Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)

Lưu Trùng Dương, em út Lưu Thế Dũng k5, vừa gửi cho BT5 3 tấm ảnh đám tang Lưu Dũng. Xem mà rớt nước mắt. Giấy báo tử ghi: Dũng mất ngày 20/2/1968.
Giá ngày đó Dũng không đi thì nay cũng có gia đình riêng, cũng có con, cháu như chúng ta bây giờ. Nhớ bạn quá!


Ngô Minh Kính k4, bác Quỳnh, Nguyễn Tiến Dũng k3
trước linh cữu Lưu Dũng ở BV Quế Lâm.
Trái qua: Thầy Đinh Công Bắc, cô Tâm, ..., ...,
Minh Kính, Chính ủy Bùi Khắc Quỳnh.


Nhìn lại ảnh xưa thấy: cô Tâm, thầy Bắc, bác Quỳnh, Minh Kính, thầy Nguyễn Phong, chú Duyệt... viếng bạn.

Cao giới thiệu sách mới về chủ quyền biển đảo của VN

Xin cảm ơn anh Cao!
Mời các bạn cùng xem!

Thì lại... Bút Tre

Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn
*
Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả b`... (cả buổi)
*
Quê hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh, cọ biếc, mập to trái chuồi (chuối)
Lòng còn nhớ mãi cái buôi (buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng…
*
Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ

Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra 

Bất ngờ và khuyên (Cường 98)

(Viết tặng tác giả QUYỀN SƯ - bạn của tôi và của nhiều người mến mộ)
Anh đâu phải NHÀ VĂN?
VÕ SƯ - không hề nhận
Cuộc đời anh bất tận
Mạch lạc với truân chuyên
Vẫn phải lo kiếm tiền,
không quên làm việc nghĩa
Tính Anh như vốn thế
Cội rễ tự bao giờ
Anh, là sự bất ngờ
với QUYỀN SƯ  tôi đọc!
Có bao nhiêu mái tóc
đen, bạc... viết về Anh
Bằng cảm nhận chân thành
Quyền sư, sư quyền thuật!
Riêng tôi, xin nói thật
Anh đừng làm NHÀ VĂN
Anh hãy cứ là Anh
Luôn là người TRUNG THỰC!

Nhật Bản quật khởi (ST)


Ngày 4/8, trang internet  Đông Phương đã trích đăng bài viết mang tựa  đề “Nhật Bản phải trực tiếp  đối đầu với Trung cộng ” trên tờ “The Sun” của Malaysia, khẳng định đã qua cái thời Nhật Bản phải cúi đầu cam chịu sự ràng buộc của “Bản Hiến pháp hòa bình”.