Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Tiểu thuyết toàn dấu "huyền"


Đã nghe "Tiểu thuyết toàn T", chắc gì các bác đã đọc "Tiểu thuyết toàn huyền"?

Nhà bà Thìn và nhà bà Đào cùng làng.
Vườn nhà bà Thìn gần vườn nhà bà Đào.
Vườn nhà bà Thìn trồng hành, vườn nhà bà Đào trồng cà.
Gà nhà bà Đào vào vườn nhà bà Thìn đào hành, mèo nhà bà Thìn cào cà nhà bà Đào.
Bà Đào buồn phiền, trèo tường, luồn vào buồng nhà bà Thìn.
Chồng bà Thìn nằm giường, thều thào: "Này bà Đào, bà làm gì thì... mình cùng làm!".

... Cập nhật 7g10 ngày 6/4/2012 từ Quang Việt:
Bà Đào liền cười: "Này, đừng thều thào. Bà Thìn nằm giường nào?".
Chồng bà Thìn thì thầm: "Cần gì bà Thìn. Nào, vào cùng nằm!".
Bà Đào bằng lòng: "Ừ, thì cùng nằm, mà nằm rồi làm gì?".
"Vào nằm rồi làm gì thì làm".
Chồng bà Thìn và bà Đào cùng cười.

Vĩnh biệt tác giả "Nỗi buồn hoa phượng" (ST: ĐB)

Mời đọc!

Chúng tôi đi mua đèn LED (KQ)

Bên cột cờ.
Sáng thứ tư cùng anh Ba Hưng đi mua đèn Led chiếu sáng. Vợ chồng anh Ba vốn thích "ứng dụng công nghệ mới", thấy đèn cũ vừa tốn điện, vừa "không thân thiện với môi trường" (về già mới thấy nói thế!) lại phải thay liên tục; còn đèn Led tuổi thọ những 50 nghìn giờ lại tiết kiệm điện nên đã mua ngay 1 bóng thử. (Dù giá khá chát: gần 1T/bóng, còn neon hay compact chỉ 20-30k). Nay thấy nhà máy của Dương Minh có sản phẩm, anh rủ tôi đi.
Dương Minh nghe tin anh em lên thì mừng vì cũng là dịp giới thiệu nhà máy, kết hợp quảng bá sản phẩm và "thay mặt" nhà nước (nghĩ bụng ông này làm chó gì có mặt mà đòi thay? - NV) giới thiệu chương trình "Tiết kiệm năng lượng". Minh dặn: "Xe đến cổng thì báo tôi ra đón để đưa anh Ba đi thăm toàn nhà máy. (Cứ như đón "anh Ba Duẩn"!).

Niềm vui xen lẫn nỗi buồn (KQ)

Nhờ CCB E46, F1 (anh Quyết (Thái Nguyên), Hải HN, Tâm TpHCM...), đội K92 và Hội Ủng hộ gia đình LS cùng Viện Công nghệ sinh học mà Võ Nguyên Trọng được về với gia đình. Không chỉ thế. Sáng nay trên màn hình lại hiện số máy lạ, nhấn answer thì nghe: "Dạ, bác có phải là... Em đọc báo, có số điện thoại bác nên... Em là cháu của Bs Khiêm, người rút máu trong tay mình cứu anh Trọng...".
- Biết rồi. Anh tên gì?
- Dạ, Tuấn - cháu chú Khiêm. Chú Khiêm còn cô em gái sinh 1972. Cô thành đạt, đi học nước ngoài, nay ở Nhật cùng chồng con. Là phận gái nên cô ít có điều kiện. Còn em là phận cháu, nhưng có trách nhiệm... Đọc báo biết tin LS Trọng đã tìm được. Trong bài viết có nói tới chú Khiêm nhà em. Gia đình mừng lắm, có số điện thoại anh nên mạo muội...

Hoa đẹp (ST: Thủy k42)

Mời các bác cùng thưởng thức!

Ghi chép: Bản quyền phần mềm và chuyện bị Microsoft sờ gáy

Sáng qua trở về thăm doanh nghiệp cũ. Thấy công việc của các em vẫn chạy băng băng. Thế là mừng. Gặp ai cũng vui vẻ bắt tay và dạ ran.
Lên văn phòng, các cháu trẻ mừng vì thấy có "lão tướng" trở về. Vào phòng tay Phó tổng, thấy trên bàn có đến 2 cái lap-top xịn, toàn Quả táo với màn hình có độ phân giải cao. Lần trước khoe D-link dùng wifi cho 5-6 máy, rất tiện khi mất điện; hôm nay anh ta lại khoe mouse mới (giá hơn 2T). Chả có núm, nút gì, trắng hếu, cứ trơn chuồi chuội; vậy mà ngón tay di đến đâu là con trỏ chạy lung tung đến đó. Thầm nghĩ, ghê thật, chỉ ứng dụng vật liệu mới làm con chuột đơn giản, nhẹ nhàng và thông minh biết bao nhiêu.