Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Hương Thảo vào Chung kết Vietnam's Got Talent 2012

Tối mai 29/4/2012, Chung kết Vietnam's Got Talent bắt đầu từ 20g, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
Bạn Hương Thảo - với chất giọng lạ, sạch, trong sáng, hát rất có tri thức - sẽ có mặt tại vòng chung kết. Mời các bạn thưởng thức và ủng hộ tài năng trẻ này!
(Xin bật mí: Hương Thảo là con cô em gái anh Huỳnh Lương Nghĩa k2 và là cháu ngoại Tướng Huỳnh Đắc Hương, khu 12A Lý Nam Đế).

"Trăng sáng mắt đen" - ca khúc của 2 bạn Trỗi

Chiều thứ bảy nhận được cú điện thoại từ Úc. Nhạc sĩ không chuyên Bắc Hải muốn gửi bản nhạc và phần phổ cho Ngô Long Phúc Chiến (tác giả bài thơ "Trăng sáng mắt đen"). Quá dễ. Giờ này chắc Phúc Chiến đã nhận và lim dim thưởng thức.
Mời các bạn cùng thưởng thức!

Vụ "cướp đất" Văn Giang, ý kiến từ 1 người có tâm và có trách nhiệm

Dự án này tôi biết, thậm chí buổi đầu cách đây 5,6 năm tôi còn được mời xây dựng ý tưởng.
Khiếu kiện của dân kéo dài, đã có nhiều cuộc tập trung đông ở Văn phòng Quốc hội. Ban đầu được giải thích rằng, vấn đề mấu chốt là đền bù và số đông đã nhận, nay chỉ còn số ít còn lại (chính xác cụ thể không nắm được?).
Nhưng vấn đề theo tôi là: chính sách không nhất quán. Vì nếu thoả mãn những người còn lại thì những người đã chấp hành (dù không tự nghuyện) được coi là gương mẫu nay trở nên thiệt thòi... Vì thế mọi cái trở nên bức xúc cả 2 phía (nhà đầu tư) cũng như (và nhất là) người dân.
Nhìn tổng thể thì đúng là với dự án này sẽ tạo ra một không gian đô thị đẹp ở sát kề Thủ đô, khi đường sá giao thông đựoc cải thiện thì quá đắc địa. Bởi thế cho dù lúc này bất động sản đang đóng băng nhưng triển vọng lại rất thuận. Các nhà đầu tư cũng chịu thiệt hại lớn nếu không triển khai (lấy đất theo quyết định của Thủ tướng đã từ lâu, 2003?); còn dân thì ngày càng thấy mình thiệt.
Chỉ có những ai xài "dầu bôi trơn" là bình yên và cứ mỗi lần sự kiện nóng lên chắc sẽ lại được bôi trơn tiếp. Cái vòng xoay ấy là người dân trong cuộc khổ, còn những người khác thì lo lắng...
Thế hệ chúng ta đựoc nhào nặn bởi những nguyên lý đẹp đẽ thì thấy thất vọng. Tuy nhiên cũng phải nhận ra rằng, chúng ta còn trong cái mớ bòng bong này cho đến khi nào thì chẳng biết đựơc.

Chuyện của 10 năm trước: HUỲNH HỒNG VÀ NƠI CHẮP CÁNH CHO NHỮNG ƯỚC MƠ (KQ)

Sáng sớm 19-12-2002, nhận được cú điện thoại của Hunh Hồng lính Trỗi k6: “Ra ngay Nhà Văn hóa Thanh niên dự lễ ra mắt Hội mô hình điều khiển TPHCM”, đúng hẹn tôi có mặt. Có một sự trùng hợp lý thú là Hội ra mắt đúng những ngày Nhà Văn hóa mở triển lãm “30 năm - Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

Các anh đuợc dành cả gian triển lãm để trưng bày mô hình. Hàng chục mô hình có kích thước bằng cả sải tay trang trí khá bắt mắt được đặt trên giá và treo trên tường. Nào là máy bay “bà già” động cơ cánh quạt, đến máy bay phản lực Mig-21, F-4H, hay trực thăng cứu hộ, trực thăng chiến đấu, rồi cả xe container, xe kéo bồn dầu, ca-nô… đã gây sự chú ý cho mọi người, nhất là lớp trẻ. Các mô hình này vận hành được nhờ những động cơ chạy pin hoặc chạy nhiên liệu lỏng. Trên màn hình lớn treo giữa tường đang chiếu hình ảnh bay lượn của một chiếc trực thăng ảo được một kỹ thuật viên khéo léo điều khiển. Các bạn trẻ xúm lại đặt câu hỏi cho các anh, những người đi trước.

Đã có một thời (Huỳnh Úc)

Đã có một thời, một thời như thế
Thóc không thiếu một cân,
Quân không thiếu một người
Đạn nổ, bom rơi miệng vẫn cười tươi
Đường cày đảm đang, cánh đồng năm tấn,
Tuy gian khổ mà lòng thanh thản
Đồng lòng vững bước đi lên. 
Có một thời không thể nào quên
Nông dân là quân chủ lực
Một thời bây giờ chìm trong ký ức
Một thời đẹp đẽ, một thời hăng say  
Đã có một thời
     nhưng không phải hôm nay.