Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Trang Thơ: Ngày cuối năm (Quang Việt)


Hôm nay đã là ngày cuối
Của năm hai nghìn mười hai.
Thử  ngồi ngoài đầu nhìn lại,
Buồn vui suốt một năm dài.

Nhật ký ngày cuối năm

- Thứ bảy 29/12/2012:
Những ngày cuối năm năm nay thật lạ, cứ chiều lại có trận mưa to. Nhưng sáng nay, lất phất mưa phùn. Rồi mưa kéo dài tới tận trưa. Chiều hửng nắng. Còn 2 ngày nữa là sang năm 2013 rồi.
Hôm nay được xem chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng 40 năm chiến thắng "HN - ĐBP trên không" hay và xúc động. Mấy ông bạn già của mình trong nhóm Ngũ Lão biểu diễn tốp ca "Phi đội ta xuất kích" (Tường Vy).

Gần 250 ngàn lượt bạn đọc đã ghé thăm BT5

Từ 28/10/2010 đến 31/12/2012, BT5 đã đón gần 25 vạn lượt bạn đọc ghé thăm. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các bạn dành cho BT5! Chúng tôi hứa sẽ nâng cao chất lượng bài vở, làm cho sân chơi này luôn thu hút nhiều bạn đọc hơn nữa. Cũng nhân dịp này xin cảm ơn các CTV thân thiết đã hết sức trách nhiệm, gửi nhiều tin, bài chất lượng, thời sự cho BT5!
Năm mới 2013 sắp đến, xin chúc toàn thể bạn đọc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Biện hộ cho ai lấy chồng già (ST)


2. Người già quen nhiều nên đông khách. Khách tới nhà nếu mình ra mở cửa hay hỏi: “Bố cháu có nhà không?” khiến ta có cảm giác lâng lâng rất sung sướng.
3. Chồng già luôn đi chậm, nên nếu chở vợ bằng xe máy, tai nạn giao thông rất ít xảy ra. Nếu có xảy ra, cảnh sát thường nghĩ lẽ phải về chồng mình.

Happy New Year (ABBA)


Mời cùng nghe nhóm ABBA biểu diễn!
1-No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you                                                  
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday

Now's the time for us to say...
Không còn rượu sâm panh na
Và pháo hoa cũng đã t
t ri
Chúng ta đây, em và anh
C
m thy lc lõng và bun bã
Đã tàn ti
c ri
Và bình minh v
m đm
Th
t chng ging ngày hôm qua
Gi
 đã đến lúc chúng ta nói

Cây thông hữu nghị trồng ở Y Trung

Năm nay là năm thứ 5, cây thông của chúng ta được trồng tại cổng trường Y Trung, QL. Nó là cây thông lá kim, cao đã 5m luôn xanh tốt. Anh Cao đã có bài viết về cây thông trên blog của mình.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Chương trình ca nhạc đặc biệt "40 năm chiến thắng HN-ĐBP trên không"

Hình ảnh xưa tái hiện.
Đúng 10g sáng 29/12/2012 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, chương trình ca nhạc đặc biệt do TCCT tổ chức với sự thực hiện của Đại học VHNTQĐ, Đoàn văn công PKKQ và Điện ảnh QĐ được bắt đầu. Thời lượng có 30' nhưng các bạn đã tổ chức quá hoành tráng, xúc động.
Xin ghi lại vài hình ảnh:

Nhân kỷ niệm 85 năm bãi bỏ chữ Nho (1919) và 80 năm (1924) quyết định đưa chữ Quốc ngữ vào dạy tại cấp tiểu học Việt Nam (ST: Đạt)


Sự ra đời   của   chữ quốc ngữ - Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh

Alexandre de Rhodes (1591 - 1660) - Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936)
Chữ Hán từng được dùng ở Việt  Nam  trong vòng một ngàn năm mãi đến tận đầu thế kỷ thứ 20.

