Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Suy nghĩ về 1 tài năng

Mời đọc!

Lính Trỗi trước giờ vào viếng bạn

Không đề!
1

2

3

4

Tiễn đưa Duy Đảo về với Trời

Sáng qua, lúc 7g đã thấy vợ chồng Tô Tâm, Hà Chí Thành k6 có mặt dự liệm bạn. Sư đoàn 367 PK, đơn vị cũ của Đảo và Sư đoàn trưởng Tiệp là bạn học ở Học viện PK mang tên Giu-cốp cử 1 tiểu đội lính làm tiêu binh. Các cháu chưa qua nghi lễ này bao giờ nên phải tập trước khi vào cuộc.
Tiêu binh tập dượt trước khi vào phục vụ.

Bạn đã được phủ quân kỳ.

Ban tổ chức tang lễ vào viếng.

Đại úy Hơn giới thiệu.

Đoàn không lưu đi đầu tiên.

Đoàn sư đoàn 367 PK.
Đoàn bạn Trỗi 9g30 mới vào.

Đoàn cụm cảnh HK TSN.

Vòng hoa của bạn Trỗi.

Một phút tưởng niệm.

Nhớ bạn.

Chỉnh Huấn và Thế Nam đến sau.
8g, ban tố chức tang lễ vào thắp hương. Sau đó lần lượt các đoàn vào viếng. Bạn vừa nghỉ hưu nên khá đông các đoàn của Cảng HK TSN, không lưu, dẫn đường, Sasco... đến viếng (có nhiều cựu học viên Học viện KTQS công tác tại đây: Thanh, Trung, Phan Huy...).
Khóa 8 Học viện có Diệp, Phan Công và Dương Đức Hải.
Đại tá Tiệp, Sư trưởng sư 367, cùng vợ đến viếng đàn anh mình. Sư đoàn thực sự tình nghĩa và quan tâm chu đáo.
Bác Thiêm, anh cả của gia đình, cùng là dân TSQVN sang TQ từ 1950 (lứa bác Vũ Mão, Vũ Quốc Hùng...) hôm nay gặp được nhiều đàn em TSQ thế hệ chống Mỹ. Bậc đại ca có bác Trần Kháng Chiến, Đoàn Mạnh Hưng, k1 có bác Đỗ Thành Hưng, Nguyễn Thanh Tường cùng anh em k4, k5, k7, k8; đông nhất là k6. Anh em Trỗi đến từ sớm nhưng chờ đến 9g30 mới vào viếng. Gia đình nói, đây là đoàn đông nhất.
Chỉ nhìn đám tang thì biết người đó đã sống thế nào với đời. Duy Đảo và gia đình có quyền tự hào về điều đó.

Chiều qua, Phó ban Dương Minh đi công tác xa mới đến viếng bạn. Đến tối, nhiều gia đình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng nội ngoại mới tới. NTL sáng đèn suốt đêm.

Kissinger: Sai lầm của phương Tây về Ucraina

Mời đọc!

Triệu phú Hột vịt lộn Long An trên đất Mỹ (Một Thế Giới)

Ông Thomas Chín Đàm, chủ nhân Hột Vịt Lộn Long An, tại nông trại ở Ramona, San Diego. Ảnh: Người Việt


Ông Thomas Chín Đàm, chủ nhân Hột Vịt Lộn Long An, tại nông trại ở Ramona, San Diego. Ảnh: Người Việt
Dám dấn thân vào cái nghề mà dân Mỹ nghe thôi đã chạy làng, thế nhưng ông Chín Đàm đã biến nước Mỹ từ chỗ "say no" với trứng vịt lộn thành một thị trường tiêu thụ nửa triệu trứng lộn của ông mỗi ngày với lợi tức hàng năm lên đến 3-4 triệu USD.Một Thế Giới xin giới thiệu bài viết về ông triệu phú hột vịt lộn này trên báo Người Việt (Mỹ).

Kỉ niệm thời đi học (Đỗ Thành Hưng k1)

III-          Dạy bạn ăn trộm:

Những ngày đầu nhập Trỗi, lúc còn ăn 13kg rưỡi một người một tháng. Cái tuổi 17 chúng tôi ăn như cào cào châu chấu! Gần như tranh giành nhau ở mỗi bữa ăn, ăn xong bạn bè vẫn vui vẻ trò chuyện như chẳng có chuyện gì. Vì thằng nào cũng thế cả! Xấu cả làng chứ có phải mình mình đâu mà sợ! Đói thì đầu gối phải bò! Thành ngữ nói vậy. Cứ khoảng 9-10 giờ sáng mỗi ngày, hay về đêm bụng tôi lại sôi lên sùng sục. Nhìn quanh, nhìn quẩn chẳng có gì bỏ được vào mồm. Tôi nảy ra ý rủ Bổng đi ăn trộm. Tôi bí mật chuẩn bị đồ nghề để đi đạo chích…Vào một chiều khoảng 2 giờ, tôi rủ Bổng đi ăn trộm sắn của dân. Lúc đầu hắn hơi ngần ngừ, tôi tán dẻo mấy câu, bùi tai hắn đồng ý liền. Chúng tôi leo lên một quả đồi xa nhà dân chừng 1 cây số.
-      Sắn đầy đồi, sao đi xa thế mày? - Bổng hỏi
-      Mày muốn lên gặp thầy Quỳnh, thầy Tuấn hay sao mà lấy ở gần?
Chúng tôi tiếp tục leo lên nương sắn, phía nhìn vào rừng, thấy an toàn, tôi bảo hắn nghỉ tí đã. Tôi quay mặt đi tè…thì nghe Bổng gọi quýnh lên:
-      Hưng ơi! Cây sắn này nhiều củ quá!