Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Nếu bị TQ dồn cùng đường...
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)
- Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Bài viết gần gũi và xúc động quá. Cảm ơn Hà Mèo đã sưu tầm!
Mình từng ở Trung đội do thầy Hòe làm chủ nhiệm ở Đại từ năm 1966. Mình rất kính trọng thầy Hòe nhưng phải nói là những sự trùng hợp thời kỳ thầy ở trường Trỗi trong bài này có lẽ do tác giả bịa ra vì thầy đã rời trường khi chúng ta ở suối Trì, trước khi sang Quế lâm. Bùi Chương.
Mình đọc và cũng có những thắc mắc như Bùi Chương. Tác giả Hạ Dương có lẽ nghe thầy kể lại những gì ghi trong Tập 2 và 3 và viết ra vậy. (Với họ thông tin đó là quý nhưng với chúng ta lại là cần chính xác về không gian và thời gian). Khi viết về học trò, có nhắc đến anh Võ Minh Ấn thì mình biết ngay vì anh Ấn là người lọ mọ tìm ra thầy. Hôm đến nhà thầy có gọi cho mình để 2 thầy trò tâm sự.
Thôi họ viết về thầy mình cũng là quý rồi.
Chính vì thấy phần 2 có vấn đề nên mới đăng lên để AE xem cho biêt.
HMK6
Đăng nhận xét