Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Bác ấy thật tốt!

Sáng nay Chí Quang tạt qua chơi. Hai thằng nhắc lại chuyện ngày đi học ở truờng Quân sự, rồi nhắc tên các anh Trần Hay, Phạm Vĩnh Thắng, Nguyễn Văn Tam, anh Tuân "gái"... đến bạn bè trong lớp.
Nghe lại chuyện Khải, Công, Chí Hoà cùng các em k10 đến dự đám cưới con gái anh Hay vừa rồi ở HN, Quang nói: "Ông Hay cũng là ông đuợc lính Trỗi quý".
Lớp Vô tuyến k5 Quân sự ngày ấy nhiều người đã đi: anh Hùng "min", anh Hà Đình Phi, Phạm Tiến Xã (Ba Son), các bạn Chiến "thộn", Bồ Vinh, rồi anh Tam, anh Tuân...

Đuờng Lâm, vẻ đẹp của kiến trúc gạch đá ong (KQ)

Đình làng bên giếng cổ.
Lứa Trỗi chúng mình, giữa những năm 1960 gắn liền những ngày đi sơ tán máy bay Mỹ, sống ở những vùng bán sơn địa (Hiệp Hoà, Hà Bắc; Trung Hà, Hưng Hoá...). Nơi có những dãy đồi lúp xúp, đất đai khô cằn "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Nhưng ở đây hễ có những giếng nuớc thì cái nào cũng trong vắt, nhìn tận đáy, nuớc ngọt, mát lịm (nhất là giữa những trưa hè)...

Một học giả Nhật Bản tỏ lòng tri ân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (ST)


Năm 1982, được sự hỗ trợ tài chính của Liên Hiệp Quốc, nước ta tổ chức hội thảo: “Nghiên cứu xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long”, một vấn đề cấp bách đối với nông nghiệp và môi trường. Khách mời quốc tế dự Hội thảo có các giáo sư chuyên gia thủy lợi của Đại học Amsterdam (Hà Lan), Đại học Kyoto (Nhật Bản)… Hội thảo được tổ chức tại khách sạn Majestic và nơi ở là khách sạn Caravelle (Q.1, TP.HCM).

Chữa hóc xương bằng… chửi (ST)

Người có “chiêu lạ” này là cụ Đoàn Văn Nhâm, 95 tuổi, ở xóm Bắc Sơn (xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An). Thậm chí, người đang sống ở Mỹ, Hàn Quốc… bị hóc xương, điện thoại về cụ cũng chữa khỏi.
Xin cung cấp số điện thoại của ông Nhâm để độc giả có thể liên hệ: ĐT: 038.3631.809
 



Chuyện thật như bịa


Tuy đã ngoài cửu thập, nhưng trông cụ Nhâm còn rất khoẻ mạnh, nước da đỏ au và khá minh mẫn. Cụ bảo: “Trước khi cha tui mất đã truyền lại bài thuốc này cho tui”. Về nguồn gốc của “bài thuốc” gia truyền, theo cụ Nhâm, ông nội cụ ngày đó chèo đò trên sông Hàn đã cứu sống một bà lão bị đuối nước. Cảm ơn cứu mạng, bà lão đã truyền cho ông “bài thuốc” này...

Nghề lạ 6: "Nghề" lấy ráy tai (ST)

.

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301109594-ngoay-tai.jpg


Thưa quý bạn, việc lấy ráy tai thì ai cũng biết, nghĩa là mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế, người thợ bật đèn, kéo tai mình ra, nhìn vào trong đó và đưa một cái cây bằng inox, gạy gạy rồi dùng một cái kẹp (pince) lôi ra những cục ráy mà tạo hóa "sản xuất' là để chống lại côn trùng, không cho lọt vào màng nhĩ. 



Chuyện „Nho-Nhe“ thâm thúy Tầu (Trần Đình Ngân, Berlin)

 Các bạn đọc BT5 phần đông chắc đã vào tuổi hưu!? Hưu trí có thời gian rộng dài. Bạn già với nhau, xin kể hầu các Cụ chuyện „Tầu Hán Nho nhe“ để giải khuây. Chuyện hay nghe xong, biết đâu có cụ lại có dịp nhại  Nam Cao mà vỗ tay xuống đùi đắc ý phán „Tổ sư bố con cháu thằng Tào Tháo! Sao mà chúng thâm thúy , xỏ xiên làm vậy!“.