Quà tặng chị em dịp vào năm mới: Các loại giày, dép (ST)

http://groups.yahoo.com/group/BlueDanube

Người Việt ở Đông Đức

Đó là tít của trang tin giới thiệu chương trình TV, trong đó có phóng sự về cộng đồng người Việt ở Đông Đức, được phát sóng trên MDR lúc 15.35 ngày 01/01/2013. Phóng sự giới thiệu cả bạn chúng ta, Hoàng Quang "Võ sư Kungfu (Kungfu Meister) và từng là công nhân may (thực ra là đội trưởng đội may mặc những năm đầu 1990); nay rảnh rỗi anh chơi Golf"; cả cháu Hoàng Việt (ảnh 5), con trai Quang-Hương, sinh ra và lớn lên ở Leipzig, từng đá cho 1 CLB Leipzig, nay đang học đại học.
Mời xem!

Tập phim 'Hà Nôi - Điện Biên Phủ trên không'

Mời cùng xem!
- Tập 1.
- Tập 2.
- Tập 3.
- Tập 4.
- Tập 5.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Một chương trình truyền hình gây xúc động mạnh

Đêm qua từ 8g đến gần 11g, chương trình truyền hình trực tiếp của VTV "HN-ĐBP trên không vinh quang và khát vọng" về 12 ngày đêm lịch sử cuối năm 1972. Người xem được giao lưu trực tiếp với những nhân chứng lịch sử và nhiều bí mật quân sự sau 40 năm mới được hé mở.
Đó là trung tướng Phan Thu - người trực tiếp dẫn anh em vào Khu Bốn, bám sát, nghiên cứu quy luật phát nhiễu của B52, từ đó tìm ra giải pháp kĩ thuật đối phó. Đó là đại tá Tụng - chỉ huy đại đội trinh sát kĩ thuật của Cục 2 (dưới thời của Cục trưởng Phan Bình, Cục phó Cao Pha) - bằng cách nghe lén các cuộc điện đàm của phi công Mỹ mà phát hiện ra quy luật: 1 trực thăng phụ trách cứu hộ 10 máy bay phản lực, 1 máy bay tiếp dầu phục vụ 3 B52... từ đó tìm ra số lượng máy bay Mỹ sẽ tấn công miền Bắc.... Rồi 2 anh hùng phi công Nguyễn Đức Soát, Phạm Tuân...
Thật cảm động khi được gặp gia đình phi công Vũ Xuân Thiều người dũng lao thẳng Mig-21 của mình vào Siêu pháo đài bay B52 trong đêm 28/12 và Phương - em gái phi công Hoàng Tam Hùng, người vừa chuyển loại từ Mig-17 lên Mig-21 mới có 10 giờ bay, đã tránh được 2 quả tên lửa của địch và đã hạ chiếc máy bay phản lực do giặc lái đầy kinh nghiệm, có trên 3000 giờ bay. Hai anh là những phi công nhập ngũ năm 1965, đi học ở Liên Xô về và rất gần gũi với anh em Trỗi.
Thầy Vũ Xuân Thăng, trợ lí chính trị nhà trường là anh trai của phi công Nguyễn Xuân Thiều. Em trai anh Thiều là Vũ Hữu Nghị, cựu học viên k9 Học viện KTQS. Gia đình còn giữ nhiều ảnh và kỉ niệm của anh khi học ở Kras-nô-đa và khi đã về VN. Tháng trước, tôi và thầy Thăng liên hệ khăng khít hàng ngày để tổ chức cho chuyến đi của đoàn đại biểu trường ta sang Quế Lâm thắng lợi. Đêm qua thấy vợ chồng thầy trên sóng khi anh Tuân cùng Diễm Quỳnh mang hoa xuống tặng 2 gia đình.
Cũng hôm qua, gia đình phi công Hoàng Tam Hùng chỉ thấy có em Phương. Ai cũng hỏi thăm chị Hòa k2, Tam Ngọc k5 và Tam Châu k6 đâu? Bác Hoàng Anh từng là thứ trưởng Quốc phòng từ sau 1954, nhà cùng khu Tổng Hành dinh Hoàng Diệu. Nay bác đã trên 100 tuổi và cùng nằm ở Viện 108 với bác Văn. Thật cảm động khi nghe Phương kể, sau này mỗi khi có phim về máy bay hay phi công thì phải tắt đi, không dám cho mẹ xem. Và thật cảm phục khi đựơc xem những bức kí họa chì con trai Hoàng Tam Hùng của bác Hoàng Anh khi đã về hưu, dù chưa học vẽ ngày nào. Kí hoạt đẹp thế, giống thế.
... Một chương trình truyền hình xúc động. Đêm qua cứ thao thức mãi.

