Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Đi chơi như thế nào? (1)

Hẹn nhau đúng 7g sáng thứ bảy xuất phát. 6g45 đã đầy đủ, chỉ thiếu Hoàng Minh Sơn vì hôm truớc say rượu nên dậy muộn, không đi được.
Truớc giờ xuất phát.


Qua Phùng đón Vũ Tiến Chính thì xe Thắng KV bị xẹp lốp. Các chiến binh quen xử lí sự cố dọc đuờng (Thắng, Tạ Minh) nhanh chóng thay lốp phụ. Còn anh em thì tán láo. Nhất Trung, Hoài Lưu phải 41 năm nay mới gặp lại Chính "còi".
Chính "còi" (trái) và Nhất Trung.

Lưu đang bốc phét.

Phở Sơn Tây ngon phết!

Truơng Liên "đã cơn hiện nghiện"!

Hút thuốc, xả e nhưng không lộ.



Cả đoàn đi tiếp. Phải nói đuờng 32 từ Diễn tốt hơn rất nhiều. Đi đuờng này để nhớ lại những chuyến xe Tổng cục chở lên truờng. Dọc đuờng quang cảnh thay đổi hết cả, Tấn Lợi bào, chả nhận ra đuợc.
Qua Phúc Thọ, Quảng Oai rồi đến Sơn Tây. Đi 4 xe nên kiếm chỗ ăn sáng hơi bị khó (quy định hành quân: ăn sáng dọc đuờng mà). Cuối cùng cũng tìm đuợc ở ngã 3 đi Trung Hà quán Phở Béo.
Ăn xong ra uống chè. Mấy bạn nghiện tranh thủ bắn bazoka, lim dim mắt, nhả khói lên trời.
Mời xem vài hình ảnh dọc đuờng hành quân!

2 nhận xét:

Unknown nói...

Vu Tien Chinh (Chinh coi) tre lau qua, tren anh hau nhu khong khac nhieu so voi hoi o Thach That

Thắng k5 nói...

Bây giờ mới kể nhé:
Xe mình gồm cả Chí Hoà, Tiến Chính và Hoàng Việt lãnh trách nhiệm đi đầu tìm quán ăn.
Đi mãi chả có nơi nào phù hợp, nơi thì quá bé, có hai nơi ăn tốt (vì có nhiều người đang ăn mà) thì kg thể đỗ xe, đành đi vòng vèo.
Đến cuối đoạn vòng của thị xã sơn tây, đành xi nhan cho xe quay lại, cả 3 xe sau cứ thế cùng bật xi nhan theo mình, cả bọn trên xe vừa cười đùa vừa bảo: chắc chắn cả bọn nó đang chửi dủa xe mình đây vì đưa chúng nó đi vòng vèo mãi. May thay khi ra đến ngã 3 rộng dãi thì xuất hiện quán phở Bà Béo, xe dừng, cả bọn cùng xuống ăn uống vui vẻ.
Hú vía, nhờ có Bà Béo, kg thì tai điếc đặc vì dẫn đường bố láo.