Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Mạnh Tuấn nay là giám đốc Nhà văn hóa Q Cầu Giấy.
Còn organer tên là Thư, nghe organ không là nghề được học ở Đại học VHNTQĐ mà do tự học. Nay là nhạc công ở Đoàn TCCT.
Nghe "Bài ca gửi noọng, vợ chồng A Phủ" là tôi lại nhớ tới đầu những năm 61-62, khi mới học lớp một lớp hai.
Nghe hát mộc thế này mới thực chất là nghe hát!
Đăng nhận xét