Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Cựu học viên k1 Võ bị Trần Quốc Tuấn, gia đình các tướng lĩnh cùng CLB Vịnh Xuân viếng bác Văn

Trên đường Hoàng Diệu.
Đúng 5g chiều qua, các cựu học viên khóa 1 Võ bị (tuổi đã 90) cùng con em tướng lĩnh của Võ Đại tướng và anh em trong CLB Vĩnh Xuân (bạn với Võ Hồng Nam) đến viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu. Ban tổ chức ưu tiên cho đoàn đi lối riêng (đặc biệt xin cảm ơn các bạn Trỗi của gia đình).
Ngày hôm trước, Trưởng BLL k1 Võ bị  Đỗ Hạp điện thoại:

Anh Trực và Hoa Quốc Tuấn.

Đoàn ta đã vào đến vườn hoa.

Anh Hương (con Tướng Lê Chưởng) và Thắng Lợi.

Chuẩn bị vào phòng khách Đại tướng.

Cụ Đỗ Hạp dẫn đầu.

Thiếu tướng Triệu Huy Hùng được con dâu dìu đi.

Hoa tưởng nhớ ông.

Ở cửa vào phòng Đại tướng.
- Năm nào các chú cũng vào thăm bác Văn. Lần này có nguyện vọng...

- Chú ơi, đến Nhà tang lễ đông lắm, chúng cháu không đi mà chỉ đến nhà riêng.
- Các chú cũng chỉ có nguyện vọng như thế. Nghe cô Thúy Lan, vợ chú Triệu Huy Hùng, nói: các cháu Trường Trỗi tổ chức tốt lắm.
Vẫn biết "đi theo lối nhỏ" phải tổ chức rất khéo vì nhân dân đến với Đại tướng rất đông, làm không khéo trở thành phản cảm. (Sáng nay anh Quốc Lập k1 và chị Thanh Hà k3 đến cửa, có cả bạn Trỗi của gia đình ra đón mà phải quay về). Nhưng với các cụ (học trò của cha tôi) cũng phải cố thôi. Tôi hỏi: "Dạ, đoàn ta bao nhiêu người ạ?". "Chừng bốn chục thôi". Vừa nghe xong, tôi lại choáng. (Vì hôm trước đoàn Trường Trỗi đăng kí 45 (5 người/khóa và 5 thầy cô) nhưng đi ngót nghét trăm, bị ban tổ chức có ý kiến). Thôi thì liều vậy!
Đăng kí với bạn ta trong ban tổ chức, được hẹn: đi đúng chỗ hôm trước, báo số lượng và phải kiểm soát kĩ từng người (là người vào cuối cùng). Hẹn với Quang Bắc nhờ chỗ hội quân. Bạn OK. Lại được điện thoại anh Vũ Minh Trực xin đăng kí đi cùng anh Lê Chí Hương (anh Chí Hòa). Lát sau được điện thoại Thắng Ngớ, hẹn cùng đi.
Chiều 4g30, đến trước nhà cụ Dũng thấy các lão tướng k1 đã có mặt. Trong đó nhận ra ngay vợ chồng cụ Đỗ Hạp, cụ Triệu Huy Hùng cùng các cháu và dăm cụ nữa.  Vì 1 số cụ đã đi viếng, 1 số cụ bị ốm nên quân số còn là 10. Đoàn ta khoảng 30: bạn Vĩnh Xuân có Việt Trung, Tiến Long, Hữu Việt, cô Loan (nhà thầy Quý), cháu Hiển, Tuấn Câm... cùng các cháu k9 (An Hùng - con rể bác Ngân, Hương, Hân, Hà...); lính Trỗi có vợ chồng anh Quang Việt k2...
Thắng Ngớ thân quen với Văn phòng nên điện thoại vào là được các em ra đón. Cùng lúc đó bạn Trỗi của gia đình cũng ra đón. Vậy là theo hàng 1, đoàn vào viếng. Các cụ chân yếu lắm nên đoàn ta có cớ đi chầm chậm.
Cảm động khi thấy hoa xếp đầy vườn hoa và dọc đường vào nhà. Các cháu thanh niên tình nguyện hướng dẫn, dìu các cụ vào phòng khách. Vợ chồng Hồng Nam hôm nay trực. Không thể dừng lâu, chỉ vái cụ rồi ra bắt tay chia buồn. Vừa thấy Tấn Lộc, cháu gọi bác Văn là cậu, tôi ôm lấy bạn chia sẻ.
Ra về, bà con còn viết vào sổ tang. Với tình cảm chân thành của mình, tôi viết: Gia đình Thiếu tướng Trần Tử Bình (1948) kính viếng Đại tướng. Bác đã đi xa nhưng Bác sống mãi cùng nhân dân.

