Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 9

Sapa, 5g sáng nay.
Sáng cùng Nhất Trung đi dạo phố, thấy 1 cậu mang túi dụng cụ lỉnh kỉnh, tuởng hắn đi chơi cầu lông, định trêu thì nhận ra Đắc Hoà. Thằng em đêm qua đi tầu lên Lào Kai, sau đó đi xe đò lên Sapa lúc 5g. Vậy mà không điện thoại, sợ phiền. Thế là đoàn có thêm 1 thành viên mới.
Đắc Hoà mê chụp ảnh, tiện đưa mẹ ra HN, đã nguợc tầu lên đây vi vu với anh em.








Kéo ngay Hoà về KS chè cháo rồi đi ăn sáng ở chợ. Các quầy rau thịt đang dọn hàng. Vào quán Phở Trung Hoa, chủ quán là 1 bà béo, luôn miệng mời khách. Đầu bếp là 1 câu người Mông, mặc áo chàm, đầu bù xủ chưa chải, có lẽ vì bị gọi dậy sớm đi nấu. Thấy cậu gia công thịt, bánh phở cả chín lẫn sống chung 1 găng tay ni lông, Nhất Trung cảnh cáo về mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ăn cũng tàm tạm.
Sau đó về uống cà phê bên quán Con Tắc Kè, ngắm nhìn buổi sớm Sapa với đủ sắc màu. Từng nhóm các cô gái đi học, đi bán hàng souvenir, từng nhóm du khách bị đeo bám bời các cháu nhỏ. Xe du lịch nhiều chỗ chạy tấp nập đón khách.

Gặp nhau ngày trước nhà thờ đá.

Quán trà họp ngay.

Ăn sáng ở quán phở Trung Hoa.

Xong, lại ra cà phê Terasse Con Tắc Kè.
Hai cô gái H'Mông.

Khách tour vừa đến, chủ đã sẵn sàng phục vụ.

Truớc nhà thờ đá.

Nhất Trung trên đường lên sân mây Cloud Yard.

Trung Quốc chui qua cổng đá.

Vườn hoa Châu Âu nhìn từ trên cao.
Đắc Hoà tác nghiệp với súng ống xịn.

Cánh ta đây!

Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Sapa.
Phía xa là Hàm Rồng thấp thoáng trong mây.

Khi hạ sơn đuợc các quán thuốc dân tộc, quán matxa bằng nuớc thuốc lá mời chào.

Sau đó là kế hoạch lên thăm khu Hàm Rồng với Công viên Châu Âu, Làng văn hoá dân tộc, Cổng trời, Sân Mây... Trèo lên được vài bậc là thở cả ra đằng tai. Nhưng nghỉ chân bên vườn lan ngắm nhìn Sapa hay lên đến công viên Châu Âu là thấy khỏe hẳn ra.
Lững thững đi, thấy cảnh đẹp là chụp, rồi lần lên núi, chui qua những vách đá tai mèo xen lẫn hoa cỏ mà thấy thêm  yêu đời. Thiên nhiên đã tạo cho Sapa 1 cảnh quan tuyệt đẹp. Đuờng đi đuợc lát đá cẩn thận. Rồi cũng đến Sân Mậy là 1 điểm cao có dàn sắt, để ngắm nhìn dãy núi Hàm Rồng, ngắm nhìn toàn cảnh Sapa trong nắng sớm.
Hộm nay mù quá nên không thấy đỉnh Phanxipan. Từ đây gọi điện, nhắn tin cho gia đình và bạn bè.
Lưu và Tấn Lợi vì từng lên đây nên xung phong đi rửa xe. Khi lái xe quanh hồ, Lưu đã gọi điện lên và quân ta trên Sân Mây đã vẫy áo, vẫy mũ cho anh em dưới đất. Quậy quá trời.
Xuống nui, bị mời chào bằng những li nuớc thuốc, khách có thể mua các đặc sản rừng về chăm sóc sức khỏe.
Tiếp theo là thăm thú bãi đá cổ cách trung tâm 12km. Tuyệt! (Sẽ có phóng sự tiếp).
... Đ/c Phan Hoài Thuận cứ 30' lại điện thoại chỉ đạo đoàn. Nhiều khi đang ăn nhậu cũng phải chạy ra ngoài "nhận chỉ thị". Anh em bảo, đ/c Thuận đóng vai violist Khắc Huề - "chỉ đạo nghệ thuật" ở Chuơng trình Nhạc thính phòng 51 Trần Hưng Đạo - hơi bị thành công!
11g30, check out, chuẩn bị "chuột rút" đi ăn cơm rồi về hồ Thác Bà.

2 nhận xét:

Unknown nói...

Các bác cho vài ảnh lên chiêm ngưỡng luôn nhé

Nặc danh nói...

Dang o que Bac Hô,chuc anh em Bnatroi o Sapa vui ve. KC