Đầu năm rảnh rỗi, giở album ra, xem được tấm ảnh họp mặt k5 tại HN năm 1986. Có lẽ là vào dịp cuối năm vì ai cũng mặc áo ấm. Tôi không được dự cuộc gặp mặt này. Hình như đây là cuộc tụ họp đầu tiên do Nguyễn Thanh Chương và Nguyễn Quang Linh cầm chịch, tổ chức ở bãi pháo hồ Trúc Bạch.
Ngày đó chưa thoát hẳn "bao cấp", thiếu rau thiếu thịt nên ai cũng hốc hác. Nhưng ai cũng trong sáng, giản dị, gần gũi và "rất Nguyễn Văn Trỗi"!.
Xin điểm danh từng người (có kèm "biệt danh" do anh em đặt từ ngày ở trường, có thể hơi bậy nhưng mong được thông cảm vì đó là kỉ niệm thời ấu thơ!).
- Hàng ngồi, từ trái qua: Nguyễn Quang Linh* (đeo kính đen trông "rất xã hội đen"!), Huy "xiểu", Nguyễn Sĩ Bắc, Nguyễn Thế Bắc (bu), Vũ Quang*, Nguyễn Trọng Quang Vinh (còi), Lê Chí Hòa (bựa), thầy Mai Duy Vọng (dạy Hóa), thầy Ngô Hồng Chiêu (C trưởng), thầy Lương (dạy Lý), thầy Chi Phan (dạy Văn), thầy Nguyễn Phong (Giáo vụ), Nguyễn Sĩ Long (con gái), Lê Hòa Bình (lột).
- Hàng đứng 1: Nghiêm Quốc Huy (Mai), Nguyễn Đoan Hùng, Lương Quốc Minh, Tuân (Z181), Nguyễn Mạnh Hà (khỉ), Hoàng Minh Sơn (lợn), Phạm Hồng Phương (nhè), Lâm Đức Phong, Bùi Chương (bò liếm?), Hoàng Quốc Hùng, Hoàng Chương (mo), Nguyễn Dũng Minh, Nguyễn Ngọc Sơn , Nguyễn Quốc Khánh (mào).
- Hàng đứng 2: Phan Tuấn Khôi (con), Trần Dũng Triệu, Trần Duy Anh, Trần Tuấn Kiệt (lợn), Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh (sái), Nguyễn Quang Việt (trê), Nguyễn Khang (con gái), Hà Dũng Quân, Nguyễn Chí Sơn (con gái), Đạt (mực), Phạm Kháng Trường, Lê Minh.
- Hàng cuối: Nguyễn Khánh Vân (đĩ), Nguyễn Tiến Bắc (thọt), Nghiêm Xuân Minh, Nguyễn Hữu Minh (bông), Nguyễn Nam Tiến (đầu mào), Nguyễn Hòang Hải, Trần Mạnh Lảnh (tu khi), Châu (lé), Nguyễn Thanh Chương (ba té).
(Thầy Vọng và Lê Minh ôm 2 em bé, chả hiểu con ai?).
Trong số 5 thầy giáo và 44 bạn thì 2 bạn đã đi xa: Nguyễn Quang Linh đi trước, sau là Vũ Quang (gần đây).
Thầy, bạn xem được, nếu phát hiện sai sót gì, xin comment để BT5 đính chính. Xin cảm ơn!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Nếu bị TQ dồn cùng đường...
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)
- Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ảnh quý thế này mà cứ lâu lâu mới nhỉ ra một cái. Độc thật!
HMK6
Trong dân còn nhều lắm, HM! Anh em ta phải kích động bà con.
Đăng nhận xét