Ngày 16/3 - sinh nhật của con gái. Mẹ cháu đã chuẩn bị quà từ mấy tuần nay. Riêng ba vì biết con ham mê học piano, lại đúng dịp trên Bee.net.vn có video thực sự cảm động về 1 bé gái đồng trang lứa nhưng bàn tay phải mất hết ngón, vậy mà bạn vẫn học đàn, vẫn kiên trì tập để có thể biểu diễn tuyệt vời tác phẩm của Clayderman viết cho piano, nên món quà này ba đã dành cho con. Hãy nghị lực trong cuộc sống như bạn ấy, con nhé!
Mời các bạn cùng thưởng thức!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Con người ta thật vĩ đại! Xem cô bé biểu diễn mà không cầm được nước mắt.
Kính nể và khâm phục.
Đăng nhận xét