Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Tình cảm quân dân

Hôm rồi được điện thoại "bà chị VN anh hùng" Nguyễn Thị Thiện trên Vĩnh Yên: "Hôm nay sinh nhật chị. Em đang ở đâu?... SG hả? Ừ, chị đang ngồi uống rượu 1 mình, nhớ tới các em trai... Con cái á? Chúng nó bận cả rồi... Hôm nào ra HN lên chị nhé".
Bà chị của chúng tôi đấy, yêu thương con cái, quý mến các em cán bộ, giáo viên. Các cháu học viên ngày xưa hay ra nhà cô Thiện, thiếu cơm cho con nhưng vẫn có mì, có sắn cho các cháu. Chồng chị anh Tụy là bộ đội kháng Pháp, sức khỏe yếu, mất đã hơn chục năm nay. Một mình bà chị nuôi 7 đứa con nên người.
Kể lại chuyện vui... Những năm đầu 1980 bao cấp còn nặng nề, vậy mà bà chị dám xông pha làm đầu nậu chạy nguồn lạc, dứa cung ứng xuất khẩu. Thất bại, chị quay sang bán thịt lợn. Cháu Tuấn, con trưởng của chị, mở ngay quán "nòng nợn tiết canh" làm "đầu ra" cho mẹ. Các chú giáo viên nghèo, ít tiền, hay ra đây ăn món rẻ mà ngon.
Chị mở quầy bán thịt đầu đường Bảo Sơn. Anh em đi dạy bên khu 125 về hay tạt qua cái chợ nhỏ mua thịt, rau về nấu cơm. Lắm hôm thèm thịt nhưng túi hết tiền, bụng đói mèm, đạp xe về qua thì thấy bà chị ơi ới:
- Quốc, Ngân ơi, hôm nay chị có mông ngon lắm, lấy về mà ăn.
- Nhưng... em hết tiền rồi. - Vội từ chối.
- Vẽ chuyện, lấy đi, đến kì lương trả cũng được.
Chiều thứ bảy ngồi xe tuyến về HN. Khi xe cua từ từ ra đường xuôi về HN, bà chị chạy theo, với tay đưa qua cửa sổ: "Chị gửi kí thịt ngon về cho bà này". Tội thế.
Bà chị nhờ chuyển lời thăm tới "các em Quân sự" ở phía Nam.
Chúc bà chị có sức khỏe và đi chùa, đi đền, làm từ thiện đều đều!

Loạt bài Du lịch Japan: Miếng thịt bò Cobe (Kháng Chiến)


Mô hình miếng thịt bò Cobe  nổi tiếng "made in Japan". Ảnh chụp sáng 2-4-2012.
Hiện này, giá  200g (nhớ là có 1/5 kí) khoảng 160 USD. Đắt gẫy răng mà dân Nhật vẫn ăn.





10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới (ST: KC)

Tổ  chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho  biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển  gia tăng gần 200%. Bản công bố này cũng liệt kê  danh sách 10  quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

10. Đứng  hàng thứ 10 là Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại  học là 37 phần trăm. Sản lượng  quốc gia (GDP) tính theo đầu người là  36,585 Mỹ kim.

9. Úc Đại Lợi là  quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9  trên thế giới, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 phần trăm. Sản  lượng GDP tính theo đầu người là 40, 719 Mỹ kim.

Du lịch: Malta, quốc gia nhỏ nhất thế giới (Cao Bắc)

Sliema.
Xin có lời cảm ơn bạn cũ mới tìm được nhưng lập tức trở thành cộng tác viên mới rất nhiệt tình cung cấp nhiều bài, ảnh tư liệu quý trải dọc suốt cuộc đời bạn. Mong bạn luôn có nhiều bài cho BT5!

Năm rồi qua sống và du lịch Malta một tháng trời, nay gửi tặng các bạn một vài ký ức.
Malta là một quốc đảo nhỏ bé nhất của châu Âu, nằm về phía tây nam của nước Ý. Nước Malta gồm hai đảo: đảo Malta có chiều dài khoảng 26km chiều rộng khoảng 8km, đảo Gozo chiều dài khoảng 7km chiều rộng khoảng 6km. Dân số nước Malta khoảng 400.000 người. Hiện nay Malta là một trong 27 nước của khối tiền tệ Euro nên tiền hiện hành hiện nay của Malta là Euro, tiền lương trung bình của một người Malta đi làm là khoảng 12000 Euro/năm.