Mời bạn cùng ngắm!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
THầy Phạm Đình TRọng:
1/ Về chuyến đi của các em:
-Thày Thành gìa trước tuổi hơi nhiều! Lưng có còng hơn như xem chừng thảnh thơi hơn năm 2000. Thế mới biết mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Thày nghe nói thày Thuận ở Thái Bình mất rồi.
- Chuyến đi của các em có ý nghĩa lắm. Các thày ở xa xôi hẻo lánh như thày Thành, gặp được trò cũ, mừng lắm đấy.
2/ CCQ có tải một bài về thâm cung bí sử: "Năm 1959, hai cụ Mao Trạch Đông và Bành Đức Hoài chửi nhau thế nào?"
3/ Khóa 6 mời, giao chú Vũ Anh đón mà anh không đi được. Hôm nay họp CCB báo QĐ, nhân 20-10, anh phải chủ xị.
Đăng nhận xét