Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Bệnh viện ở TQ cũng quá tải với người nghèo (ST: Trần Đình từ blog Cao)

Đọc bài bệnh vịên ở ta, xin gửi các bạn xem bưc ảnh bệnh viện ở Trung Quốc. Hình ảnh trong các ảnh là cảnh người bệnh xếp hàng để được khám bệnh.

Nguồn ảnh lấy trong Blog của bạn Trỗi- Cao Cẩm Quỳ. Chú thích cho ảnh này, anh Quỳ tổng hợp trong một chuỗi tiếng thở dài: Bao nhiêu nỗi khổ trong cuộc sống của một công dân TQ: Sinh ra, lớn lên, đi học, kiếm tiền, tiêu tiền... chống chọi với bệnh tật và... nỗi khổ đến chết...

Xem ra, cảnh khổ ở bệnh viện của một nước nghèo, đông dân như TQ, VN ...chắc còn dài dài.

TRUYỆN: CÀ PHÊ SỮA VÀ CÀ PHÊ ĐEN (ST: Chu Kì Minh)

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.
Em con gái mà lại thích café đen.
Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Bệnh viện ở ta, Bộ truởng đã biết? (ST)

Tình trạng bệnh viện tại VN ta
Bệnh nhân ngồi chờ la liệt ngay cổng vào BV Ung bướu TP.HCM từ lúc 6 giờ sáng

La prière d'une Vierge (ST: Thuỷ k42)

Tekla Bądarzewska-Baranowska là nhà soạn nhạc nữ - người Ba Lan. Cô
sinh năm 1834 tại Warsaw. Năm 18 tuổi, cô kết hôn với Jan Baranowski
và trong 9 năm chung sống, họ đã có năm đứa con, trong đó có một cô
con gái sau này được học tại học viện âm nhạc Warsaw.
Tekla Bądarzewska-Baranowska  là một phụ nữ đoản mệnh khi qua đời ở độ
tuổi 27. Trong 1 khoảng thời gian sáng tác ngắn ngủi, cô đã viết
khoảng 35 tác phẩm cho piano, và đến nay tác phẩm nổi tiếng nhất của
cô có lẽ là: Modlitwa dziewicy Op. 4 ("A Prayer Maiden", tiếng Pháp:
La prière d'une Vierge), viết năm 1856.
Tác phẩm để đời này đã giúp cô được vinh danh. Tên của cô được đặt
trên một miệng núi lửa ở sao Kim.

Xin mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của cô qua
phần biểu diễn của nghệ sĩ piano người Nhật Mitsuru Nagai:

http://www.youtube.com/watch?v=ae3Hm9FLG_U
YouTube - Video từ email này

ĐÓN DÂU (Huỳnh Úc)


Trên Youtube ngày 14/3/2012 có video clip ghi lại cảnh ở Nam Đàn,
Nghệ An chú rể điều khiển chiếc xe trâu đến gia đình họ nhà gái để
đón cô dâu. Vậy có thơ rằng:

Một chiếc xe trâu hai quả tim vàng
Đem xe trâu kéo rước nàng về dinh,
Thùng xe dẫu có rung rinh
Cô dâu chú rể vẫn tình tính tang
Vẫn cười tươi với họ hàng
Sau xe huyên náo một đàn trẻ con,
Bóng bay một dãy màu hồng
Chiếc ô màu đỏ như son che đầu
Tấm voan che phủ con trâu
Hoa văn kết trắng một màu rung rinh
Tình ơi, tình hỡi là tình
Hai tàu dừa kết thành hình trái tim,
Trâu ơi hãy bước cho êm
Trong ngày hạnh phúc trăm năm một lần
Siêu xe ta đâu có cần
Đón nàng ta chỉ một lần xe trâu.
  
(ST: Video clip - Đạt)

Triều Tiên, Nam Hàn ẩu đả tại Liên hiệp quốc (ST)


Ẩu đả xảy ra ngay tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) sau khi đại diện Bắc Hàn bác bỏ một phúc trình phê phán nhân quyền ở nước này.
Bản phúc trình nói tình trạng nhân quyền ở Bắc Hàn "tiếp tục xấu đi" từ tháng Chín 2011 đến tháng Giêng 2012.
Bình Nhưỡng nói báo cáo của đặc phái viên về nhân quyền Marzuki Darusman "bị các thế lực thù địch bịa tạc".