Mời đọc vụ án ép cung làm người bị oan ngồi tù 10 năm.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Xử án thì có thể phạm sai lầm. Tuy nhiên ở các nước khác sai lầm xảy ra chủ yếu trong tình huống khó khăn phán đoán, "tình ngay lý gian", vượt quá khả năng phán đoán. Còn ở nước ta, sai phạm chủ yếu nằm trong khâu cưỡng bức, ép cung, lạm dụng quyền lực vì cái riêng mà hại người. Ở đây không phải họ sai vì khó hay dễ mà vì cái tâm xấu hay tốt. Vì vậy người dân oán hận chứ không thể cảm thông với người phạm sai lầm. Và người dân biết rằng "vô phúc đáo tụng đình", và họ mong "trời cao có mắt" giúp họ trả mối oán hờn.
Đăng nhận xét