Rất nên quan tâm tới… lưu manh (Nguyễn Quang Lập)


Mình đọc bài Rất nên quan tâm tới… lưu manh của bác Vương Trí Nhàn thấy vui vui. Bác Nhàn viết bài này vì việc giải thích sự biến nghĩa hai chữ đểu cảng và lưu manh họa sĩ Phan Cẩm Thượng (ông này cũng giỏi): ”Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng. Dân gánh thuê Đểu Cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ buôn, nên chữ Đểu Cáng dần mang nghĩa xấu, cũng như chữ Lưu manh – người mù đi lang thang, đôi khi cũng trộm cắp, nên chữ này cũng mang nghĩa xấu”. Bác Nhàn nói lại với PCT về chữ lưu manh, manh không phải là mù, mà là “mắt không có con ngươi, tối tăm”. Hi hi thì cũng như nhau chắc, dân mình gọi mấy kẻ mắt không có tròng đều là mù tuốt.

Thơ Xuân Dũng k9: Nhà mình



Vợ hiền cắm hoa trong bếp,
Con khôn chơi lửa giữa nhà,
Mẹ ngồi kêu ca giá chợ,
Cha nằm bàn chuyện quốc gia

Túi tiền vẫn dư kha khá
Mối lo còn ở xa xa
Nhà mình thế mà vui phết
Đi đâu mình cũng nhớ nhà.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Thư chúc mừng năm mới của chị Lư Mỹ Niệm


KQUOC than,
Nam 2013 sap den, chi gui toi em va qua em gui loi tham hoi va chuc mung than thiet den tat ca cac thay co, cuu hoc sinh truong THIEU SINH QUAN NGUYEN VAN TROI cung gia dinh: NAM MOI VUI KHOE, HANH PHUC, VAN SU NHU Y !
Chi vua sang HN lam viec 2 ngay, thoi gian rat cang nen khg the goi dien cho cac ban VN. Chi gap A KHAM trao doi viec hop tac va cung 2 chau o Ca-na-da ve an bua com la hom sau lai ve LANG SON. Nghi o do 1 toi, lam viec, cung khg co thoi gian tham duoc thay THINH, mong cac ban thong cam cho.
Chi  My  Niem

Truyền hình trực tiếp "40 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Trên VTV1 vào sáng mai 29/12/2012 sẽ có chương trình truyền hình trực tiếp "40 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Kính mời thầy cô, bạn bè, đồng đội dành thời gian xem kỉ niệm hoành tráng này.
Sáng nay, 5 sĩ quan không quân Quang Thọ, Quang Huy, Mình Đức, Hoàng Chè, Thanh Vinh (thế Doãn Tần) vừa "chạy chương trình" (từ chuyên môn) cho ngày mai. Hy vọng 5 giọng ca vàng sẽ thể hiện tuyệt vời ca khúc "Phi đội ta xuất kích" của NSND Tường Vinh và "mang chiến thắng trở về".

Câu đố (Huỳnh Văn Úc)



Hai tay xoa tít
Cái đít cong vòng
Cái lưng cong cong
Miệng cười hết cỡ
Mặt mày hớn hở
Một báo cáo anh
Hai báo cáo anh
Lời như mật ngọt
Xun xoe ton hót
Cái đít thì cong
Cái lưng thì còng
Đố là con gì?

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi

Mời xem video clip cùng những diễn viên tấu hài Tự Long, Dung, Xuân Bắc!

