Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Ảnh đẹp!

Người Không Chân Dung 7

         Điều mà không một ai có thể ngờ kể cả Hoa Kỳ, Nga vả Tây Đức, có một tay bí mật khác nhảy vào đấu giá. Đó là Do-thái. Tôi là người Do thái, một điều không bình thường trong giới lãnh đạo tình báo cao cấp của khối Xô Viết. Chính xác hơn, tôi có nửa phần Do thái vì mẹ tôi là Gentile (người không theo đạo Do Thái). Nhưng cũng đủ thành người Do thái để bị phân loại và bị bách hại theo luật pháp phân biệt chủng tộc Nuremberg được ban bố năm 1936 , nếu gia đình của tôi bị Đức Quốc Xã bắt kịp khi chúng tôi trốn chay sang Pháp rồi sau đó sang Nga. Chủ thuyết tôi theo đuổi một khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt có thể biến tôi thành kẻ kình địch của Israel. Nhưng tôi luôn quan tâm theo dõi tình hình Do thái, và gia đình tôi đã cho phép tôi thừa hưởng truyền thống Do thái, chưa kể đến đức tin Do thái.

Người trắng đêm nghĩ cách bán gần 1.000 tấn dưa cho nông dân (ST: TB)


Hơn 1 tuần qua, anh Đặng Như Quỳnh thường xuyên phải thức trắng đêm để tìm cách bán dưa cho nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, với số lượng gần 1.000 tấn.

Cơn mưa lũ trái mùa trong tháng 3 khiến hàng nghìn ha hoa màu ở tỉnh Quảng Nam bị hư hỏng nặng, trong đó chủ yếu là diện tích trồng dưa hấu. Do dưa chưa đến vụ thu hoạch lại ngập trong nước lũ nên bị thương lái ép giá, ùn ứ không tiêu thụ được. Ở một số nơi, tiểu thương chỉ chấp nhận mua dưa với giá 500 đồng/kg. 
Chứng kiến cảnh tượng người nông dân khóc ròng vì dưa mất mùa, nhiều tổ chức tình nguyện đã đứng lên hô hào cộng đồng chung tay giúp người dân Quảng Nam, với khẩu hiệu “Mỗi trái dưa – một tấm lòng”. 
Người trắng đêm nghĩ cách bán gần 1.000 tấn dưa cho nông dân
Anh Đặng Như Quỳnh là một trong những người đầu tiên kêu gọi mua dưa ủng hộ người nông dân Quảng Nam. Ảnh: VTC.