Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Ông bạn Vinh Đen có mấy vần thơ chúc tết

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

11

12

Cười ngày Tết

Vào đây mà cười!
Những ngày này, hễ BBT nhận được bài, tin nào là post lên ngay cho nó "thời sự".

Chiến tranh biên giới (ST: QgV)

Mời đọc!

Sách mới!

Mời đọc!

NGÀY XUÂN XÔN XAO… (Việt Dũng)

 Rồi một ngày xôn xao
Mưa xuân về trên phố
Tưởng tình xưa đã cũ
Mà lòng vẫn mộng mơ…

Chợt thấy xuân như thơ
Trăm năm còn trẻ mãi.
Chợt thấy mình thơ dại
Xòe tay đón mưa sang…

Giọt nào, giọt đa mang
Giọt nào, tình xuân mới
Giọt nào như nông nổi
Gieo nỗi buồn xuống tay…

Xuân về mưa bay bay
Nhuộm màu xanh lúa mới
Hoa cải vàng phơi phới
Hồng thắm nụ đào xinh.

Xuân cũng thật đa tình
Làm xôn xao trời – đất
Ngoài trời mưa lất phất
Trong lòng, thơ… say… say…


         Một ngày Xuân - 2015