Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Chuyến xuyên Việt cuối cùng của Lê Bình

Chiều nay nhận được mail của Quốc Sủng kèm những tấm ảnh của 2 ông bạn vàng đi xuyên nửa Việt, vào dự họp mặt k4 ở Quy Nhơn năm rồi. Nói như các cụ xưa, có lẽ Lê Bình biết trước điềm gì đã đi giối già?
Mời anh em cùng xem và nhớ tới thằng bạn tốt!
Cùng Dũng sĩ diệt Mỹ Đoàn Văn Luyện ăn trưa tại nhà Tấn Lợi.

Luyện bấm máy cho 3 thằng Trỗi anh.

Hai chiến sĩ xe tăng đã đến Quy Nhơn.

Biển Quy Nhơn có nhớ Lê Bình?

Năm nào cũng qua nhưng lần này Thành cổ như có gì vừa gần vừa xa!

Bên cổng thành, chiến tích năm xưa.

Sen hãy ra hoa để thơm ngát không gian nơi đồng đội tôi còn nằm ở lại.
Hành trình lần ấy: Phi tầu vào Vinh, thăm gia đình Thúc Minh và Quốc Sủng. Hai tên cưỡi ô tô của Sủng vào Đà Nẵng thăm Phan Hoài Lưu và anh em Trỗi. Tạt qua Quảng Ngãi thăm Tấn Lợi. Tại Quy Nhơn gặp được anh em k5 (Nhất Trung, Ánh "quắt", Tô Hoành...) cùng quá nhiều bạn k4, k6, k7 ở Tp biển miền Trung. Khi trở ra đã tới thăm Thành cổ Quảng Trị cách nay 40 năm đã chiến đấu...
Có lẽ Lê Bình đi chào từ biệt thế giới này thật đấy, các bạn ạ!

Thư chia buồn của trường Y Trung


 THU CHIA BUON
       Chung toi vua nhan duoc tin buon -- anh LE BINH da ra di ,chung toi vo cung thuong tiec anh BINH nguoi ban than thiet cua truong chung toi. Anh BINH da nhiet tinh dong gop suc minh cho tinh huu nghi giua 2 truong chung ta, hinh anh tot dep cua anh mai mai trong long chung toi. Chung toi xin thay mat BAN GIAM HIEU va CHI BO DANG TRUONG TRUNG HOC SO 1 QUE LAM  gui thu nay toi ban lien lac chia buon, dong thoi mong ban lien lac chuyen loi tham hoi than thiet toi gia dinh anh BINH.
                                                               HIEU TRUONG   UONG TUNG
                                                             Ngay 6 thang 10 nam 2012  QUE LAM, TQ 

Tưởng niệm nhà báo Anna Politkovskaya (Huỳnh Văn Úc)



Ngày 4/10/2012 trang mạng ria.ru (РИА Новости) đưa tin chính quyền thành phố Moskva đã chấp nhận đề nghị của một nhóm công dân tổ chức lễ tưởng niệm nữ nhà báo Anna Politkovskaya-người bị bắn chết trong thang máy ở chung cư nơi bà ở tại Moskva vào ngày 7/10/2006 với hai phát đạn vào ngực, một phát vào vai và một phát vào đầu ở cự ly rất gần. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức ở Công viên Novopushkinsky vào thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 7/10/2012 với sự tham gia của khoảng hai trăm người. 

Ai cũng nhắc tới Lê Bình

Tối qua đi dự đám cưới con chú em làm ở Quản lý bay phía Nam. Từ Lăng Cha Cả xuôi theo Cộng Hòa thấy xe máy toàn rẽ vào Grand Palace, nghĩ bụng chắc thằng em làm to nên khối thằng nịnh(!). Đùa vậy thôi, chú em y chang Lê Bình, quan hệ rộng, sống chân tình nên ai cũng quý.
Vào tới nơi gặp ngay anh Ba Hưng, Huy Dũng, sau là Đồng Hiền. Lập luôn 1 bàn mà có đến 6 thằng Trỗi: Đồng Hiền k3, Minh Nghĩa k4, Phan Nam, Kiến Quốc, Huy Dũng k5, Nam pilot 370 k6, sau thêm Sơn "lé' cũng k6. Ai cũng sững sờ nghe tin Lê Bình mất. Kỷ niệm với nó ùa về. Minh Nghĩa lại là cư dân khu 16 Lý Nam Đế, gần gũi với Lê Bình nên có nhiều chuyện với bạn mình.
Sống khôn chết thiêng, nó sống tốt nên được nhiều bạn bè quý.

CaoCẩm Quỳ dành cho bạn Bình

Bình ơi, Cao nhớ bạn!

Vẽ bạn (KQ)

Về già tự nhiên lại thích vẽ. Ký họa về người thân, bạn bè cũng là đam mê.
Giở lại album cũ thấy có ảnh chụp với Lê Bình từ năm 1970. Đêm 30 Tết năm ấy, anh em Trỗi (Phan Nam, Phúc Chiến, Tấn Lợi, Kiến Quốc, Ánh "quắt", Vinh "còi") và mấy bạn học sinh miền Nam (Ngô Diên Chước, Danh...) cùng anh em Lê Bình, Hồng Nam với 2 chú em tôi (Công, Nghị) tụ tập ở nhà 99 rồi rủ nhau lên Bờ Hồ đón xuân. Sau khi dạo quanh Bờ Hồ (bấy giờ là mode của thanh niên HN) vài vòng, vừa dàn ngang đi vừa  "ném đá" (trêu chọc) chị em, cả bọn rủ nhau tạt vào hiệu ảnh gần đền Ngọc Sơn (phía bên kia đường) chụp ảnh kỉ niệm. Vậy là hí hoáy vẽ bạn.

Lê Bình mặc cái áo bông Trỗi gắn cổ lông, đầu nghiêng nghiêng... Ngay từ ngày đó nó trông hiền hiền nhưng cũng đã tỏ ra gan lì tướng quân. Cố tìm ra cái gai góc mà hàng chục năm sau thể hiện ở nó. Dám rủ nhau trốn đi B, tuy không thành; rồi vào sinh ra tử ở Quảng Trị "mùa hè đỏ lửa" mà dường như bom đạn tránh nó... Làm như Trời đánh không chết! Nó sống thủy chung, đằm thắm, hết mình vì bạn bè, anh em. Lúc nào vui cười rổn rảng.
Vẽ chả biết có giống, có toát hết cái thần của nó hay không? Thôi, chả giống thì cũng là cái tình! Nhớ Lê Bình quá.
Bình ơi, mày đi trước và đừng quên chúng tao!

Truyện ngắn... cay mắt! TÔ MÌ (ST: Đạt)



Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh..  

THU CHIA BUON



    Chung toi vua duoc biet anh LE BINH -- nguoi ban than men cua chung toi da ra di ,chung toi vo cung dau sot khi nhan duoc tin nay. Chung toi khong ai tin la nguoi ban vui tinh,hay hat,hat hay,day nhiet tinh ay da xa chung toi ra di.
Anh BINH da hien dang tat ca suc minh cho tinh huu nghi giua truong NGUYEN VAN TROI va TRUONG TRUNG HOC SO 1 QUE LAM.Chung toi la nhung nguoi ban cua anh BINH, la nhung hoc sinh cu cua truong Y TRUNG. .Chung toi xin gui toi BAN LIEN LAC KHOA 5 loi chia buon chan tinh nhat,va dong thoi mong BAN LIEN LAC chuyen loi tham hoi than thiet toi gia dinh anh BINH .
   Hinh anh anh BINH song mai trong long chung toi !
               
Ban QUE LAM TRUNG QUOC:
DO KIEM TUYEN,LUU DAO,CAO CAM QUY,
TRAN HONG KIEM, MA QUAN, MA VI, LU MY NIEM va TA PHUC CHIEU,TA VIET HOA,               TA HAO BANG 
                  Ngay 6/10/2012