Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thăm thầy Đại Thành (Nhất Trung)


Thôn La Yến nơi k5 đóng quân.
Ngày ở truờng, thầy dạy môn Hoá. Thời gian đóng quân ở An Mỹ, thầy yêu 1 cô gái và sau này về làm rể ở đây. Nghỉ hưu với quân hàm trung tá, thầy có thu nhập cao nhất xã. Năm nào về thăm Mỹ Yên cũng đều gặp thầy. Chừng ấy năm, lưng thầy càng còng xuống.
Sơn, con trai thầy, mấy hôm nay giữ liên lạc với các chú nên khi xe dừng ở xã đã thấy cháu chờ, sau xe buộc 1 thùng bia. Theo Sơn vào nhà. Đuờng lổn nhổn đá, sỏi, khó đi. Anh em quyết định lội bộ. Cũng là dịp ngắm lại cảnh cũ.





Nhà thầy ở thôn La Hồng. Nhìn qua cánh đồng là La Yến nơi k5 - chân ướt chân ráo ngay trong đêm hành quân (tháng 8/1965) từ Hiệp Hoà, Hà Bắc - lên đóng quân. Ngày xưa La Yến nằm sát cửa rừng, nay sườn đông Tam Đảo chỉ thấy cây nhỏ.
Thầy ra đón.


Thầy trò tâm giao.

"KV, nhớ gửi ảnh cho thầy nhé!"

Lũ trò miền Trung chụp riêng với thầy.

Sơn, con thầy, sĩ quan vũ khí-đạn.

Tiễn trò ra cổng.

Vào ngay vào nhà, chả thấy thầy đâu. Lát sau mới thấy thầy chạy từ sau nhà ra cổng đón trò. Thầy trò gặp nhau hoan hỉ. Không đủ ghế, anh em ngồi cả ra sàn. Cháu Sơn khui bia ra mời các chú. Còn mẹ hái bưởi nhà, mời trò. Anh em có chút quà động viên thầy.
Vì điều kiện còn phải ghé nhiều nơi, chúng tôi mời thầy ra chụp ảnh rồi chia tay. Thầy tiễn ra tận ngõ.
Dọc đường gặp bà con đang sửa con đường dẫn vào thôn. Chào hỏi. Ai cũng biết cánh học trò năm nào về thăm thầy cũ.

Không có nhận xét nào: