Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Du lịch Trung Quốc (ST: Cao bắc)


Trong nước Việt, người Kinh và người Mường vẫn có câu: tuy 2 mà 1 và tuy 1 mà 2.
Hơn 2000 năm trước, nước Việt kéo dài từ Hunan đến Guangdong của China, trước khi bị Tần Thủy Hoàng thôn tính.
Trong lịch sử Việt Nam, đã có những lúc tên nước là Đại Việt hay Đại Cồ Việt.
Người Đại (hay Tài mà người Chinese gọi vì họ không phát âm được nguyên âm Đ) là một dân tộc thiểu số ở China với dân số khoảng 1 triệu hiện nay. Người Đại sống ở vùng Yunnan, Tây Nam của China giáp giới với Việt Nam, Lào và Miến Điện, tôn giáo của họ là đạo Phật.

Triều Tiên và nhiều điều kì lạ (ST: Lê Quý)

http://farm6.staticflickr.com/5485/11474477166_3336f845a1.jpg
Đeo xuống tới quần luôn!

Sự thật bất ngờ về cuộc đời danh họa Pablo Picasso (ST: KC)


Tên đầy đủ của Picasso có tất cả 23 từ. Lúc mới ra đời, bà đỡ tưởng Picasso bị chết yểu. Khi đi học, Picasso là một học sinh vô kỷ luật và thường bị đuổi ra khỏi lớp… Đó là một vài sự thật thú vị về danh họa người Tây Ban Nha.

Sự thật bất ngờ về cuộc đời danh họa Pablo Picasso
Picasso từng được rửa tội và đặt tên là Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso. Cái tên rất dài này bao gồm tên của nhiều vị thánh và tên của một số họ hàng thân thiết với gia đình. “Picasso” thực tế là tên họ thừa hưởng từ mẹ - bà Maria Picasso y Lopez. Tên của cha Picasso là Jose Ruiz Blasco.

Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương? (ST: LQ)

Trong giờ Lịch Sử, kiểm tra bài cũ, Thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi:
 - Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.
Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp:
- Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Không cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:
- Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Lớp trưởng rụt rè đứng dậy:
- Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.

Những chiếc ghế quái dị ở công viên nước tại Bỉ (ST: KC)

http://groups.yahoo.com/group/funonthenet/
"Những chiếc ghế điên" là những chiếc ghế đôi lắp đặt ở De Haan Wenduine, chúng không phải những cải cách điên cuồng của chính quyền thành phố mà nghệ sĩ Đan-mạch Jeppe Hein đã tạo những chiếc ghế xã hội biến dạng như 1 dự án cho sự kiện nghệ thuật đương đại.