Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Phụ họa bài “Đầu năm mới xem ảnh cũ” của Đạt bột

Đâu chỉ có ảnh cũ dân dã, mà chính quyền cũng không kém.












4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Ở Bạch Long Vĩ hay nhỉ, hóa ra đàn lợn béo trắng đi đón đoàn nhà báo VN? Chắc chuẩn bị thịt lợn đoàn đoàn? Hay ngược lại, lợn là quà của đoàn?

Nặc danh nói...

HM mới về hả? Đưa tin, bài lên đi.

Nặc danh nói...

Đề nghị aKQ ko được làm lộ bí mật! Chuyện thế này:
Hồi HN còn có TV công cộng đưa ra chiếu ngoài đường. Bữa đó, có thằng em xỉn xỉn đi ngang qua đứng xem. Nhìn lên thấy 1 ông béo núc, cằm 2 ngấn đang nói cái gì đó trên TV mà vì thằng em xỉn quá nghe ko được nên cáu mà phun ra: ĐM, đồ con nợn! Ai dè CA mật nghe thấy, vậy là nó bị bắt. Tới hồi chuẩn bị xử, Công tố báo cáo án đề xuất 9 năm vì tội nói xấu lãnh đạo. Nhưng cấp trên nói: 14 năm! - ??? - Nói xấu lãnh đạo thì chỉ 5 năm thôi, nhưng 9 năm vì tội làm lộ bí mật NN!

HMK6

TranKienQuoc nói...

Có cậu đứng truớc điện Cremly chửi: "Bregienev ngu như lợn!". Cậu bị KGB bắt và kết tội:
- Tội thứ nhất: coi thuờng lãnh tụ.
- Nhưng hắn quá dốt, không lãnh đạo được đất nuớc. - Cậu cãi.
- Vẫn biết nhưng còn tội thứ 2 lớn hơn...
- Dạ, tội gì?
- Tội làm lộ bí mật quốc gia. Để CIA biết thực trạng sức khỏe và tinh thần của lãnh tụ.
- ???