Đã gần 6g mà dòng người đến với Đại tướng còn đông lắm. Thương quá.
Ra về, nghe cảm ơn: nhờ các bạn Trỗi mà anh em mới được vào viếng cụ thì cảm thấy mình vừa làm xong 1 việc đại nghĩa.

Đề chuẩn bị tốt cho Quốc tang vào ngày 12 và 13/10, Võ Hồng Nam đã thay mặt gia đình xin được dừng lễ viếng tại 30 Hoàng Diệu vào chiều nay 10/10/2013. Cảm thông lắm nhưng chắc đồng bào cũng buồn nhiều, tiếc nhiều vì đồng bào khó mà đến viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ quốc gia vào ngày Quốc tang...

Tiếng đàn - ca khúc mới nhất của An Thuyên về Đại tướng

Cảm ơn anh Quang Vinh gửi về kịp thời.
Mời đồng bào cùng thưởng thức!

VĨNH BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG! (Vũ Minh Trực)

Tối nay nghe tin Bác Võ Nguyên Giáp đã ra đi ! Tuy biết rằng điều đó cũng sẽ xẩy ra trong những ngày gần đây nhưng dù sao tôi vẫn thấy lòng nghèn nghẹn bâng khuâng... Tuy Bác Giáp không có họ hàng gì với mình nhưng không hiểu sao tôi thấy xúc động thật sự khi nghe tin Bác mất!
Đại tướng đang giao nhiệm vụ cho ông Vũ Lập (phải) 
sang mặt trận Lào năm 1969. Bên cạnh là bí thư 
của Đại tướng.

Tác giả hôm nay.

Nói vậy, nhưng Bác cũng là người rất gần gũi với gia đình tôi, với Bố, Mẹ tôi!
Cuối năm 1941 của thế kỷ trước, Bác Giáp đã lên Cao Bằng và mở lớp huấn luyện đầu tiên về cách mạng cho những thanh niên yêu nước. Trong đó có Mẹ tôi. Và chính Bác đã đặt bí danh cho Mẹ tôi là Ấu Triệu...
Đến khi thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thì Bố tôi lại là người được vinh dự có mặt trong số đó!..
Đặc biệt đến ngày cưới của tôi thì Bác Giáp và cô Hà đến tận nhà tôi (hồi đó còn ở 17 Thụy Khuê). Bác tặng chúng tôi một cốc sứ của Đức. Hôm đó Bác còn nói với chúng tôi và Bố tôi là: "Bác chưa đi đám cưới của bất kỳ con một cán bộ nào! Đây là lần đầu tiên Bác đến dự đám cưới hai cháu đấy!". Bố tôi và chúng tôi rất xúc động...
Những ngày Bố tôi nằm viện (53 ngày đêm) trước khi mất thì Bác là người đã vào thăm Bố tôi 4 lần. Chắc cũng ít vị tướng nào được Đại tướng vào thăm  nhiều lần như thế khi nằm viện. Khi Bác Giáp ra về thì Bố tôi bảo: "Con hãy nhớ câu này nhé, Việt Nam mình có nhiều tướng, nhưng chỉ có một Đại tướng là Võ Nguyên Giáp thôi!".
Tôi đăng bức ảnh này là ảnh Bác Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bố tôi sang mặt trận Lào! Ảnh chụp năm 1969 chuẩn bị cho chiến dịch "Phàn Cù Kiệt".
Thật vinh dự cho tôi khi đã một thời được là người lính của ông, là người lính của một vị tướng nổi tiếng thế giới thật là một niềm tự hào!
Nghe tin Bác mất! Tôi làm bài thơ kính tặng hương hồn Đại tướng !


VIỆT NAM ĐẠI TƯỚNG ? - MỘT NGƯỜI ! LÀ ÔNG !