Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Giỗ đầu thầy Trần Sinh

Sáng chủ nhật 14/9/2014, BLL phía Nam đã tổ chức xuống Cần Thơ dự giỗ đầu của thầy Trần Sinh. Anh em đi làm 3 xe: xe Dương Minh k4 cùng Hồ Mai và các bạn k5 (Nhất Trung, Kháng Trường, Kiến Quốc); xe Thế Nam k4 đi cùng Phước Bình và xe k7 có Vũ Anh, Hoài Nam, Khắc Việt, Lê Trường Giang.


Bàn thờ thầy hôm nay.
Nhóm đi đầu.
 Nhóm Dương Minh và Thế Nam tới Cần Thơ lúc 10.30. Nhà thầy trên đường Lê Hồng Phong, hướng đi sân bay Trà Nóc, sau lưng Hải quan TP Cần Thơ. Anh Nam Khánh k2 cùng Nguyễn Bình k5 - dân sở tại - đã đón tiếp chu đáo.
Hà Văn Công k5 đang công tác tại Vĩnh Long cũng có mặt.

Xe của k7 đến khá muộn, 12.30 nhưng giữ truyền thống của trường - các ông anh đã chờ các ông em đến cùng.

Anh em trường Trỗi là tốp cuối cùng vào thắp hương cho thầy.

Dương Minh thắp hương cho thầy.
Tại bữa cơm cùng gia đình, anh em đã cùng hát 2 bài Trường ca Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi và Tiểu đoàn 307 (bài hát truyền thống của đơn vị thầy thời kháng Pháp).

Các bạn k6 đang tụ họp tại TP cũng gọi điện xuống nhờ thắp hương tưởng nhớ thầy.

Có lẽ vì cảm động trước tình cảm của học trò mà khi ra về, bát hương trên bàn thờ thầy đã hóa.


Đoàn k7 đến sau.

Chia sẻ cùng cô.

Chúng em luôn nhớ thầy.

Tìn thêm từ PV Phước Bình k4.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tình nghĩa và ấm cúng.