Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

DIỄN ĐÀN CHUNG: ĐÔI LỜI TRAO ĐỔI

BBT - Bác Tiến "gù" có những trăn trở. Nay, BT5 mời mọi người cùng mạn đàm. (Có thể bằng comment phía dưới hoặc gửi bài cho BT5). 

Anh em mình phần lớn đã ở vào cái tuổi có những lúc nên ngồi trầm tĩnh lại để chiêm nghiệm cuộc đời , cũng là một sự hữu ích cho chính mình và cho người khác , giúp mình “ngộ” ra nhiều vấn đề - và vì “ngộ” mà thanh thản !
Người xưa đã nói “ Biết mà không nói là bất nhân , nói mà không nói hết là bất nghĩa”
Như chúng ta đã biết , Triết học về con người đã tổng kết rằng : “ Với phần lớn ( > 90% ) những con người bình thường trong xã hội sẽ có một quy luật hành động là : xung quanh họ có cái gì và họ được cổ vũ bởi cái gì thì họ sẽ trở thành cái đó”
Thực tiễn đúng như vậy !

Vài hình ảnh về động đất, sóng thần ở Nhật (N.TV)

"Thuỷ, hỏa, đạo tặc" nỗi ám ảnh kinh hoàng với con người. Ở Nhật, tuần qua vừa phải gánh chịu 1 trận động đất kinh khủng. Tổn thất còn lâu mới đánh giá hết. Hãy xem họ đương đầu với đại nạn này ra sao! (Cảm ơn N.TV đã cung cấp tin từ báo chí Đức!).

Trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hôm thứ 6 vừa rồi làm cả thế giới bàng hoàng. Nghe tin tức và xem các bức ảnh về trận động đất , hiểu thêm người Nhật đã đối diện với tai nạn khủng khiếp như thế nào.
Lưới đánh cá, ôtô, rác rưởi- Cảnh tượng đổ nát sau động đất và sóng thần ở thành phố Hachinohe . Người ta không thể nhận biết ra nó nữa. Một người dân đang tiếc nuối nhìn vào bên trong chiếc ôtô. (ảnh Stern).

Làm báo "Quân tình nguyện ở Lào" (Phạm Đình Trọng - tiếp)

Ngày ấy, tôi là phóng viên trẻ nhất. Lần sang Lào đầu tiên, không quen trèo đèo lội suối, đi được nửa đường, tôi bị bong gân, phải nằm lại bệnh viện dã chiến của bạn. Nghe thanh niên nam nữ Lào và Việt  tán chuyện vui, các cô gái Xiêng Khoảng cười ngặt nghẽo, tôi buồn bực vì “điếc đặc”, nhất là lúc họ nói gì đó về tôi. Tôi hạ quyết tâm học bằng được tiếng Lào. Vào tới Phu Nhu, nhắm lúc thuận lợi, tôi xin anh Hoàng Tống đi xuống Mường Pẹc, vùng giải phóng xã Khăng xã Khai. Ở đây, tôi quen gia đình mẹ Xi Phăn, kết xiều với người con trai trưởng Thoong Mi. Ông bà Xi Phăn thấy tôi tóc quăn, da đen chứ không trắng như các chiến sĩ Việt Nam khác liền đặt cho tôi cái tên Lào là Thoong Đăm (Đồng Đen).  Thân với gia đình mẹ Xi Phăn, tôi tham gia nhiều hoạt động của thanh niên xã Khăng, tập vỗ trống, múa lăm vông và tập hát các điệu lăm, điệu khắp. Người dạy nhiều tiếng Lào cho tôi là bé Chăn Tha Von. Sau một tháng, ngoài kí sự “Xã Khăng kiên cường đánh Mỹ” nộp Tổng biên tập, tôi còn nhồi vào đầu được ít tiếng Lào.

Tiếp... Chuyện ông Nguyễn Tạo (Bee)

Đã đọc "Ông Tạo phá vụ án Ôn Như Hầu", nay tiếp "Ông Tạo cưỡi xe chở gỗ đi họp Chính phủ"!