Chuyện bây giờ mới biết về thầy Trần Sinh (KQ)

Thầy cô tại BV 175 TpHCM, sáng ngày 26/12/2012.
Ba thầy là đốc học từ thời Pháp. Sau Toàn quốc kháng chiến 1946 thì cụ mất. Trước 1945, Nam bộ thuộc Pháp nên trong chương trình giáo dục bắt đầu từ lớp cuối tiểu học lên trung học toàn dạy bằng tiếng Pháp. Thầy kể, năm 1954 khi tập kết ra Bắc, giáo viên hỏi trình độ văn hóa lớp mấy, thầy lắc đầu; đưa các bài toán nào là phân số, thập phân... thầy chả hiểu là cái gì nhưng thấy dạng thì quen quen. Giao toán lớp 7, thầy làm được. Giao toán lớp 8 - xong. Vậy là trong vòng có mấy tháng là làm xong chương trình văn hóa cấp 3 (chương trình giáo dục XHCN 10/10).



Chiến thắng B52 ở VN: Video clip "Khiêu vũ với tử thần" (ST: Đạt)

Mời xem bộ phim cực kì hay này!

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Đại học SPQT chúc mừng năm mới


Nữ Thủ tướng Thái Lan "hút hồn" nhiều chính khách (ST: Tg Bòng)

Nữ Thủ tướng Thái Lan cười sảng khoái khi gặp Tổng thống Obama

Yingluck Shinawatra không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng mà còn là vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bà đã kết hôn và có 1 con. Theo giới truyền thông Trung Quốc, tổ tiên của bà Yingluck Shinawatra phát tích từ huyện Phong Thuận thành phố Mai Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Yingluck Shinawatra là hậu duệ của người Khách Gia, bà sinh năm 1967, ngoài sở hữu một vẻ đẹp ngoại hình thì chính nụ cười và phẩm chất khiêm hòa của Yingluck Shinawatra đã khiến nữ Thủ tướng này dành được cảm tình của hầu hết các chính khách trên thế giới.

Ăn, ở, làm, nói... ngày xưa (KQ)

Nhớ tháng ngày bao cấp, ông Tú Kẽm (Đại học KTQS) thường dùng mấy câu sau: Ăn như tu, ở như tù, làm như phu và nói thì như... lãnh tụ. Thử phân tách xem sao!
Đúng thật, ngày ấy có miếng thịt trong bữa ăn hiếm lắm. Cán bộ CNV quèn đâu 3 lạng/ tháng, sĩ quan cấp úy: 6 lạng, tá mới 1 kí, mà chủ yếu là mỡ. Ăn ít thịt chả khác gì đi tu, ăn chay. Giờ, người ta vì giữ eo mà hay ăn chay, chứ bộ đội chúng tôi ăn chay như đi tu từ lâu rồi. Có lần "xuống xã" 3 cùng (ăn, ở, ngủ với dân), bà chủ mời: "Sáng ra mời các chú mấy củ khoai, còn trưa và tối thì sôi". Nghĩ bụng, nông dân ta sướng thật. Ai dè, đến trưa - nhịn, tối lại nhịn. Hỏi ra mới biết, dân vùng đó nói từ "thôi" nhịu thành "sôi" làm các chú bộ đội tưởng bở.
Ở thật chật chội, có chừng 20m2 mà nhét cả nhà; thậm chí tam, tứ đại đồng đường (từ ông bà, cha mẹ, đến con, rồi cháu - 4 thế hệ). Ở chật thế mùa đông thì ấm, chứ mùa hè thì chết, bí rì rì, ngột ngạt. Mà các vợ chồng son thì chả biết "làm việc" ở đâu(!). Đa số là "dịn". Vậy là ở chật như nhà tù và kiêng kị cũng như đi tu.
Còn làm việc thì, ôi thôi, quần quật suốt từ sáng sớm tới tối mịt. Mấy đồng chí đi học ở Tây về, nay cấp trên khoán nộp 15 kí rau/ tháng cho nhà bếp. Mẹ, toàn "nông dân cày đường nhựa", có biết phân do, giống má ra làm sao mà chiều nào cũng phải xách xô đi múc nước tiểu tưới rau, lâu lâu lại lên WC tranh nhau lấy phân tươi về bón. Thật chả khác gì phu!
Riêng khoản nói thì các "tham mưu con" học được các sếp, cứ chém gió bốc phét: Yên tâm, năm sau sẽ còn khó khăn hơn năm nay. Có thế nên khổ mấy cũng qua.
Nghĩ lại ngày xưa mà... sợ! Nhưng hình như, khổ như thế mới nhiều kỉ niệm, nhớ mãi!          

