Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Phóng sự: Thầy trò trường Nguyễn Văn Trỗi và 50 năm ngày mất của Anh

Theo đúng kế hoạch, bạn Trỗi có mặt  tại Ks Ba Son từ 7g. Khi đến thì đã thấy Vũ Anh k7, rồi anh Đỗ Thành Hưng k1, Đôn Hà, Nhất Trung k5... Đức Dũng từ Berlin về cũng có mặt. Anh em lần lượt đến.
Băng rôn hôm nay.

Bài viết cho Họp mặt tưởng niệm (KQ)

Được Dương Minh giao nhiệm vụ chấp bút bài viết mở đầu cho Họp mặt tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của Anh Trỗi, tôi cố gắng viết đủ, không thừa và biết rằng, lúc đó xúc động không thể nói vo. Xin chia sẻ những gì đã làm như 1 tình cảm với Anh, với chị Quyên và với thầy trò trường ta.

Kính thưa: Các thầy cô giáo Trường VHQĐ-TSQ NVT, 
Kính thưa chị Phan Thị Quyên và các anh chị cùng các bạn,
Đúng 50 năm trước, ngày 15/10/1964, vào lúc 9.45, có 1 sự kiện chấn động địa cầu: Cuộc thương lượng trao đổi chiến sĩ biệt động thành Nguyễn Văn Trỗi lấy con tin Micheal Smolen, trung tá không quân Mỹ, vừa bị du kích quân Caracat (Venezueal) bắt giữ, không thành. Chính quyền Sài Gòn đã hèn hạ đưa anh ra pháp trường. Tại trường bắn Chí Hòa, anh Trỗi đã dũng cảm giật mảnh khăn đen bịt mắt, hô lớn trước sự chứng kiến của các phóng viên báo đài trong và ngoài nước: “Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm…”.

Lá thư của 1 bạn Trỗi

Kính gửi thầy cô, các anh chị và các bạn!
Hướng tới kỉ niệm 50 năm Trường Trỗi, em có ý định chuyển bài Tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ  bên Blog K6 thành Blog chung về LS để gom các bài liên quan về 1 chỗ cho tiện theo dõi. Nay nhân kỉ niệm 50 năm Anh Trỗi hi sinh em làm luôn http://ahls-bantroi.blogspot.com/, cũng hơi vội nên giao diện và thứ tự bài mới là tạm thời, còn phải sửa. 
Rất mong các anh, các bạn tham gia, góp ý!
Tô Thắng K6
----------------
Hoan hô Tô Thắng và các bạn Trỗi k6. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ với việc làm vì trách nhiệm và chan chứa tình cảm thân thương này!
Lá thư này nhận được khi chúng tôi vừa mới đi viếng mộ Anh và dự Họp mặt tưởng niệm 50 năm này hy sinh của AHLS Nguyễn Văn Trỗi ở Ks Ba Son về.

CHÍNH TRỊ VIÊN CỦA TÔI (Đỗ Thành Hưng)


Trước ngày đi B, tôi được bổ nhiệm làm đại đội trưởng, tôi dọn về ở cùng phòng với chính trị viên Đặng Đức Sỹ để hai anh em tiện bàn bạc, trao đổi công việc, phân công nhau chuẩn bị mọi mặt cho đơn vị để lên đường đúng ngày giờ quy định. Thời gian chuẩn bị chỉ khoảng bốn tuần. Chúng tôi quá bận, không có thời gian về từ biệt gia đình dù chỉ một nửa ngày là đủ. Tôi và anh Sỹ cũng chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau. Ban ngày cũng ít khi được ngồi ăn cơm với nhau, ai về trước thì ăn trước. Buổi tối chúng tôi trao đổi công việc đã làm trong ngày và thống nhất công việc ngày mai. Tối đến, mệt mỏi vì lo toan suốt cả ngày, chúng tôi hỏi về nhau dăm ba câu rồi mỗi người đắm vào suy tư của riêng mình và chìm sâu trong giấc ngủ.

BẠN TRỖI GẶP NHAU DƯỚI CHÂN CỘT CỜ HÀ NỘI (LuuLinh)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), bạn Trỗi k4, k5, k6 và k9 đã tổ chức gặp mặt thân mật tại CLB Côt Cờ, 28D Điên Biên Phủ. Đến tham dự còn có bạn Xuân Minh k4 từ Sài gòn ra thăm Hà Nội.
Bàn tiệc ngày 10/10.

Dưới cân Cột cờ HN.

Vui quá hôm nay!

HN đó niềm tin yêu, hy vọng...

Văn Thắng k5 chủ sị các món nhậu và rượu ngon, đãi bạn Trỗi. Dưới chân Cột cờ lịch sử, các bạn Trỗi đã cạn rượu chúc mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, ôn lại những ký ức một thời của tuổi thơ đã sống, lớn lên, trưởng thành ở Hà Nội.

Chuyện bâng quơ nhưng là bài học đắt giá qua sử Tầu (Trần Đình)

Chuyện chính sử xưa về sự gian hùng của tộc người Hán:
Ngoại sử Mông Cổ kể rằng sau khi đạp đổ Trung Hoa dưới vó ngựa chinh phạt của mình, Hốt Tất Liệt nghĩ ngay đến chủ trương “toàn súc” nên phán rằng: “Đất đai nơi nầy rộng lớn và tươi tốt, khí hậu ôn hòa nhưng dân Hán đông quá, sống chật hết đất. Nay ta lệnh giết hết dân Hán để lấy chỗ chăn nuôi súc vật cừu ngựa ”. Một trí thức Hán đang làm thông ngôn cho quân Mông Cổ nghe vậy hoảng hốt nghĩ thầm “Thằng rợ du mục nầy quả là ngu, ta phải khai hóa cái đầu bò tối tăm của hắn để cứu Hán tộc ta „.  Ông ta quỳ mọp dưới chân Hốt Tất Liệt mà rằng: “Thưa đức Đại Đế anh minh, nuôi người Hán có lợi hơn nuôi súc vật”. Các tướng Mông Cổ tức giận quát nạt: “ Vô lý! Vô lý! Nuôi người Hán bay mà lợi hơn nuôi súc vật à? Người Hán chúng mày có làm ra sữa ra thịt như cừu, ngựa của chúng tao không?”.