ vùng cao

Những tấm áo len
Mẹ ngồi mẹ đan qua ngày này tháng khác.
Mấy đồng tiền lương hưu chiu chắt,
Mẹ mua len về,
Cần mẫn ngồi đan…


Hơn bốn chục áo len mỗi năm,
Mẹ gửi cho lũ trẻ con ở những vùng nghèo khó,
Vùng sâu, vùng xa,
Mùa Đông về, ngày đêm hun hút gió,
Lạnh thấu xương.
Nghĩ mà thương
Những đứa trẻ miền biên cương, rừng núi.
Nên ngày ngày
Mẹ mua len về
Cắm cúi ngồi đan.
Sợi nhớ, sợi thương,
Thấm đẫm mồ hôi, công sức mẹ,
Sẽ sưởi ấm những trái tim nhỏ bé,
Những tâm hồn ngây thơ,
Chắp cánh những ước mơ…

Ngày tháng trôi qua,
Mẹ phải âm thầm chiến đấu,
Chống căn bệnh hiểm nghèo.
Nhưng mẹ vẫn chắt chiu,
Những đồng lương hưu
Để mua len, đan áo.

Xin ông Trời hãy thấu
Tấm lòng người Mẹ Việt Nam,
Xin ban cho bà sức khỏe nhiều năm,
Để đan áo cho trẻ em
Khỏi giá lạnh khi mỗi mùa Đông tới.
19/12/2014

*VTV1 sáng 18/12/2014 đưa tin : Bà Doanh ở phố Hàng Bông Hà Nội đã nhiều năm
dùng lương hưu mua len đan áo gửi cho lũ trẻ vùng cao.
Bản thân bà đang phải chống trọi với căn bệnh ung thư.            


2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Thật quý hóa với những tấm lòng nghèo mà dám chia sẻ. Còn bọn quan tham thì khốn nạn quá!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Thật xúc động trước tấm lòng của mẹ