Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Các bạn TQ đã đến HN

Đoàn cựu học sinh Y Trung do Lưu Đào sáng qua đi Hạ Long thì đoàn lão binh Tam Thủy do Cao Tư lệnh dẫn đầu lại đến. Sáng qua, các anh được Bùi Thanh Hùng k6 đưa đi thăm Bảo tàng HCM, mua sắm và giao lưu với bạn Trỗi k6 (chú em Tuấn Tây k10 Quân sự chiêu đãi thịt ngựa bạch).
Chiều, về tới Ks đòn đoàn Đại học Sư phạm Quảng Tây. Cùng em Tần Hiểu Khiết (người bạn thân thiết đã 12 năm nay, hiện là Viện trưởng Viện Khổng Tử phía TQ) đón khách.
Có điện thoại của Oanh, Hội Hữu nghị Việt Trung, báo: thầy Đỗ Kiếm Tuyên đang trên đường tới HN. Nóng lòng chờ. Tới 4g chiều, đoàn tới, gồm thầy Tuyên, anh Tạ Hùng Uy (lão binh chiến đấu ở VN thời kì (1965-67), người đưa nhiều thân nhân các gia đình Ls TQ chiến đấu hy sinh ở VN sang thăm mộ phần con em mình) và 2 em họ thầy Tuyên.
Đoàn đến muộn nhất là đoàn Đại học Công nghệ Hàng không vũ trụ, đơn vị tiếp quản khuôn viên của ta ở Nghiêu Sơn, Phong Khẩu, có chị Lưu Mỹ Niệm đi phiên dịch. Như vậy, 4 đoàn đã tập trung đủ ở HN, để dự Hội trường Trường VHQĐ-TSQ NVT.
Tối qua, Trưởng ban Bùi Vinh thay mặt nhà trường mời cơm các bạn ngay tại Ks Chìa Khóa Vàng. Bữa cơm thật vui vì là bữa cơm hội ngộ của bạn bè thân hữu. Bạn bè được nghe các giọng hát của các bạn TQ: chị Niệm, anh Tạ Hùng Uy, Lưu Đào, Cao Tư lệnh... hát những ca khúc cách mạng VN thời kháng Mỹ. NSUT Dương Minh Đức cũng hết mình phục vụ bạn bè và kết thúc bằng song ca "O Xole Mio" (Mặt trời của tôi) cùng với giọng ca nam hùng tráng của Lưu Đào.
Các bạn được gắn trên ngực huy hiệu trường Trỗi. Trước khi chia tay, Trưởng ban Bùi Vinh đã giới thiệu về cuốn SRTKL tập 4 và trao cuốn đầu tiên cho thầy Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Nhà kỉ niệm các trường học VN ở Quế Lâm. Các bạn TQ hồ hởi khi đón nhận sách quý này.