Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Lính Trỗi trước giờ vào viếng bạn

Không đề!
1

2

3

4



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Mình nhận ra rất nhiều bantroi quen thân đến tiễn Duy Đảo .Moi người đều nhớ tiếc bạn ,một con người bình dị gắn bó với anh em ,để lại cho anh, em những gì quý nhất của cuộc đời người lính-tình người. Thiết nghĩ trong cuốn sách "Ra đời trong khói lửa" tập 4 sẽ được ra mãt trong năm 2015 ,Ban biên tập nên chọn một truyên ngắn hay nhất của Nhà văn Duy Đảo ,đó sẽ là đóng góp của Duy Đảo cho Lễ kỷ niệm 50 năm Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi ,sẽ là một kỷ niệm quý cho mọi người .

TranKienQuoc nói...

Không chỉ 1 truyện ngắn hay nhất mà Đảo còn có vài bài trong Tập 4.