Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Trang thơ: Tình muộn (Huỳnh Văn Úc)


Viết tặng người đàn ông vừa mới tục huyền ở tuổi 71.

Bảy mươi mốt tuổi ta về Kinh Bắc
Bắc Kạn mang theo một chút tình nồng
Có sá gì bập bênh tuổi tác
Hoàng hôn rồi nắng còn rơi trên sông.

Dẫu bây giờ là Cụ, là Ông
Ta vẫn muốn là chồng bên vợ
Tục huyền ư? Đâu có gì xấu hổ
Chim muông còn biết sống có đôi.

Có sá chi mọi sự trên đời
Này cháu, này con, này hàng, này họ
Mình với ta nào đâu biết sợ
Hai con tim vẫn réo gọi không thôi.
---
BT5: Sáng 28/10/2011 về dự kỉ niệm 45 năm Học viện KTQS. Gặp thầy Lê Phuơng Cảo, thầy Huỳnh Văn Úc tại khoa Vô tuyến. Thầy trò các thế hệ gặp nhau vui vẻ. Trò của NSUT Duơng Minh Đức đã hát tặng các thầy ca khúc "Khi thầy đứng bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào vương lên tóc thầy? Có hạt bụi nào vương lên tóc thầy?...". Cảm động!

Không có nhận xét nào: