Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Bạn biết gì về chim mũ diều ? (KQ)

Khi dựng mào.
Lần đi Mũi Né vừa rồi, chúng tôi nghỉ ở Resort Victoria. Những cottage làm theo kiểu những trái nhà ở nông thôn miền Bắc xen trong rừng cây, cứ 1 cặp dựa lưng vào nhau. Đường trải đá đi xuyên qua rừng cây dẫn tới từng cửa nhà. Lang thang dọc rừng thấy có nhiều chim lạ nhặt nhạnh hạt rơi trên thảm cỏ. Con nào cũng có mỏ dài như chim hút mật nhưng có mào như chim sáo, thỉnh thoảng lại gù và xòe mào ra như cái quạt. Đẹp nhất là khi chúng bay và tìm chỗ đậu, 2 cánh xòe hình quạt. Trông chả khác gì con công.
Lúc xòe cánh.

Mỏ dài như chim hút mật.
Lạ quá, hỏi thăm các cháu công nhân làm vườn thì thấy nói đó là chim mũ diều (chắc là do có cái mào dựng lên như cái diều?).
Lắp ống kính tele 300 của máy Canon, đặt chế độ chụp hình thể thao, tiến vào thật gần và bóp cò raphant liên tục.
Đúng là đất lành chim đậu, Resort có loài chim quý này về cũng là may mắn tô đẹp thêm cho thiên nhiên và cảnh quan.
Ghi được nhiều hình ảnh quý, xin giới thiệu với bạn đọc.

BỆNH THOÁI HÓA KHỚP (ST: Đạt)


     Thoái hóa khớp là một loại bệnh khớp hay gặp, chiếm tỷ lệ 80% các bệnh khớp ở người trên năm mươi tuổi. Trong bệnh thoái hóa khớp, sụn bọc ở các đầu xương bị mòn, rách. Từ đó dẩn đến những tổn thương khác như hẹp khe khớp, tổn thương xương như mọc các gai xương, đậm đặc phần xương sát sụn. Bệnh nhân có cảm giác đau và cứng khớp, nhất là buổi sáng sau khi thức dậy hoặc đau tăng lên khi thời tiết lạnh. Nhiều người hay bị tình trạng các khớp ngón tay co cứng lại, phải dùng bàn tay kia bẻ nhẹ ra thì mới ngay lại được! Khi vận động các khớp bị thoái hóa còn nghe được tiếng răng rắc, lạo xạo trong khớp !

Bí mật về 16 tấn vàng Tổng thống Thiệu định mang đi (ST)

16 tấn vàng đó gắn liền với tên tuổi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong giai đoạn cuối cùng của chế độ, Nguyễn Văn Thiệu đã phải chịu oan với tin đồn tai tiếng kéo dài suốt hơn 30 năm.

Và kế hoạch đem 16 tấn vàng ra nước ngoài


Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn hay ít ra cũng làm chậm nó, từ đầu tháng 4, khi hy vọng được Mỹ viện trợ khẩn cấp đã gần như không còn, Nguyễn Văn Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền cho Việt Nam Cộng hòa.
Ông cử ngoại trưởng Vương Văn Bắc bay sang Saudi Arabia, đề nghị quốc vương Haled tiếp tục đồng ý cho Việt Nam Cộng hòa vay tiền như phụ vương của ông ta "vua Faisal" đã hứa trước khi bị hạ sát.
Nhưng để đạt được giải pháp tài chính nhanh hơn nữa, Nguyễn Văn Thiệu cử tổng trưởng kế hoạch Nguyễn Tiến Hưng ngày 15 tháng 4 bay sang Mỹ để cùng ngoại trưởng Vương Văn Bắc xúc tiến vận động hành lang để vay 3 tỉ USD từ chính phủ Mỹ, với 4 khoản thế chấp là tài nguyên dầu hỏa và nông nghiệp của Việt Nam Cộng hòa, số tiền mấy trăm triệu USD mà quốc vương Haled hứa cho vay, và 16 tấn vàng dự trữ đang nằm trong hầm của Ngân hàng Quốc gia ở bến Chương Dương. 


Nhớ ngày này 38 năm trước (KQ)

Tháng 4 ngày 30,
         cũng ngày này ba mươi tám năm về trước
Tôi, người lính trẻ vừa qua tuổi 23
Vai khoác ba lô, tay xách súng AK
Với những kiến thức trong đầu
Hớn hở trong đoàn quân tiếp quản
Xe nối đuôi xe dọc đường số Một
Sáng trong đêm một dòng xe nhắm phương Nam
*
11 giờ 30 - cổng phi trường Đà Nẵng
Cả đoàn ngóng tin qua radio. Chợt nghe:
"Ủy ban Quân quản xin trịnh trọng thông báo
Quân giải phóng đã làm chủ Sài Gòn..."
Chục trái tim nghẹn lại
               rồi bất ngờ ào lên:
                         "Ngừng bắn rồi, thống nhất rồi, mẹ ơi!"
Những loạt AK xối xả bắn lên trời
Những tấm áo xanh ôm chầm lấy nhau
Những cái vỗ lưng sung sướng
Những lá cờ đỏ của bà con vẫy mừng bộ đội...
Nhìn sang thầy Ngô Hai, anh Phạm Văn Kỉnh
              khẽ lấy khăn lau mắt, giấu lệ rơi
                      "Má ơi, con sắp gặp má rồi"
Xa má thế đã hơn hai chục năm!
*
Lại tiếp... ba mươi tám năm, hơn nửa đời người
Đất nước có nhiều đổi thay nhưng lòng người còn trăn trở
Phải chăng máu và sự sống đã hy sinh không đúng chỗ,
để cho một lũ sâu mọt làm giàu?
Câu hỏi ấy chính là nỗi đau!

Celine Dion và ca khúc "Power of the Love" (ST: HP)

Có nhũng bài ca nghe 1 lần mà nhớ mãi. Đó là "Sức mạnh tình yêu".
Mời cùng thưởng thức!

Truyện nhiều kì... 3 (Thanh Trần)


Thử sức
Lớp tôi có một bạn trai tên là Hồng Phong - con cả của nhà văn quân đội Lê Thiều, nhà ở Phố Nguyễn Gia Thiều. Phong người mảnh dẻ, tính hiền lành, không có cá tính mạnh, nhưng lần đụng độ đó Phong lại là nguyên nhân chính.
Tôi đang ở nhà thì nghe tiếng gọi từ cổng vào: “Trung ơi bọn nó đánh tôi”. Chạy nhanh ra cổng tôi thấy Phòng mặt hớt hải và căng thẳng, hỏi ra mới biết bọn thanh niên ở Liên Trì bắt nạt Phong.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Trưng Vương khung cửa mùa Thu (ST: Thành Công)

Một ca khúc Pháp hay của tuổi học trò được sa sĩ Thanh Lan hát năm 1969.



Nếu sự cố có thể vào đây để nghe!

Đỏ mặt xem tranh Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương

Những ý thơ gợi tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương được khắc họa sinh động qua nét bút phóng khoáng của cố danh hoạ Việt Nam.  Đó là bộ tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ theo ý thơ của Hồ Xuân Hương, được cố danh họa thực hiện từ năm 1982 đến 1986. Bộ tranh này hiện do người con trai của ông là họa sĩ Bùi Thanh Phương lưu giữ. Gầy đây, nhiều tác phẩm trong bộ tranh đã được giới thiệu trên mạng.

  <http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2013/04/Redsvn-Bui-Xuan-Phai-21.jpg>

Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc
Hòn đá xanh rì lún phún rêu...

(Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương).

Thăm bạn

Dịp 30/4 năm nào, Trưởng ban Bùi Vinh cũng có chuyến xuôi Nam, gặp anh em Trỗi k3 và các khóa. Năm nay cũng vậy. Tiếc là vì bận việc nhà nên tôi không gặp được anh.
Sau tiệc ở Cây Sứ Phạm Văn Hai, anh đã thu xếp đến thăm anh Chí Nhân đang dưỡng bệnh ở nhà. Ấy cũng là sự động viên để bạn mau lành bệnh.

Đi thăm phụ huynh Trỗi (Quang Việt)



Hôm nay là ngày 28/4/2013. Cách đây 38 năm, trong những ngày này, cả nước đang từng phút từng giờ mong chờ tin chiến thắng. Trong những ngày đó, các phụ huynh Trỗi làm việc căng thẳng để đẩy lịch sử nhanh chóng cán cái mốc quan trọng – Thu giang sơn về một mối sau mấy chục năm binh đao khói lửa. Rất nhiều phụ huynh Trỗi  trực tiếp tham gia chỉ đạo, chỉ huy  chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Rất nhiều phụ huynh Trỗi và cả lính Trỗi có mặt trong các mũi tiến công, trực tiếp tham gia và chứng kiến thời khắc lịch sử hào hùng ấy của dân tộc.  Những năm trước đó, các phụ huynh Trỗi đã trực tiếp vạch ra chiến lược, đường đi nước bước cho dân tộc, và trực tiếp thực hiện chiến lược đó để đi tới chiến thắng. Các cụ đã là những người trực tiếp làm nên lịch sử. Lính Trỗi rất đỗi tự hào về lớp phụ huynh của mình.



Truyện nhiều kì... 2 (Thanh Trần)


Những lần đụng độ được các bạn nhắc lại
Hồi đó, để tạo thêm sức mạnh của cả nhóm hay cả lớp, ngoài việc đoàn kết và dũng cảm thống nhất khi cùng nhau lâm sự, tôi nói với các bạn là phải luyện tập thực sự.
Nơi luyện có thể là nhà tôi, nhưng rộng rãi và thoáng đãng nhất vẫn là nhà Vinh ở Phố Lý Nam Đế. Sân gạch có, sân sỏi có, bãi đất có tha hồ vùng vẫy. Những cây dừa mọc cao thân thẳng xòe tán rộng che cả một khoảng sân, hay cây ổi cổ thụ cao bằng nhà hai tầng là chỗ tôi thích nhất. Các bạn Thép – Vinh – Chính – Thức cứ vào dượt với nhau cho nhanh nhẹn, quen cách đánh nhau ra vào vào hợp lý. Tôi ít đánh cùng các bạn vì đòn mình nặng mà chưa học cách dừng đòn.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Luân chuyển cán bộ - quan chức nên biết (ST)

Bất ngờ gặp lại Bóa Thanh
Tuấn Anh thỏ thẻ: "Hà Thành vui không?"
Bóa Thanh bày tỏ nỗi lòng:
"Ở đây phúc tộp hơn trong kia nhiều
Nhưng giờ toa đã có chiêu
Dễ dàng trụ lại trong triều thật lâu"

Sự khác biệt giữa Người Vợ và Người Tình (ST).


Vợ và người tình tuy cùng là... cánh phụ nữ nhưng giữa họ lại có vô vàn điểm khác nhau. Dưới đây là những dị biệt căn bản mà chúng tôi đã tìm hiểu và ghi nhận được từ một số quý ông để các bạn tham khảo.
- Vợ và người tình đều... vòi tiền của ta; nhưng sau đó, người tình ra sức chiều chuộng ta, trong khi vợ lại còn bắt ta... rửa chén, đổ rác.
- Người tình chăm sóc (đắp khăn nóng, pha nước chanh...) khi ta lỡ say xỉn, vợ thì... mắng nhiếc ta như tát nước vào mặt.


Clayderman và "Những chiếc lá mùa thu" (ST: HP)

Mời nghe!

Tôi lái ô tô (Trần Thắng)


Khi lĩnh bằng tôi có gặp thày Bách. Tôi ngỏ ý nhờ thày phụ đạo thêm. Thày nói: chú cứ có ô tô đi rồi gọi cho cháu. Đến lúc có xe, gọi thày, thày từ chối. Mà cũng may, nếu cứ nhờ thày chắc gì mình lái thạo. Bà xã tôi có bà bạn cũng học xong có bằng, nhưng cứ đi đâu lại có thày đi kèm.
Có bằng rồi, phải tính có xe. Hồi đó, đầu năm 2004, tôi dự kiến mua cái xe cũ để tập lái cho nó cứng, nếu có sao thì không sót của. Vậy là tìm mua cái xe KIA CD5 đời 2002. Cái chuyện mua xe cũ cũng có nhiều điều để nói. Mình bị hớ và thiệt nhiều vì không thạo xe. Ví dụ: lúc mua, tắt nổ máy bình thường. Để vài hôm, không nổ được máy. Khi xem hóa ra accu quá kém. Xem đồng hồ cây số: 17.350km. Đừng tin, họ tua lại hết. Có khi xe đã chạy 7, 8 chục ngàn cây rồi…
Mua về phải tốn tiền bảo dưỡng những cái cơ bản: như thay nhớt, nước làm mát, nhớt phanh, nhớt trợ lực tay lái. Ít lâu sau phải thay bình điện, vỏ xe… Khi có xe mới thấy nuôi nó tốn ra phết.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Đi Mũi Né nhân 30/4 (KQ)

Nhìn ra biển sớm. 
Nhà chú em đón ông bà ngoại con dâu sang chơi. Vậy là có chuyến du hí "ngoại giao nhân dân" với khách quý và gia đình chú. Chúng tôi đi 2 xe. Cháu Vĩnh Bảo ở Cty Việt Vương nắm vững chuyến đi thì chúc "Ba anh em trên 1 chiếc ô tô" đi vui vẻ. Đùa cháu bằng tin nhắn trả lời: "Ba anh em trên 1 chiếc xe trâu" chứ và "đã khi say ấy... mỗi thằng 1 hướng".
Biển Mũi Né sáng thứ bảy.
Từ Tp ra Phan Thiết chưa đến 200km mà đi hơn 5 tiếng vì xe chạy như rùa, đông xe quá, nhất là mấy  chục cây số  từ Biên Hòa tới ngã 3 Dầu Giây. Xuất phát từ 8g20 (đã vòng qua Bình Dương sang Biên Hòa) mà 2g chiều mới tới. Ra ngay Hoa Viên (của chú em Chuyên) ăn trưa và thưởng thức bia Tiệp.
Cả đoàn nghỉ ở KS Victoria Phan Thiết, cạnh Toshanu, có view đẹp nhìn ra biển.

Đi ăn tối thấy phố xá treo toàn biển ghi tiếng Nga. Dân Nga đi nghỉ ở đây đông lắm, theo thống kê cỡ cả nghìn người/ ngày. Tấp nập, rộn rịp, đúng với dáng dấp của 1 Tp du lịch.
Tối về nghe ban nhạc Philippines biểu diễn các bài của Beegees, Abba, Beattles... mà sướng và tiêu hết bữa ăn tối quá nhiều đạm.

Sáng nay dạo biển sớm. Tranh thủ chớp mấy pô. Biển sớm tĩnh lặng, sạch sẽ, thanh bình. Chim hót líu lo.
Chắc trưa và chiều nay dân Tp ra đông, nghỉ 5 ngày liền mà. Còn chúng tôi sáng mai "chuột rút"  theo đường ven biển về Tp.

Phơi-ơ-tông nhiều kì: Những mẩu chuyện còn nhớ lại


Tự sự
Sau khi gửi bài “Học võ ở Vĩnh Yên” cho Ban biên tập của Báo liếp, tôi thấy rất vui về những comment của độc giả lưu lại ở mỗi đoạn trích cùng với những “cú” phone của các anh học sinh trường Trỗi.
Thế là bài viết đã đạt được mục đích: làm tái hiện lại chuyện đã qua của gần 40 năm về trước, mà là về học sinh của trường Trỗi chứ không phải là về Tây – Tàu – Ta!
Anh Phúc Chiến có yêu cầu tôi viết về đoạn đường sau này tôi trải qua khi đã được các anh chỉ bảo, anh Phan Nam thì đã “theo sát” từng bước trưởng thành của tôi trong học thuật. Còn BBT lại chuyển đề nghị của anh em “chiến hữu” muốn tôi viết về hai lĩnh vực Võ học và Y học.
Cũng để “Giương cao” tinh thần quân tử thượng võ mà tôi đã ngấm vào người từ các anh trong gia đình và nhất là các anh học K5-K6-K8 của trường Trỗi, mặc dù trường chỉ tồn tại trong 5-6 năm thời kỳ chống Mỹ, nhưng trường Trỗi đã có một nét rất riêng mà các trường khác như trường Bé, trường học sinh miền Nam cũng “thèm”; đó là tính cách cao thượng trung thực. Tôi gửi tiếp mấy bài đã viết cách đây không lâu để BBT biên soạn trên báo của mình.
Mong rằng cái thân thiết, ấm cúng, gắn kết và tự hào của trường Trỗi luôn luôn được nhắc đến một cách gián tiếp, vì đây cũng là nét đẹp trong cuộc sống và tâm hồn mà học sinh Trỗi đã có.
Thanh Trần

Thực trạng sinh viên ra trường (ST: HP)


Ngày xưa sau 1975 lính ta có bài: Đầu đường đại tá bơm xe/ Cuối đường trung tá bán chè đỗ đen...

Còn nay:

Đầu đường Xây dựng bơm xe.
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen.
Ngoại thương mời khách ăn kem.
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.
Ngân hàng ngồi dập đô la.
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày.
Sư phạm trước tính làm thày.
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Jambalaya (ST: Trần Hạnh Phúc)


Nghe bài Jambalaya lại nhớ Ban nhạc guitare Đại học QS của anh Quốc, anh Văn Huấn, anh Chí Hòa, anh Chiến Thộn hay hát và đệm đàn ầm ĩ ở nhà 99.

Màn đêm xuống bên bờ sông vắng, trôi lặng êm đềm.
Bầu trời ngọc bích thấp thoáng dăm ngôi sao mờ
Tay chung tay ra bên bờ suối xem con nai vàng
Để rồi hẹn ước muôn đời sau, anh cùng với nàng...

Bà ba béo sao mà béo thế, trông mà kinh hoàng
Người thì đầy mỡ nếu ép ra dăm là ba thùng
Thứ mỡ ấy mang đi chạy máy hay là lau dầu
Đều rất tốt ai cần mua xin mời đưa tiền.


Còn đây là bản do nhóm Carpenters hát.

TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)


Cuốn Đại Việt Sử kí do Vua Trần Thánh Tông giao cho bảng nhãn Lê Văn Hưu viết từ nhà Triệu đến nhà Lý là cuốn Chính sử đầu tiên của Đại  Việt; khi hoàn thánh, Lê Văn Hưu được Thánh tông ban khen: Viết về lịch sử oai hùng của Dân tộc ta như thế là được.

Cuốn sử ấy đã bị quân xâm lược nhà  Minh mang về Trung Quốc, các nhà viết sử đời sau thường nói đến cuốn Đại Việt Sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên viết vào đời Lê và Đại Nam thực lục cúa nhà Nguyễn với quan niệm lịch sử nhiều nghiêng lệch.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Đã qua con số 300.000 lượt bạn đọc ghé thăm

Sớm nay 26/4 nhìn sang thống kê số lượt bạn đọc ghé thăm thì thấy ghi: 300.325. Cũng là tin vui nhân 30/4 năm nay.
BT5 xin cảm ơn đến sự quan tâm và yêu quý của các quý vị. Mong rằng chúng ta mãi duy trì được tình bạn chân thành và tuyệt đẹp này.

Cao Cẩm Quỳ nói về bạn Trỗi nhân 30/4

Mời vào đây!

Tôi học lái ô tô (Trần Thắng)


Từ những ngày hè học sửa xe đến lúc đi B làm “phụ xe”, tôi bắt đầu thèm lái xe. Năm 1975, tôi có thời cơ được lái xe Jeep. Nhưng cũng chỉ vòng vòng ở sân bóng được vài vòng thôi. Rồi bẵng đi hơn 10 năm với bao lo toan công việc, gia đình. Tôi chỉ được lái xe trong những giấc mơ.
Năm 1987, lúc này tôi ở B60. Chúng tôi có 1 chiếc xe Daihatshu bé xíu và cũ mèm. Quanh năm đi sửa, hao tốn bao nhiêu tiền, để thỉnh thoảng Dương Thanh lại lái đi vài vòng. Tôi có mấy lần cùng Dương Thanh đi Vũng Tàu, Nhà Bè, Bình Dương… Sao nó khoái thế. 

Từ Mỹ đọc BT5 (KC)

Đây là trang mạng Bantroi5 được đọc khi đang ở California. Vội lấy iPad ghi lại. Thế giới này phẳng chưa?
Xin gửi ngược về VN.


Đất nước những tháng năm thật buồn (Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước cháy bỏng năm xưa lại ngậm ngùi nghĩ về Đất nước hôm nay. Đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của bác Điềm, mình bất chợt nhớ đôi câu thơ của bác: Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/ vô tư quá để bây giờ xao xuyến... tự nhiên thấy cay cay đầu sống mũi.

Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức ?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành ?

Thơ vui của chàng và nàng (ST: HP)

Chàng
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

CTV Kháng Chiến và chuyến du hí ở Mẽo

Mời xem vài ảnh mới gửi về từ Mỹ ngày 23/4.

Đặt chân đến sòng bạc lớn nhất thế giới,
sát chân tượng nữ thần Tự do ở Las Vegas.

Thử tay nghề ngay với vài chục xèng.
Tại sòng bạc Ý có dòng sông như ở Venise.

Bầu trời xanh trong sòng bạc Ý, làm người
chơi bạc không còn cảm giác ngày đêm.

Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng của Vua Trần Nhân Tông (ST: QcV)

Tỳ hổ thiên môn túc
Bách quan thất phẩm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong

Dịch thơ:
Ngàn cửa oai quân hùm
Trăm quan bảy phẩm thông
Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyên Nguyên Phong

Chiêu lăng là Lăng nằm bên bờ trái của sông Hồng, nay thuộc Thái Bình, bên phải còn gọi là Hữu ngạn, là Phủ Thiên trường - nơi ở, nay thuộc Nam Định. Nguyên Phong là niên hiệu cuối của Thái tông nhà Trần (1251 - 1258) . Trận đánh quân Mông cổ năm đó đã đưa Thái tông nhà Tràn trở thành vị anh hùng Dân tộc của Đại Việt.

Ấn tượng cảnh chèo thuyền trêu ngươi dung nham núi lửa (ST: Đạt)


Nhóm người ưa mạo hiểm đã thực hiện chuyến đi bằng thuyền ngay dưới dòng dung nham nóng chảy của ngọn núi lửa Kilauea đảo Hawaii. (Thái Hồ) 
​​



Hình ảnh Pedro Oliva đến từ Brazil đang chèo thuyền ngay dưới chân ngọn núi lửa Kilauea với những dòng dung nham nóng đỏ bên cạnh.

Chuyện nhiều kì: Lái ô tô muôn năm (Trần Thắng)



Tôi bị “say” ô tô
Từ nhỏ tôi đã hay bị say. Lúc mẹ cho vào 1 cái thúng và gánh chạy giặc, tôi say lừ đừ và ói ra mật xanh, mật vàng. Lúc khác mẹ địu trên lưng đi lại, tôi cũng say và ói ngay trên lưng mẹ…
Tôi còn nhớ năm 1954, khi trại trẻ Trần Đăng Ninh cho các cháu từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, chúng tôi được đưa lên những chiếc xe tải to lớn. Chăn màn, quần áo lót xuống sàn để ngồi và nằm cho êm. Lũ trẻ chúng tôi háo hức vô cùng. Khi xe lăn bánh, cả lũ reo hò cười nói râm ran. Mỗi khi xe sóc chúng tôi lại rú lên khoái trá. Tôi cũng như các bạn, vừa thấy lạ, vừa thấy thích. Khi tới Thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được nghỉ và ăn kem. Đây là cái kem đầu tiên trong đời. Sau đó, xe đi tiếp về Hà Nội. Không hiểu sao, sau vài chục cây số, tôi đã phải nằm bẹp, hơn một tiếng sau, tôi bắt đầu ói… Đêm đó, khi về đến Hà Nội, tôi được các cô bế vào nhà trong trạng thái mê man.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Chuyện nhặt nhạnh (KQ)

Chuông điện thoại reo, nhận ngay ra số máy ông anh:
- Anh giai đấy à?
- Ừ, mày đang ở đâu? - nghe thấy cả điệu cười thuở xưa của ông anh.
- Dạ, SG.
- Mày có số máy thằng Hòa Chánh không?
- Có. Có việc gì, hả anh?
- Không, đi cắt tóc gặp nó. Nó bảo lâu ngày không gặp tao và mời đi ăn trưa. Cắt xong, ra chả thấy nó đâu. Chắc phải chờ lâu nên nó đi. Cho tao số nó.
- Có. Em nhắn anh ngay.
...
- Hòa à? Anh giai kiếm em đấy.
- Vâng, em chờ ông ấy lâu quá, nên đi. - Hòa trả lời - Anh nhắn cho em số máy anh giai.
Nhắn xong, nhận ngay trả lời: Cảm ơn anh!
...
Vậy là kết nối được ông anh với ông em. Bạn bè thân chắc biết ngay ông anh là ai. Còn tôi thì sướng là chả gần nhau mà vẫn giúp được bạn bè. Đúng như Quý 'nhẽo' nói, thế giới này phẳng thật!

Casablanca (ST: Trần Hạnh Phúc)



Mời các bạn nghe ca khúc trong phim Casablanca. Các bạn có thể vào Google để biết nội dung của bộ phim tình cảm nổi tiếng trong nền điện ảnh Mỹ. Dù đã hơn 70 năm trôi qua nhưng khi nói đến Casablanca không ai có thể phủ nhận giá trị nhân văn của phim này. 


I fell in love with you watching Casablanca
Back row of the drive in show in the flickering light
Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night


Thư giới thiệu

Anh Quang Việt k2 đã có bài viết trên BT5 về chữa bệnh bằng Khí công Y Đạo. Nay có thư của lương y cũng là bạn thân của anh Việt.
Bệnh nhân Việt đang được kiểm tra.

Cùng bạn cũ.

Hôm giới thiệu về Khí công Y đạo, mọi người về có tìm hiểu không? Nếu mọi người thấy có ích, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Hiện tại môn Khí công Y đạo đang được nhiều người, kể cả giới Đông Y và Tây Y quan tâm. Năm qua tôi đã giảng dạy cho nhiều nơi và mọi người đều ham mê nghiên, tập luyện. 
Thân
Vương Văn Liêu

Mở cửa xe không cần dùng khóa (ST: ĐB)

Mời xem!

Về Trần Bình Trọng (ST: QcV)



QĐND - “Đại Việt sử ký toàn thư”, “Khâm Định Việt sử thông giám cương mục”... - chép sự kiện Trần Bình Trọng mắng giặc  (dịch): “Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”, được xem là sử liệu gốc – vì được viết ngay vào đời Trần và của một người nhà Trần đầu hàng giặc là Lê Trắc, tác giả sách “An Nam chí lược” – nguyên văn như sau: “Ngày 21, Nhâm Thìn, quân Nguyên đánh vỡ ải Thiên Hán, chém được tướng địch là Bảo Nghĩa hầu”. “Nguyên sử” (An Nam truyện) – viết: “Quân Nguyên bắt được Kiến Đức hầu Trần Trọng”.

Chỉ một đoạn văn đó nhưng kéo dài 3 ngày: Ngày Nhâm Thìn nhằm ngày 26-2-1285 dương lịch, giặc  Nguyên đã giết Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng.

 “Ngày 21” âm lịch nhằm ngày 24-2-1258 dương lịch, giặc đánh vỡ ải Thiên Hán (tức: Thiên Mạc, Mạn Trù) và bắt được Trần Bình Trọng – tướng trấn ải, có nhiệm vụ chặn giặc không cho đuổi theo các vua nhà Trần đang rút khỏi Thăng Long về phía Nam.

Từ ngày 24-2-1285 đến ngày 26-2-1285, là 3 ngày của một chuỗi sự kiện:

1- Trần Bình Trọng bị bắt.
2- Giặc tra hỏi về “quốc sự” nhưng Trần Bình Trọng không hé răng;
3- Giặc dụ dỗ, mua chuộc (bằng tước “vương” của phương Bắc, dù khi ấy, ông chỉ mang tước “hầu”;
4 – Trần Bình Trọng quát mắng giặc.
5 - Giặc giết Trần Bình Trọng

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Viết lại tên Bách Việt (ST: QcV)

Mời đọc!

Nghe các em học sinh lớp 12 nói (ST: QV)

Mời nghe!

Học cách nhìn cuộc sống (ST: QV)



Ti sao ông nói vi người th nht nơi đây không tt lành còn người th hai ông li bo là mt nơi tuyt vi? - Haley - (Dch t Citehr)

John là mt ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngi trên chiếc ghế bành cũ k trước hiên nhà, nhìn mi người qua li. Đôi khi ông vy tay chào h. Mt hôm, khi ông đang ngi cùng cô cháu gái nh và c hai cùng nhìn nhng người qua li trước nhà h.

Mt người đàn ông l, cao ln, anh ta nhìn quanh như tìm mt nơi nào đó đ dng chân, ri tiến đến gn hi ông John:
- Trong ngôi làng này người ta sng kiu gì h ông lão?
Ông John chm rãi hi li:
- Vy nơi mà anh va đi khi, người ta sng ra sao?
Người l nhăn mt:
- Nơi y h? Mi người ch toàn ch trích nhau. Hàng xóm thì ngi lê đôi mách và nói chung là mt nơi rt đáng chán!
John nhìn thng vào mt người l và nói:
- Anh biết không, nơi này cũng như thế, ht như nơi anh va đi khi vy!

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói gì về chủ quyền?

Mời đọc Tuổi Trẻ!

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

FBI đã tìm ra thủ phạm đánh bom ở Boston như thế nào? (ST: Đạt)

Mời theo dõi!

Người ăn mày kiếm được nghìn đô mỗi ngày (ST: Đạt)



image
 
Người vô gia cư từng được cảnh sát tặng giày mới đây đã bị lộ căn nhà riêng, 30 đôi giầy và số tiền kiếm được 1.000 USD mỗi ngày.

Quốc hiệu Đại Cồ Việt (Quốc Việt)


Trong sách giáo khoa về sử ta thường thấy một thời Việt Nam có Quốc Hiệu là Đại Cồ Việt, Có nhiều tranh luận xung quanh Quốc Hiệu này,

Các nhà sử học cho rằng Quốc hiệu này do vua Đinh Tiên Hoàng đặt năm 968, được dùng trong 8 đời vua của 3 triều Đinh, Tiền Lê, Lý, với quãng thời gian dài 86 năm (từ 968 - 1054).

Tuy nhiên, hai câu đối vẫn còn trong đền vua Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư) lại ghi:

Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo
Hoa Lư đô thị Hán Trường An.
Nghĩa là:
Nước Việt lớn ngang với nhà Tống đời Khai Bảo;
Kinh đô Hoa Lư như Tràng An của nhà Hán

Ca khúc 'It's Not Goodbye" (ST: HP)

Tóm tắt về phim Sweet November
Trong phim Keanu Reeves đóng vai Nelson và Charlize Theron đóng vai Sara. 2 người tình cờ làm quen với nhau trong lớp học lái xe ô tô. Vì gợi ý sai của Nelson mà Sara bị hỏng thi...Sau đó họ kết bạn,rồi tình yêu nảy nở,và Nelson ngỏ lời cầu hôn với Sara. Sara bị bệnh máu trắng,,thời gian sống sót còn lại chỉ 1 tháng, đó là tháng Mười Một.Cô giấu không cho Nelson biết.
Do tình cờ Nelson phát hiện ra tủ thuốc của Sara,,anh cho rằng Sara đã không trung thực với mình. Sara không muốn Nelson chứng kiến cái chết bi thảm của mình. Sara đề nghị chia tay và Nelson chấp nhận ra đi.
Nhân dịp ngày lễ Thanks Giving Nelson đến tặng quà cho Sara để nhắc cô nhớ lại thời gian sống hạnh phúc của 2 người. Hôm sau Sara bắt buộc phải chia tay với Nelson để về gặp gia đình lần cuối cùng. Họ chia tay trong đau đớn và nuối tiếc....




"It's Not Goodbye" là một bài hát trong phim Sweet November. Phim xem rất cảm động.


Bài văn điểm 10 (ST: QV)

Mời đọc!

Kể chuyện bằng thơ: Tiếp về anh bạn KTS (QUốc Việt)

Tôi muốn gửi các bạn tiếp câu chuyện về anh bạn KTS đi Tây của mình.

Anh bạn KTS ấy đã về sống ở Việt Nam, có 3 bà ở 3 cơ ngơi tại  Hà Nội, TPHCM và Đà Lạt. Người cẩn thận có khác, rất tội là phải đi phục vụ liên tục; mình nhớ tới bài hát " Anh vẫn Hành quân, Trên đường ra chiến dịch...". (Hình như khoá mình cũng có vài bạn như thế, mong các bạn thông cảm).

Anh bạn ấy thỉnh thoảng làm thơ gửi mình và đọc thấy thú vị. Xin để nguyên tin nhắn không dấu cho anh em xem.

Từ cơ sở 1 ở Sài gòn, trên đường đi thăm cơ sở 2 Đà Lạt mà lòng bạn mình lại nhớ cơ sở 3 Hà nội:

"Trơi sai gon xanh trong.
Xe qua đeo mưa dôi.
Ha nôi mưa lây lôi.
Bao mua thu tơi rôi."

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Chuyện thật ở thủ đô Hà Nội (Cao Thị Uyên)


 
Tôi đi Hà Nội một tháng, gặp một số chuyện “độc” chỉ có ở thủ đô, mang về làm quà kể cho bạn nghe. Kể từng chuyện nhé. 
 
Niềm tin & quốc tịch
 
Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài và phất rất nhanh. Hết mua bán đất đến mua bán nhà, rồi mua bán chung cư, rồi đến chơi chứng khoán. Đầu tư quả nào trúng ngay quả đó. 
Một hôm, chị nói với tôi rằng, “Chị vừa mua thêm căn hộ ở Singapore, em ạ.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị nói như thế. Trước đây, tôi có nghe kể rằng chị đã mua một ngôi nhà ở Australia và một ngôi nhà nữa ở Mỹ, bang Cali hẳn hoi. Nghĩa là cho con đi du học ở xứ nào thì chị mua nhà cho chúng ở xứ đó. Trước để khỏi phải tốn tiền thuê nhà, khi học xong thì cũng vừa trả xong tiền nợ, và giá trị căn nhà cũng tăng đủ để sinh lời. Tuy vậy, tôi hỏi thêm cho rõ, “Nhưng chị đã có nhà ở Úc và ở Mỹ rồi thì mua thêm ở Sing làm gì?”.

Chuyện Dêêêê... !!! (ST: Đạt)


Dê gọi là Dương...
Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại tây dương

Dê không thích đánh nhau gọi là Thái bình dương

Dê số nghèo không may mắn gọi là Dương cực



Lịch khoả thân gọi là Dương lịch

Hai con dê cao hứng gọi là Dương Dương tự đắc

Oai phong của dê gọi là Dương oai

Dê đi nước ngoài gọi là Xuất Dương


Ca khúc "Evergreen" (Thiên thanh) (ST: HP)

Mời thưởng thức!

