Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Giỗ lần thứ 40 của bạn Huỳnh Kim Trung

Nhận lời mời của bác Huỳnh Kim Trương, trưa nay chục bạn Trỗi đã đến dự đám giỗ cùng gia đình.
Di ảnh bạn.

Bàn thờ hôm nay. Trung mất trước má gần
40 năm. Má mất năm ngoái, chưa giỗ đầu.

Công Trường không quên mồi thuốc cho Trung.



Mấy ngày ở Vinh, Hạ Long

Mời qua Uttroi xem phóng sự ảnh!

Phim truyện "Chiến hạm nổ tung"

Từ ngày 20/8/2012, trên HTV9 từ 17g30 sẽ chiếu bộ phim truyện lịch sử dài 30 tập "Chiến hạm nổ tung". Phim kể về các điệp viên biệt động dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tạo (thân phụ Nguyễn Trung Quốc k7) và ông Lê Giản, và các ông Kim Sơn, Nguyễn Hoàng Đạo (thân phụ anh Nguyễn Văn Hoàng Đạo) thực hiện kế hoạch đánh chìm chiếc tuần dương hạm Amyo D'Inville ở biển Sầm Sơn, Thanh Hóa vào năm 1951.
Nữ biệt động Nguyễn Thị Lợi đã ở lại con tầu và dũng cảm hy sinh cho chiếc va ly có mìn nổ tung...
Mời tham khảo!

Chia tay... hoàng hôn

Mý lớn quá, bác, cháu mới xa nhau 2 năm!




Bác, cháu cụng ly.


Lẩu mắm được ăn kiểu "ngồi bệt".


Thêm vợ chồng Khánh Hòa.
Mai bác Việt ra HN. Đúng kế hoạch phải thu xếp qua thăm nhà Mý. Vậy là có bữa lẩu mắm chiều nay.
Ở nhà 2 cô cháu Vân Anh và Huyền đã lo đủ. Nhà báo trẻ Tô Lan Hương đến sớm phụ Huyền, rồi 2 bác Liễu Hưng và bác Việt cùng "cháu" Nga. Lâu lắm mới có cuộc gặp mặt của Nga và chị Liễu (cùng là phu nhân Học viện phía Nam khi xưa).
Cháu Mý đi tập bóng bàn về thì gặp bác Việt. Bác ngỡ ngàng vì có mấy năm xa (từ 2010) mà lớn thế này! Dù đã lớn nhưng bác vẫn tặng 1 chú gấu nhồi bông làm Mý thích mê.
Vợ chồng Khánh Hòa, Vân (cư dân khu 16A Lý Nam Đế cùng bác Việt) đến mang theo nồi lẩu điện. Các loại rau ngon được mang chiêu đãi khách HN. Bữa tiệc vui vẻ, ồn ào với nhiều chuyện tiếu lâm và đầy ắp tiếng cười.
Khi biết bác Liễu có 2 con trai thì bác Việt khen: Vậy là bà giỏi vì dạy được những 3 thằng!
Làm hết gần 3 chai vang. Vui!