Chuyện có thật (ST: KC)



Only in   India 


cid:1.1047985616@web46403.mail.sp1.yahoo.com
INDIA

VN có trong Top Ten Tham nhũng thế giới?

Mời tham khảo!

Thêm lá thư gửi từ phòng karaoke (ST)


Image
Minh họa: DAD
26/08/2012

Ba má thân yêu!

Lần trước con gửi thư về ba má đã nhận được chưa? Ở thành phố rất bận ba má ạ, ai cũng quay cuồng suốt ngày nên có thời gian để ngồi viết một bức thư không phải dễ, con không hứa sẽ viết nhiều được đâu.
Trong thư đầu tiên, con đã kể với ba má con đã nhận được công việc ở công ty karaoke. Sở dĩ như thế vì ở thành thị cái gì cũng gọi là công ty hay trung tâm, chả ai kêu “quán” hay “sạp” cả.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Thăm thầy Trần Sinh

Vợ chồng thầy cùng Thái, Hưng, Thịnh.
Sáng nay, sau khi viếng mẹ vợ Phục Quốc k4 và Chí Điền k3; Kiến Quốc, Phùng Duy Hưng, Thế Thịnh cùng Quốc Thái k4 vào thăm thầy ở Khoa Đông y Viện 175. Thầy nhận ngay ra Hưng và Quốc; còn Quốc Thái sau khi nhắc tên bố là Lê Quốc Sảng thì thầy nhắc ngay: "Em có đứa em trai là Quốc Bình, nó quậy ra trò...".
Thêm Kiến Quốc.
Năm nay thầy đã 82 và nằm BV 175 còn thiếu 1 tháng nữa là tròn 2 năm. Tuần trước khi lọc máu, có thể do cơ thể yếu quá mà thầy đột ngột chết lâm sàng, may cấp cứu kịp thời. Nay khi đến thăm thì thầy đã đỡ và có nguyện vọng về Cần Thơ: "Thầy cô quyết định lên nằm BV175 vì biết ở đây là tuyến cuối, có thiết bị hiện đại và chuyên môn cao hơn; nhất là học trò Trỗi đang làm sếp ở đây. 2 năm qua, y bác sĩ BV 175 thuộc từng đường ven của thầy. Nay đã ổn định mới xin về. Có thể chuyên môn dưới kia không bằng trên này nhưng về dưới kia gần con cháu, gần nhà...".
Sáng nay nghe tin mẹ vợ Phục Quốc mất, cô cũng sang viếng. Sáng 1/1/2013, thầy cùng cả nhà thuê xe 15 chỗ về Cần Thơ, sáng 3/1 nhập BV 121 ngay.






HAI BÀI LUYỆN TRƯỜNG SINH (Tiếp theo và hết)


II/ THẬP NHỊ ĐOẠN CẦM

Sáng thức dậy, còn ngồi trên giường tập 1 lần tuần tự 12 động tác.
Tối trước khi đi ngủ, tập 1 lần.
Trong ngày, lúc rảnh, bụng đói, có thể tập thêm.
1. Khấu Xỷ  
Đập răng vào với nhau, cho gân cốt hoạt động, tinh thần anh minh.
Mỗi thứ 36 lần.

Ăn vận... xưa và nay (KQ)

Chuyện xưa
"Ăn vận" là từ các cụ hay nói ngày xưa, nay xin được dùng lại. Nhớ ngày bao cấp, khổ quá toàn: Ăn qua loa, mặc áo toàn da, đi xe cố vấn... 
Thế hệ chúng ta thì quá biết nhưng các cháu thì chắc không hiểu???

Clayderman chơi Feelings (ST: Hạnh Phúc)

Ngày Noel, HP gửi cho BT5 bài này. Nhớ 20 năm trước, Trần Tuấn Sơn hay hát bài này. Nay chia sẻ với anh chị em!
Feelings!

Xếp hạng của Việt Nam trên thế giới, theo Legatum Institute (ST)


 Legatum Institute (http://www.li.com), một “think tank” ở London,  nghiên cứu và xếp hạng độ phồn vinh (prosperity) của các nước trên thế giới.
Có 110 nước được xếp hạng theo Legatum. Kết quả của Việt Nam là:
Năm 2009: đứng thứ 50/110
Năm 2010: đứng thứ 60/110
Năm 2011: đứng thứ 62/110
Như vậy, Việt Nam có bị thụt lùi thứ hạng 12 bậc trong 2 năm 2009-2011.
Các nước đứng đầu bảng về phồn vinh, theo thứ tự từ cao đến thấp (2011): Norway, Denmark, Australia, New Zealand, Sweden, Canada, Finland, Switzerland, USA, Ireland, Iceland, UK, Austria, Germany, Singapore, Belgium, France, Hongkong, Taiwan.
Các nước bét bảng (theo thứ tự từ dưới lên): Trung Phi, Zimbabwe, Ethiopia, Pakistan, Yemen, Sudan, Nigeria, Mozambique, Kenia, Zambia.
Việc xếp hạng độ phồn vinh của Legatum dựa trên tám (08) chỉ số sau, mỗi chỉ số là tổng hợp của nhiều chỉ số nhỏ. Các chỉ số này được phân tích là ảnh hưởng lớn đến thu nhập (income) và hạnh phúc (wellbeing) của con người.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

TIN BUỒN

Bà Hà Thị Quế - thân mẫu của anh Tiến Dũng, chị Kim Thành k3, Tiến Bắc k5, Việt Triều k7 -  vì tuổi cao sức yếu, vừa từ trần tại BV Hữu Nghị HN, thọ 92 tuổi.
Tang lễ tổ chức vào sáng 27/12/2012, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Trần Thánh Tông, HN: Anh em k5 tập trung viếng lúc 11g30.
BLLk5 xin chia buồn với Tiến Bắc và đại gia đình!

Một tài năng tuyệt vời, một thông điệp tuyệt vời !!!

Sớm nay 25/12, check mail. Có nhiều thư đêm qua, đọc mãi, thư nào cũng cảm động. Nhưng... trong đó có mail của Hồ Bá Đạt. Đó là video clip về cuộc thi tài năng mà Emmanuel Kelly (1 sinh viên I-rắc có hoàn cảnh rất đặc biệt - bạn là nạn nhân của chiến tranh) biểu diễn 1 ca khúc tuyệt vời của Beatles.

Trong chú thích có viết thế này: Chiến tranh ở I-rac, hai em bé đã bị thương, ai đó b vào chiếc hp đ ngoài công viên, sau đó được chuyn vào trại trẻ m côi. Hai em được một người nhn làm con nuôi, mang về nước gii phu, nuôi dung... Bây giờ Emmanuel được dự đoán là 17 tuổi vì em thc s  không biết ngày mình sinh... 

Cảm ơn Đạt với món quà Noel và mừng Năm mới 2013 tuyệt vời này!
Hơn nữa đó là thông điệp - Đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh, con người ơi!
Mời cùng thưởng thức Imagine do Emmanuel thể hiện !

Bức thư từ phòng karaoke 1 (ST: Đạt)


Ba má thân mến!

Con lên thành phố đã được một tháng rồi. Trước khi đi, ba má cứ dặn đi dặn lại là ở thành phố khó sống, xin việc cực kỳ gian nan, nhất là khi mình chả có bằng cấp hay tay nghề gì. Hóa ra tất cả những suy nghĩ đó sai bét, ba má ạ!
Thành phố có rất nhiều công ty, đủ kích cỡ và màu sắc, đề ở bên ngoài: “Tuyển nữ nhân viên phục vụ có ngoại hình”. Đầu tiên con chả hiểu ngoại hình là gì thì khi vào, các anh các chị quản lý nói đó gồm những bộ phận có sẵn, chả cần học hành vẫn tốt và với tuổi 21 thì con khá tốt. Họ còn khen con đã tốt nghiệp đại học ngoại hình ở quê khiến con rất vui và tự hào. Con đã xin việc ở một công ty như thế, có tên là Karaoke Thì Thầm. Công ty rất lớn, rất đàng hoàng, có nhiều phòng, tuy nhiên vì lý do tiết kiệm nên các phòng đều ít thắp đèn.
 ImageMinh họa: DAD

HAI BÀI LUYỆN TRƯỜNG SINH CỦA TIÊN GIA (ST)

Tâm sự của người chuyển sưu tầm này đến Báo liếp: Chị Elena cháu ngoại của bộ trưởng Lê Văn Hiến có gửi cho cháu cái này, nhờ chuyển cho Báo liếp, để tặng các cô, các chú tập dưỡng sinh. (Hương Thảo Nguyên).

Lời giới thiệu: Đây là bài tập dưỡng sinh để trừ tà khí, bổ chân mệnh, tăng sức đề kháng, nâng thọ mạng, sống lâu có ích.
Bài Thập Nhị Đoạn Cầm, ông ngoại tôi tập hằng ngày và khuyến con cháu tập một số đoạn như Khấu Xỷ, Yết Tân, Minh Thiên Cổ, Vận Cao Hoang. Ông ngoại tập từ bao giờ chúng tôi không rõ, vì khi nhớ được, tôi đã thấy cụ tập hằng ngày rồi. Cụ kể là đã học bài này từ một bạn tù người Hoa khi bị thực dân Pháp giam trong ngục Kontum. Chẳng biết có phải do tập Đoạn Cầm mà sau 90 tuổi cụ vẫn viết sách và xuất bản. Cụ vô bệnh, minh mẫn, thanh thản mà thác tại nhà, hưởng mệnh trời 93 năm.
Nay, tôi kết tập đầy đủ, kính biếu các bạn tham khảo. Để bài tập có kết quả tốt, cần ăn thanh đạm để tẩy trược được dễ dàng.
Cư sỹ Liên Hương


ĐỆ BÁT ĐOẠN và THẬP NHỊ ĐOẠN CẦM

 

Chính Dương tổ sư Chung Ly Quyền Đạo sư – một trong ba thuỷ tổ của Tiên học, đứng đầu Bát Tiên.
Trích sách: Vạn Bảo toàn thư Trung Hoa Đạo gia đại từ điển.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! (HP)


Chúc các bạn đón Giáng sinh vui vẻ và vào Năm Mới 2013 mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và nhiều may mắn!

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Ca sĩ Wham với 'Last Christmas' (ST: HP)

Mời cùng nghe!

Cô Đàm Thơ lên Tp

Theo lời mời của BLL HSMN 1967-75, chiều thứ bảy 22/12/2012, cô có mặt ở TpHCM. Tiếc là lên muộn nên lỡ cuộc họp mặt của k5 (tuy đã nhận lời mời của BLL). Sáng chủ nhật, cô dự họp mặt với các bạn, các em HSMN ở Nhà nghỉ Công đoàn TpHCM, tại bán đảo Thanh Đa. Tối có lời mời cô về tư gia nhưng cô bị đau chân nên cáo lỗi.
Sáng nay định thăm cô ở Thanh Đa thì biết cô đã ra Xa cảng Miền Tây để kịp chuyến xe sớm về Cà Mau. Vậy là lỡ hẹn với "cơ sở cách mạng" của Trường Trỗi tại Cà Mau. Tuy vậy cô không quên dặn: Có ai đi Đất Mũi nhớ điện thoại cho cô, cô sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho thầy trò Trỗi.

BÓNG ĐÁ MIỀN TÂY BẮC (Khoai Việt)



Già Tiến, Thắng hói, Gôn Thụy.
            Nhận lời mời của đ/c Quang – chủ tịch huyện Phù Yên, Sơn La; CLB “Những người bạn” quyết định "Tây Bắc du đấu" 2 ngày. Thành phần đoàn gồm thường vụ, cầu thủ, cán bộ quản lý và tổ chức ngồi chật xe 16 chỗ, 2 chỗ để bóng và quần đùi, áo số, quà tặng...
Huyện Phù Yên nằm phía đông tỉnh Sơn La, cách Tp Sơn La khoảng 130 km về phía tây và cách Hà Nội khoảng 170 km về phía bắc. Phía tây giáp với huyện Bắc Yên, phía nam giáp với huyện Mộc Châu, phía đông nam giáp với huyện Đà Bắc (Hòa Bình), phía đông giáp huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), phía đông bắc giáp với huyện Tân Sơn (Phú Thọ), phía bắc giáp với huyện Văn Chấn (Yên Bái). Trung tâm huyện Phù Yên là cánh đồng Mường Tấc (cánh đồng rộng thứ 3 ở Tây Bắc).

Xóm đạo ngày cuối năm (KQ)

Nhà thờ Bác Ái.
Nhà tôi nằm lọt thỏm trong xóm đạo gần chợ Cây Quéo. Nhà thờ chăm sóc phần hồn con chiên vùng này có tên Bác Ái. (Nghe cái tên cũng đã thấy rất đạo!). Cha xứ cũng dân Bắc di cư (biết được vì mỗi chiều chủ nhật đi ngang nghe giọng cha giảng đạo). Từng là đảng viên nhưng thấy dân có đạo đi nhà thờ còn nghiêm hơn ta đi họp chi bộ. Chiều chiều đều có giờ giảng Kinh Thánh, nhưng ai bận rộn làm ăn thì đi lễ chiều thứ bảy, hoặc sáng chủ nhật. Nhìn họ thành kính, trang nghiêm, không hề giả dối chắp tay trước bụng, nghe Cha rửa tội hay giảng đạo. Thỉnh thoảng lại "Amen" và lấy tay làm dấu Thánh. Mỗi bài giảng có chủ đề khác nhau về cách sống ở đời, cư xử với cha mẹ, anh em, với cộng đồng... Trước mỗi bữa cơm, họ đều làm dấu Thánh và cảm ơn Chúa đã cho miếng ăn.

Silent Night - Đêm tĩnh lặng



Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
'Round yon virgin Mother and Child
Đêm yên lng, đêm linh thiêng
M
i th tht êm đm và sáng chói
Quanh ch
n này m Mari đang ngm đa con

Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

V
 thánh tr, tht d thương thm áp..
Ng
 yên dưới khung tri thái bình
Ng
 yên dưới khung tri thái bình

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight
Glories stream from Heaven afar
Đêm yên lng, đêm linh thiêng
Ngài m
c sư bàng hoàng...
Tr
ước cnh tượng lng ly, v đp nơi thiên đường xa xăm

Heav'nly hosts sing Alleluia
Christ the Saviour is born
Christ the Saviour is born
Thiên s đang hát vang "Cm t ơn chúa"Cu Chúa giáng lâm !!
C
u Chúa giáng lâm !!

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
Đêm yên lng, đêm linh thiêng
Đ
a con ca chúa, ánh sáng ca tình thương trong trng
Nh
ng tia sáng lng ly t dung nhan ca chúa

With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth
Như ánh bình minh cu ri đy khoan dung
Chúa Giê-su giáng lâm !!
Chúa Giê-su giáng lâm !!


Và hãy nghe Boney'M trình diễn!