Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Tiếu lâm: Không biết (ST: Đạt)


Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: “Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?”. Vôva trả lời: “Thưa cô, bằng sữa ạ”. 
Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang. 
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: “Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu”. 
Vôva lầm bầm: ”Em đâu biết rễ nó dài đến thế?”.

Thầy trò Dương Minh Đức hát "Quảng Bình quê ta ơi!"

Mời cùng nghe!

Chữ Nhẫn (Ngô Hạnh)

Người đã đi xa!
Đáng tiếc quá, Người không biết được
Cả triệu dân lành thương cảm tiễn Người đi.
Người cũng hiểu dân chờ đợi điều gì
Nhưng chữ Nhẫn khóa con tim người lại
Mấy chục năm trôi vòng kim cô tác quái
Bộ óc anh minh, chẳng giúp được đời.
Có phải chăng
Dòng Kiến Giang vốn êm ả chảy xuôi
Ru chữ Nhẫn trong bình yên phẳng lặng
Làm quên lãng sông Bạch Đằng dậy sóng
Nhạt nhòa đi hào khí Thánh Trần xưa:
“Bệ hạ muốn hàng, hãy chém đầu thần trước đã”
Chí anh hùng chúng cháu đây biết cả
Chỉ thiếu vắng thôi chút kẻ sĩ Bắc Hà
Người lặng yên
Tiếng vạn tuế vang xa
Mà chẳng thấy bóng dân lành trong đó
Cõi vĩnh hằng bậc thánh linh có tỏ
Thế gian này sẽ phiêu dạt về đâu!
                                                       10/2013

Thăm các cựu danh thủ bóng đá HN (Vũ Mạnh Hải)

Mời vào trang này!