Vừa gặp anh ở Nam Ninh, Quế Lâm. Chia tay anh lúc 8g sáng 30/12 để trở về Phật Sơn. Hôm nay, nhận được vài hình ảnh ở trường Y Trung và lời chúc này!
Mời vào đây!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét