Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

HN sáng mùng Một (Việt Dũng)

Xin tặng anh em ở xa vài hình ảnh HN ngày đầu xuân Giáp Ngọ.
Bờ Hồ sáng nay. Tự tình ngày xuân.

Chỗ dành riêng cho cánh chơi Vespa trước Hồng Vân, Long Vân.

Phố vắng quá. Thợ ảnh PRO tha hồ tác nghiệp.

Ô Quan Chưởng.

Hàng bún rôi sẵn sàng phục vụ.

Vẫn có homeless ở trung tâm thủ đô.

Nghe bạn ta hát thật

Mời cùng nghe NSND Quang Thọ hát "Em ơi, Hà Nội Phố". (Nhạc: Phú Quang - Thơ: Phan Vũ).

Tết cũ (Duy Đảo)

Bài viết cho số Báo Tết tặng Bạn Trỗi

Chả hiểu thằng cha tham mưu chết tiệt nào lại chọn vị trí trận địa đơn vị tôi như thế. Tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không mà nằm lọt thỏm trong khu thương cảng sầm uất. Sau mới biết nguyên trận địa trước kia là doanh trại của một đơn vị cộng hòa cũ, khi giải phóng sư đoàn tiếp quản rồi giao cho tiểu đoàn làm trận địa.
Của đáng tội ngày ấy vật cản, địa hình cũng chưa đến nỗi nào, một vài phương vị lúc bí quá vẫn có thể “tác chiến”. Nhưng thôi, thây kệ! đánh đấm được hay không đã có “trển” lo, cánh lính tráng chúng tôi chỉ biết “Alê! rõ…”. Vả lại không đánh đấm được thì giữ đất, âu cũng là nhiệm vụ người lính chứ sao.
Bù lại những khiếm khuyết về mặt quân sự chúng tôi có nhiều thế mạnh để phát triển  “kinh tế”.

Thơ Giao thừa: Hạnh phúc phút giao thừa (Quang Việt)


Anh đưa em đi trong đêm Hà Nội,
Phút Giao thừa, Đất Nước vào Xuân.
Mình cùng bước, tay trong tay, nồng ấm,
Em ở bên, anh hạnh phúc muôn lần.

Kìa rực trời pháo hoa Xuân đã nổ,
Cả bầu trời Hà Nội đầy hoa.
Đời đẹp thế, Xuân về, càng thêm đẹp,
Đất Trời Xuân, niềm vui muốn vỡ òa.

Phố Ông Đồ ở SG (ST: Đạt)

Mời thăm!

CÓ NHỮNG THÁNG NĂM (Việt Dũng k9)


Cảm xúc sau khi đọc “Sinh ra trong khói lửa”.
  
Có tháng năm đong đầy trong ký ức
Những cô, cậu học trò mắt trong veo
Xa gia đình về dưới mái trường Trỗi
Tình đồng đội thân thiết biết bao nhiêu.

Những tháng năm sao mà thân thương thế
Tình thầy trò nâng mỗi bước ta đi
Nhớ bài giảng thầy, cô nơi sơ tán
Buổi tập thao trường, Điều lệnh khắc ghi.

Câu chúc Tết nào hay nhất cho năm 2014? (Trần Đình Ngân, Berlin)

Theo dân gian, với năm Ngựa, câu chúc "Mã đáo thành công" sẽ là câu chúc Tết hay nhất. Câu chúc “Mã đáo thành công” phù hợp với cả người làm kinh doanh, lẫn người chinh phục con đường quan lộ, học vấn. Như vậy, Tết năm nay, bên cạnh những lời chúc sức khỏe, bạn có thể gửi đến bạn bè, người thân, gia đình, câu chúc "Mã đáo thành công" cho một năm mới 2014 đầy hứa hẹn. Để lý giải cho ý kiến này, Trần Đình chuyển bài viết dưới đây gửi đến bạn đọc BTk5 để cac vị tham khảo và chiêm nghiệm. Năm mới Giáp Ngọ đã sang. Kính chúc sức khỏe mọi người và kèm theo lời chúc MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Dưới đây là những câu chuyện thú vị xung quanh câu chúc "Mã đáo thành công".

Lý giải câu chúc “Mã đáo thành công”



“Mã đáo thành công” dịch nôm có nghĩa là “ngựa về ắt sẽ thành công” hay “có ngựa ắt sẽ thành công”. Ý nghĩa của câu chúc trên gắn liền với những lý giải như sau:
Xưa kia, ngựa là phương tiện đi lại thuận lợi nhất vì ngựa chạy nhanh, sức bền, thông minh, trung thành. Cuộc sống con người khi xưa rất gần gũi với loài ngựa   Mỗi lần đi làm ăn xa, ngựa cùng con người có khi đi cả năm cả tháng. Khi ra chiến trận, thường “đi mười về một”. Vì vậy, “mã đáo” - “có ngựa quay về” - chính là một hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công bởi còn người là còn tất cả.

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Phút Giao thừa

Nào, bật chai Champagne, Chúc mừng năm mới!

Ngày cuối cùng năm Đinh Tỵ, cảm nghĩ về năm qua

Ấy cũng chỉ muốn nói những gì quanh tờ báo treo liếp của chúng ta. Đã 365 ngày trôi qua. Vừa mới ngày nào loạt bài đầu xuân Đinh Tỵ còn gắn nhãn Đầu năm 2013, nay đã là ngày cuối.
Báo liếp xin có lời cảm ơn chân thành thầy cô giáo, bạn bè đồng học từ khóa 1 đến khóa 8 trường Trỗi cùng vợ, con, anh em bè bạn yêu quý Trỗi con (mà chúng ta quen gọi là Trỗi k9), đã có những đóng góp vô cùng qúy báu bằng bài vở, tư liệu, bằng những comment, bằng những cú điện thoại và bằng cả những lần "đọc chùa" mà không kèm "còm". Ấy là giá trị vô giá mà Báo liếp có được trong năm qua.
Xin điểm tên các thành viên "tức kịch": Phạm Trọng, Đàm Thơ, Kháng Chiến, Trần Đình Ngân, Cao Cẩm Quỳ, Quang Việt, Chu Kì Minh, Bùi Vinh, Hoàng Quang, Tôn Gia Quý, Phan Nam, Trần Văn Lưu, Bắc Hải, Phúc Chiến, Đôn Hòa, Quốc Việt, Nhất Trung, Cao Bắc, Đức Dũng, Phúc Cần, Duy Đảo, Hà Mèo, Trần Thành Công, Phúc Học, Hồ Bá Đạt, Đinh Việt Dũng, Ngô Hạnh, Thanh Trần, Hạnh Phúc, Cường 98, Việt Thái, Viên Thạch, Tô Lan Hương, Thu THủy H42... (Ai còn thiếu tên xin được cảm thông!). Nếu không có các thầy cô, các bạn thì không có tờ Báo liếp này!
Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, chúc thầy cô và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc bên con cháu, gia đình và có nhiều bài vở cho Báo liếp yêu quý của chúng ta!

Thơ: NƠI ẤY XI-MA-CAI (Việt Dũng)

(Theo tiếng địa phương “Xi-ma-cai” là “Chợ ngựa lớn")

                                      
         

Đèo dốc, lại đèo dốc
Mây mù nối mây mù
Xe trôi trong sương trắng
Lũng Phìn chìm trong mơ.

Cán Cấu tới Sán Chải
Ngựa đi có chùn chân
Bóng váy Mèo lả lướt
Tiếng khèn vẳng trong ngần…

Rừng mận ngả ngiêng trắng
Xi-ma-cai là đây
Chợ ngựa xưa còn đó
Đồn biên phòng trong mây.

Theo dòng người xuống chợ
Mùa xuân má em hồng
Khèn gọi mời tha thiết
Bát rượu ngô phiêu bồng.

Bước đường Xuân tới đây
Nơi tận cùng đất nước
Nhìn lá cờ Tổ quốc
Mà lòng sao rưng rưng.




Thư từ xa: Christmas ở London (Cao Bắc)

Vài bức ảnh trong dịp Christmas ở trung tâm London: Oxford Street + Regent street, và trong pub.
Cây thông Noel 2013 trong 1 bar.

Phố Ông Đồ ở HN (ST: Đạt)

Mời xem phóng sự này!

Chó ở xứ văn minh

Li lái chùng em cũng biết xếp hàng nha.

Tin nhắn của cô Thơ Đất Mũi (Quang Việt)

Ngày giáp Tết, thật vui khi nhận được tin nhắn của cô Đàm Thơ từ Cà Mau:

Hà nội chắc đào đã rộ,
Tiết trời đang độ ấm dần.
Cà Mau mai vàng khoe sắc,
Tết đang háo hức mọi miền.
Nhớ vui thật nhiều em nhé,
Như đời vẫn mãi mùa Xuân.

Mình nhắn lại cho cô:

Cô ơi mùa Xuân đang đến,
Đã nghe đâu đó rất gần,
Trong sắc hoa đào hồng thắm,
Trong cả tiếng đàn vang ngân.

Cô ơi, cuộc đời thật đẹp,
Khi ta có lắm bạn thân.
Dù xa chân trời , góc bể,
Mà sao vẫn thấy thật gần.

Hẹn đến cuối Xuân, cô nhé,
Ra đây ăn kem Bờ Hồ.
Chúc cô luôn luôn vui, khỏe,
Và cứ suốt ngày làm Thơ.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Vài ảnh vui trước tết

Chưa đủ tuổi thì đừng dzô

Hôi thuốc lào quá !

Anh Cao đưa tin về họp mặt HSMN

Mời xem!

Bữa 'nòng nợn nuộc' trưa 27 (KQ)

Biết chú Kiến Quốc vừa từ HN về, Bảo 'con' (Giám đốc điều hành Cty Việt Vương, chỗ chú làm từ 1996 đến 2008 thì nghỉ hưu) mời trưa 27 tết chú lên Cty ăn 'nòng nợn nuộc'. Năm nào cũng thế, phải có bữa này trước khi chia tay cho cán bộ về quê (còn công nhân thì nghỉ từ 25 tết rồi). Biết là ngon, nhưng Bảo kèm thêm câu "vui lắm, chú à". Vậy là đi. Nửa đường nhận được tin nhắn: Anh Hiền đón chú nhé. Vội trả lời: NO, đi ăn chứ đi đâu... hay nghĩ chú đã vào Hội Người cao tuổi, tham gia Para-Games rồi ???
Một góc.


Nhà xưởng được làm mới.

Khu văn phòng.

Bữa tiệc nòng nợn nuộc.

Chú Quốc khui rượu.

Với các cháu văn phòng.

Chia tay.

























Thăm quan bất động sản của nữ ca sĩ Celine Dion

Diva làng nhạc thế giới có gu thẩm mỹ về nhà cửa rất tốt.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham quan những dinh thự trị giá hàng “triệu đô” mà nữ danh ca Celine Dion đang sở hữu. Nổi tiếng là một người có mắt thẩm mĩ tinh tường, chắc hẳn sự sang trọng, xa hoa mà vẫn tinh tế trong kiến trúc của những căn hộ này sẽ giúp các bạn phần nào trong việc trang trí và sắp xếp nhà cửa.

1. Biệt thự Montreal

Là một trong những nghệ sĩ lừng danh hàng đầu trên thế giới, Celine Dion sở hữu một lâu đài đá tráng lệ, được xây dựng vào năm 2001 trên một hòn đảo tư nhân rộng 74700m2 ở Montreal, Quebec. Khối bất động sản khổng lồ này hiện nay trên thị trường có giá trị khoảng 29 triệu đô.


Ngũ quả trong Nam

Bom - Dú - Dừa - Đủ - Xài


Người Nam thích nói lái và gọi quả táo là trái bom, vú sữa thì gọi dú, dừa - vừa, đu đủ - đủ, xoài - xài.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

CHIA TAY EM TRONG ĐÊM HÀ NỘI (Chu Kì Minh)

(Tặng Bắc Hải ngày em xa Hà Nội)
                                               
Em xa Hà Nội trong hiu quạnh,
Nỗi buồn muôn thủa người chia xa
Đêm nay Hà Nội mùa Đông lạnh
Nhớ hoài thức giấc phía trời xa....

Một lời tạm biệt chào quê mẹ
Em về trong nỗi nhớ cô đơn
Xa rồi Hà Nội con ngõ nhỏ
Khi nào mới về lại nơi đây???

Sáng nay đào nở tràn bốn cửa*
Em đi rồi vẫn chỉ một mình thôi
Một mình yên lặng như vẫn thế
Nhớ về một chút cánh chuồn rơi ...

Không đưa em được về nơi ấy
Nên buồn trĩu đọng mãi trong tôi
Em muốn “... bữa cơm nào có thịt....”
Cho lòng nhẹ bớt nỗi ưu tư
 
Xa em, ấm nặng tình đồng đội
Của ngàn thương nhớ mãi không thôi
Cho ta gửi tới bao người lính
Trong đội hùng binh đất nước tôi.
                                    Hà Nội 25/01/2014
               (Bốn cửa* -  Của Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc – thành Hà Nội)

Phát hiện nơi giấu tài sản của các 'thái tử đỏ' TQ (ST)

Theo các tài liệu về tài chính bị rò rỉ, hơn chục người nhà của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã lợi dụng các công ty nước ngoài đặt tại British Virgin Islands (thuộc Anh) để cất giữ tài sản.

Tờ Guardian (Anh) cho hay các tài liệu này cũng tiết lộ vai trò quan trọng của các ngân hàng và các công ty kế toán phương Tây, trong đó có PricewaterhouseCoopers, Credit Suisse và UBS, làm trung gian thành lập công ty cho các quan chức Trung Quốc.
Việc Trung Quốc sử dụng các hệ thống tài chính bí mật là thông tin mới nhất được tiết lộ trong “Các bí mật ở nước ngoài” – một báo cáo của Nghiệp đoàn quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ). Nghiệp đoàn này nắm trong tay hơn 200 GB các dữ liệu tài chính bị rò rỉ từ 2 công ty ở British Virgin Islands.
Quần đảo British Virgin Islands (thuộc Anh) ở Carribea.

Mẹo vặt: Tách lòng đỏ trứng (ST: Kháng Chiến)

Mời xem!

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Thăm người lính già (Ngô Hạnh)

Người ta nói vui như Tết, mình về quê hay ghé bạn bè cũng vui lắm nhưng lúc nào trong tâm vẫn ẩn chứa "cái buồn man mác" vì còn quá nhiều người chưa được vui như mình. Thời gian thăm hỏi chỉ giành động viên những người thân quen khó khăn và vần thơ về họ cũng đâu viết vui lên được:

Thăm người lính già 
    
Tôi đến thăm anh chiều cuối đông
Nhà nhỏ quạnh hiu khép mình trong gió rét
Chẳng thấy đâu cảnh vui tươi ngày tết.
Chỉ thấy bùn lầy lấm láp ngõ vào ra.
Đứng cửa đón tôi là người lính năm xưa
Thủ trưởng chúng tôi cái thời chinh chiến ấy.
Dáng khắc khổ hom hem thì trẻ già vẫn vậy.
Bộ đội hai lần mà chưa được lương hưu.
Tuổi gần tám mươi thì sức lực còn đâu
Để làm ruộng nuôi thân như thời trai trẻ.
Người lính già nông thôn khó khăn là thế.
Tết đã đến rồi mà như tết của ai ai.
Chia tay ra về lòng không khỏi bùi ngùi.
Chỉ chút an ủi giúp anh chị xân xiu cái tết.
Còn cuộc sống ngày dài và đêm đông giá rét
Của những người lính già, giá có được ai lo.
                                                       Ngày cận Tết

Giấm và công việc nội trợ


Sử dụng giấm ăn để giặt ư? Dùng một loại axít để giữ màu quần áo ư? Đây hoàn toàn là sự thật, vì giấm chính là một phụ gia tuyệt vời (và cũng rất rẻ tiền nữa) cho việc giặt giũ của bạn, giúp bạn giữ quần áo bền đẹp hơn. Bạn cũng đừng lo lắng về việc mùi giấm sẽ lưu lại quần áo vì sau khi xả sạch và phơi nắng, quần áo của bạn sẽ tinh tươm thơm tho. 

Ngăn xơ vải bám vào quần áo khi giặt máy: Bạn hòa ½ chén giấm vào nước giặt cuối để làm giảm tĩnh điện trong quá trình giặt và ngăn các xơ vải bám vào bề mặt quần áo khi vắt và sấy khô. 

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Một thời để nhớ... (Duy Đảo)

Tôi biết và quen Kh tình cờ trong lần tiễn thằng bạn lính chuyển vùng ra Hà Nội. Bạn tôi có người cô là giáo viên dạy hóa trường cấp 3 gần nhà tôi. Ông cậu bạn đã mất khi cô còn trẻ. Ngày ấy cô còn đẹp. Mỗi lần theo bạn tới thăm cô tôi thường chào chị. Cô không được vui. Mãi sau nghe bạn nói tôi mới biết lý do. Từ đó tôi gọi chị là cô. Cô là công dân phố cổ, nhà ở Triệu Việt Vương. Có lần cô cho tôi xem tấm hình khi còn là nữ sinh Trưng Vương cùng một người bạn nữa chụp chung với Bác Hồ khi ông tới thăm trường, Tấm ảnh này hiện còn lưu trữ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bangkok biểu tình (Thành Công 99)

Hôm nay vừa đi xem không khí biểu tình của phe Áo đỏ về. Nhìn chung dân BKK không thích biểu tình, vì làm lộn xộn và không ra tiền.
Chiếm 1 đoạn phố.

Tác giả.

Sam Rainsy: 'Trung Quốc là tương lai'

Hồng Nga

Phnom Penh, Campuchia
Quan hệ Việt Nam – Campuchia lần nữa lại vào tâm điểm chú ý của báo chí và giới quan sát sau các chuyến thăm lẫn nhau của thủ tướng Campuchia và Việt Nam.
Mới đây, đặc phái viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc phát biểu quan ngại về các ngôn từ bài Việt Nam của lãnh đạo đối lập Campuchia. Chiêu bài chống Việt Nam thực ra đã được các đảng phái ở nước này sử dụng nhiều lần.
Hồng Nga của BBC vừa có chuyến đi Campuchia và phỏng vấn riêng lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc đối lập Sam Rainsy.

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Gặp bạn* (Quang Việt)


Hôm qua gặp bạn thật là vui,
Quán càfe “Cảm xúc” ta ngồi,
Mới biết nhau qua trang Báo liếp**,
Mà cứ như thân thiết lâu rồi.

Anh cũng là một cựu chiến binh,
Từng đi qua khói lửa chiến tranh,
Nên hồn anh đậm đà chất lính,
Dẫu nhiều năm anh đã chuyển ngành.

Nghe chính bạn mình hát

Mời nghe!

Kỳ Quan Phật Giáo Lớn Nhất Thế Giới (ST: ĐB)


Borobudur là một kỳ quan Phật giáo tinh xảo và lớn nhất thế giới, xây dựng vào thế kỷ thứ VIII, tọa lạc cách 42 km về phía Bắc thành phố Yogyakarta, trung tâm của đảo Java, quốc gia Indonesia, và đã được UNESCO xếp vào di sản thế giới vào năm 1991.

Borobudur” trong tiếng Indonesia có nghĩa là “Tháp Phật trên đồi cao". Toàn bộ tháp do 300 nghìn viên đá xếp thành, được xây dựng trên một mặt bằng hình vuông rộng 2 500 m², theo mô hình của một Mạn-đà-la, tức sơ đồ về khái niệm vũ trụ của Phật giáo Tây tạng. 

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Bài văn của em học sinh lớp 11 (ST: Đạt)

Trò lớp 11A
Bài thi luận văn cuối khoá, cho 90 phút để làm nhưng trò này chỉ cần 30 giây là xong. Bài viết khiến cô giáo nhất trí 100%: 10 điểm!

Giấm chăm sóc chính bạn


Bạn có tin giấm giúp bạn cảm thấy thư giãn và xinh đẹp hơn? - Ảnh: Inmagine
Bạn có tin không? Giấm có thể là góp phần vào “công cuộc” chăm lo cho sức khỏe cũng như giúp bạn thêm xinh đẹp một cách thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Hãy xem nhé! 

Tắm thư giãn: Bạn đổ ½ chén giấm vào bồn tắm nước ấm để tận hưởng một buổi spa giá rẻ tại nhà. Kết hợp với việc massage nhẹ nhàng bằng bông tắm, giấm sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, cho làn da mềm mại mịn màng. 

Về quê (Quang Việt)

Kỷ niệm chuyến về quê Kỳ Minh - Trỗi2 (22/1/2014)

Tuyệt vời êm ả một miền quê,
Í ới hẹn nhau, dẫn bạn về.
Trỗi Hai, Trỗi Năm cùng Trỗi Chín,
Ba trai, ba gái phóng hai xe.

Xe Kí Minh dẫn đường chạy trước,
Xe Viên Thạch nối bước theo sau.
Râm ran, ríu rít vui như Tết,
Chạy một hồi, hai xe lạc nhau.

Gặp Ngô Hạnh, bạn thơ

Báo liếp vừa có cuộc gặp mặt giao lưu với Ngô Hạnh "nhà thơ vườn" (gọi vậy vì anh là người trong năm gửi cho BT5 nhiều bài thơ hay và có cả tuyển tập thơ từng xuất bản cho bạn bè).
Nhà thơ Ngô Hạnh (trái) lưu bút trong tập thơ tăng anh Quang Việt.
Hẹn nhau ở khu Hoàng Cầu gần nhà anh Quang Việt. Cafeteria Cảm Xúc chưa mở cửa nên lại kéo về tư gia. Cả tôi và anh Việt lần đầu gíap mặt anh Hạnh nhưng thân ngay, cởi mở ngay. Lính mà.
Anh đi lính từ 1965, vào sinh ra tử. May không dính đạn. Giải ngũ từng được sang du học ở Leningrad. Tốt nghiệp về công tác ở Viện Công nghệ (TCKT) với nhiều anh em tôi quen thân (Bùi Nam, Hồ Hiền...). Sau về Viện Nghiên cứu kĩ thuật giao thông.
Vì thân với Cường 98 rồi được giới thiệu kết bạn với anh em Báo liếp. Từ đó anh chia sẻ qua những bài thơ hay. Ngày cuối năm, tôi và anh Việt được anh tặng cho 3 tập thơ. Thật quý.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Đón xuân mới theo nếp cũ (Thanh Trần)


Thế là một mùa xuân mới lại về. Người ta thêm một xuân mới là thêm một tuổi nên cứ đầu xuân là có lệ “đón” một tuổi mới. Trẻ em thì phong bao lì xì, thanh niên thì du xuân cho thỏa thuê khi tuổi đang trẻ, sức đang mạnh, trung niên thì kiểm đếm thành quả thu được để chúc nhau “nhất bản vạn lợi”, lão niên thì con cháu quây quần chúc thọ bách niên, đúng là chỉ có mùa xuân nhất là những ngày đầu xuân con người mới cởi mở, hồn hậu như thế, nên người ta tôn Xuân là Chúa.
Lại theo lối xưa, khi bước vào năm mới ta xem một chút thiên thời, xét  tương quan về địa lợi để rồi luận cho nhân hòa trong năm Giáp Ngọ này.

Hãy xem thợ xe đạp biểu diễn (ST: KC)

Giờ, nhiều anh em mê thể thao xe đạp.
Mời xem cao thủ biểu diễn!

Virus nguy hiểm cho máy tính (ST: ĐB)

Không mở bất kỳ thông báo với một tập tin đính kèm quyền BƯU THIẾP  FROM * HALLMARK, dù người gửi nó cho bạn là người quen thân.
Đó là virus sẽ mở * cho hình ảnh BƯU THIẾP, * 'đốt cháy' toàn bộ đĩa cứng C của máy tính của bạn.

Virús này được nhận được từ một người có địa chỉ e-mail của bạn.
Nếu bạn nhận được một email tựa đề BƯU THIẾP," * mặc dù nó đã được gửi từ một người bạn,
không mở nó! Shut down máy tính của bạn ngay lập tức !!!. Đây là loại virus tồi tệ nhất do CNN công bố.

Loại virus này được phát hiện bởi McAfee hôm qua, và không có sửa chữa nào cho loại Virus.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Trời HN ấm lên

Còn lành lạnh nhưng sáng nay trời quang, có ánh mặt trời từ sớm. Đã 6g30, mọi người còn ngủ nhưng nhìn ra cửa sổ đa thấy mấy chú ngan ngoài ao nhà lội tung tăng. Nghe dự báo sát tết sẽ ấm lên.
Tối qua đi tất niên với gia đình chú đàn em về, xe chạy cắt ngang HN thấy bà con đang tấp nập chuẩn bị tết. Các quầy tạm quây bao tải dứa xếp dọc sông Kim Ngưu, san sát. Mong cho bàn con ta có cái tết đầy đủ hơn.

Honda quảng cáo (ST: ĐB)

Mời xem!

Giấm chăm sóc chó, mèo


Webtretho - Vệ sinh vật nuôi
Ảnh: Gettyimages
Có thể dùng giấm cho cả vật nuôi ư? Sao lại không nhỉ? Giấm giúp chú cún và miu cưng của bạn xinh đẹp và khỏe mạnh hơn đồng thời giữ cho không gian sống của bạn sạch sẽ dù bạn có nuôi chó mèo trong nhà. 

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Được nghe ca sĩ của chúng ta hát thật

Mời xem clip này!

Giấm và công việc nội trợ (ST: KC)

Hầu như không bao giờ vắng mặt trong chạn bếp của mọi nhà, giấm ăn không chỉ là một gia vị tạo độ chua cho món ăn còn là một “trợ thủ” đắc lực và hết sức hợp túi tiền của các bà nội trợ. Vô cùng dễ mua (cũng không quá khó để tự làm) và dễ sử dụng, giấm ăn có hàng chục cách dùng cho những mục đích khác nhau, bạn sẽ phải ngạc nhiên về chất lỏng đặc biệt này đấy!

Bà con Vân Hòa chiêu đãi

Mỗi mâm 1 mẹt thịt lợn.
Lên thi đấu lại còn được bữa thịt  lợn tươi roi rói. Nào thịt lợn luộc, nào lòng, dồi, nào thịt nướng... chả cần bát đĩa gì, bày cả trên mẹt lót lá chuối. Trống rất bắt mắt. Chưa vào mâm mà nước bọt đã tiết ra ừng ực. Có cả 2 bát canh xương nấu thân chuối rừng. Vừa mềm vừa ngon. Ăn vào giã rượu ra phết.
Đặc biệt hơn dân Ba Vì chia cho mỗi bàn 1 bát tô ăn phở đựng rượu và gọi là giếng. "Các bác đừng lo thiếu rượu, rượu ở quê như nước giếng khơi, lúc nào cũng đầy. Để em tiếp rượu cho các bác nào". Ngại quá.

Tô canh xương nấu thân chuối và giếng rượu.

CHUYỆN CŨ (Duy Đảo)

(Ghi theo lời kể của Tuấn N)
Sáng nay lên văn phòng sân bay bổ túc nốt giấy tờ chuẩn bị về hưu, tay trợ lý phòng tổ chức cán bộ dọa:
  - Hồ sơ của ông lem nhem quá, bảo quản cất giữ thế quái nào mà mối mọt ăn lung tung mất hết cả ngày sinh tháng đẻ, năm tháng nhập ngũ… toàn những thông tin quan trọng. Hồ sơ thế này thì chằng thằng chó nào dám ký đâu. Ông về cố chạy bổ sung thêm cho tôi cái quyết định nhập ngũ, nhớ là phải là bản chính đấy, nếu không thì cũng phải bản copy có triện đỏ,  không khéo mất toi chế độ 20 năm quân ngũ đấy.
Vừa bước chân xuống cầu thang vừa lẩm bẩm chửi cái cơ chế lằng nhà lằng nhằng chả đâu vào đâu. Ra khỏi bãi giữ xe móc điện thoại, rủ thằng bạn đi ăn sáng uống café tâm sự cho đỡ tức. Nhấn OK một lúc lâu mới thấy giọng thằng bạn già ấp úng:

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Ghi chép trong chuyến đi



Lão tướng trên xe.
Tết nhất cận kề nhưng mấy lão già của CLB Những Người Bạn vẫn thích lãng du. Biết Giám đốc kĩ thuật Vinh Mico nhiều năm tá túc ở Ba Vì, có quan hệ tốt với địa phương nên ngày 19 tết vẫn "lên trển" giao lưu bóng đá. Đá với ai thì đã có bài viết, nay chỉ xin ghi lại những chuyện vớ vỉn dọc đường.

Bác Mạnh Thanh tặng bóng và áo.

Tới sân Vân Hòa.
Đúng 1g xe lăn bánh. Thuê xe du lịch rõ to, 45 chỗ có điều hòa. Bác Mạnh Thanh (cán bộ lão thành của VFF, tứng là ứng viên số 1 cho chân TTK vì luôn nói thẳng, nói thật)  đến muộn vài phút. Lên xe tặng CLB ngay quả bóng do FIFA mới gửi về cùng bộ quần áo cho thủ môn (vậy là chỉ có ông Yên và ông Thụy lãi to Tết này!).
Các cụ ngồi xuống cuối xe, dành phần trên cho các cháu gái Tuyển nữ HN. Đến sát cửa Trung tâm TDTT Mỹ Đình thì thấy các cháu trong uniform đỏ đẹp đứng chờ ở cổng. Cảm động vì thấy các cháu quá trong sáng, có ý thức kỉ luật, không kênh kiệu, ngôi sao. Già, trẻ chào nhau ríu rít. Lên đến nới là thay đồ và khởi động ngay. Rất PRO.






Tin nhanh, tin nhanh !!!

Chiều qua trên sân vận động xã Vân Hòa, Ba Vì đã tổ chức thi đấu giao hữu Tam hùng giữa CLB Những người bạn - Tuyển nữ HN - Tuyển Vân Hòa, với thể thức đấu vòng trò 3 trận, mỗi trận 40'.
- Trn đầu là NNB và Tuyển nữ HN. Lăn bóng lúc 3g. Đội nữ trẻ, có kĩ thuật cá nhân và đấu pháp rõ ràng. NNB có kinh nghiệm hơn nhưng hầu hết đã tham gia Hội Cao tuổi VN. Phút thứ 15, tiền đạo Thái của NNB dùng kĩ thuật cá nhân đột phá vào vòng 16m50, sút căng, mở tỷ số cho trận đấu. Đến phút 30, thủ môn Thụy phá bóng lên trúng ngay chân tiền vệ Tuyển nữ HN. Với cú đá 1 chạm rất nhạy cảm, bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn NNB, vào thẳng lưới, cân bằng tỷ số 1-1 cho tới cuối trận.
Ba đội trước giờ bóng lăn.


Tuyển nữ HN hôm nay.


NNB và Vân Hòa trước giờ thi đấu.



Ông thợ kính trước cửa Ga (KQ)

Mấy hôm ra HN, phi xe máy nhiều phải mang theo cái kính Rayban gọng titan (bẻ không gãy). Ấy vậy chả hiểu sao, vừa về đến nhà, móc kính trong túi ra thì thấy lủng liểng. Hóa ra cầu đỡ sống mũi bị gãy. Nhớ có lần từng sửa kính của ông thợ ngay đường Nam Bộ, đối diện cửa Ga Hàng Cỏ, phi xe ra nhờ ông hàn lại giúp. Ông ta mỉa mai: "Bác muốn hàn phải gửi sang TQ". Rồi ông nói, gọng titan thì mềm, uốn được nhưng bẻ theo chiều ngược lại thì gãy, nhất là khi mà chất lượng titan của TQ (hàng tôi dùng) là loại rẻ tiền. Bố ai mà biết được. Vậy là đề nghị anh ta kiếm cho cái kính khác, hẹn hôm sau đến.



Hai ngày sau quay lại, nhắc chuyện tìm giúp kính, anh ta mới nhớ ra và chạy 1 lúc, lấy về 2 cặp. Rồi thầy, thợ bắt đầu tỉ tê bốc phét. Từng lang thang không ít nơi nhưng đến đây nghe anh ta chuyện trò hay thật.
Tuổi ngoài 50, dân Kim Sơn, Ninh Bình; hành nghề tại HN đã vài chục năm nay, vốn là dân Toán Tổng hợp HN... "Nghề kính là nghề gia truyền của gia đình em. Ông già em bảo, sau này xã hội có phát triển thế nào, các con được học nhiều, có thể làm nhiều nghề khác; nhưng khi nào thất nghiệp thì nghề này của nhà vẫn kiếm sống được... Sau khi đi bộ đội về, học xong, năm 1988 tốt nghiệp, phải đi vùng sâu vùng xa, vậy là em chuyển sang hành nghề của nhà", anh ta kể.

Sự kì diệu của hội họa (ST: KC)


[]
Bạn có thấy 10 khuôn mặt trên cây?