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi như thế nào ? (ST: Đạt)

Sau khi từ chức tổng thống , ông Thiệu dọn về ở nhà quốc khách trong khu Hải quân, nay là đường Tôn Đức Thắng. Tài sản riêng của gia đình ông đã được chuyển đi trước đó . Dù không còn quyền hành gì , nhưng sự có mặt của ông Thiệu tại Sài Gòn trong những ngày căng thẳng nhốn nháo đó không phải là một điều hay ho đối với nhiều người .

Theo lời kể của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng trong cuốn The Palace File "Hồ sơ mật Dinh Độc Lập" , tân Tổng Thống Trần Văn Hương đã gọi điện thoại khuyên ông Thiệu nên sớm rời khỏi Việt Nam. Ông Hương cũng đề nghị đại sứ Mỹ Martin dàn xếp giùm cho chuyến ra đi của ông Thiệu .

“Ông lang” bạn tôi (Quang Việt)


Hôm qua, nghỉ Giỗ tổ Hùng vương. Buổi sáng ngồi cà phê bên nhà cậu em. Tôi kể về một ông bạn trước đây là Trưởng khoa Kỹ thuật cơ sở của HV PK-KQ, nay đã nghỉ hưu nhưng lại đang rất thành công trong lĩnh vực trị bệnh cứu người. Hà - cô em dâu, vợ cậu Huy - đòi "đưa em đến ngay".  Tôi phôn ngay cho ông bạn, hỏi có nhà không để đến chơi. Ông bạn bảo :"Đến đi". Thế là hai đôi cưỡi xe máy lên đường. Nhà ông bạn ở giữa đoạn đường từ Cầu Giấy đến Nhổn. Đường 32 đã được làm xong đến 99% nên đi lại thuận tiện.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Bài văn tả bà (ST: QV)

Mời đọc và cấm cười!

Thơ vui : Trai, Gái - Xưa, Nay (ST: HP)

Gái xưa gái nay

Gái xưa dạ một , vâng hai!
Gái nay mà bảo là quay cãi liền?
Gái xưa nhìn đẹp như tiên !
Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường?
Gái xưa may vá tỏ tường!
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping?
Gái xưa mới thật là xinh!
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "?
Gái xưa ăn nói dịu dàng!
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê?
Gái xưa vừa gặp đã mê!
Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường?
Gái xưa đâu biết trèo tường!
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai?
Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng"
Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao!"

We are the World

Nào, hãy cười, hát, nhảy múa... cùng nhau !

Bức hình ám ảnh về Đức Quốc xã (ST: QV)

MỜi đọc!

Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)


Đỗ Thành là người Mân Việt (vùng Chiết giang - Thượng hải) sang sinh sống ở Việt Nam, hiện định cư tại Mỹ. Bài viết của Đỗ Thành đầy lý thú, nó chứng tỏ người Việt gần gũi với nhau biết bao.
Sau đây là bài nguồn gốc chữ Nôm của Đỗ Thành, trước khi có chữ phải có tiếng đã và tiếng nói ấy giống nhau. Có rất nhiều và đủ bằng chứng hiển nhiên là chữ Nôm có trước chữ Hoa và Hán-Việt.

2800 năm trước có bài hát của người Việt khi chèo ghe, là bài “Việt nhân ca” được truyền đến ngày nay, là chữ Nôm.


2500 trước có “Duy giáp lệnh” của Việt Vương Câu-Tiễn nằm trong sách Việt Chép, là chữ Nôm.

Các truyền thuyết, cổ sử, cổ thư và cổ thi từ dân gian cho đến sách của Khổng Tử biên soạn, và “từ điển” thời xưa v v... đều sẽ chứng minh được là “hiển nhiên” rằng: chữ Nôm có trước!

Mời bạn sang Ý du lịch (ST: Đạt)

Mời vào đây và dùng phím lên, xuống, phải, trái điều khiển theo hướng dẫn!

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Về chuyện Giá xăng ở VN, thế nào cho đúng?

Nên tham khảo ở đây!

Thông báo của BLL nhà trường

Kính gửi:
- Thầy cô cùng tòan thể anh chị em học sinh toàn trường,
- Tổng quản các trang mạng trường Trỗi
Năm nay đã là 2013. Chỉ còn 2 năm nữa là đến kỉ niệm lần thứ 50 của Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Theo tinh thần của thầy trò trường ta, nhân dịp ngày "cố gắng làm 1 cái gì đó để kỉ niệm"(!). 
Không chỉ thầy cô mà anh chị em học sinh chúng ta ngày một già yếu; sợ rằng 5, 10 năm nữa "làm 1 cái gì" cũng là khó. Được biết hầu hết các khóa đều có blog riêng hoặc chung; hàng ngày nhiều bài vở, kỉ niệm được nhớ lại, được viết ra và post lên. Đây là kho tư liệu vô giá. 
Cũng như Tập 3, ai cũng muốn sử dụng những tư liệu quý báu - tài sản chung của thầy trò chúng ta - cho cuốn sách sẽ xuất bản.
Bằng thư này, BLL nhà trường vận động thầy cô cùng anh chị em các khóa đóng góp bài vở, văn thơ, tư liệu cho SRTKL Tập 4. Mời các Tổng quản các blog tuyển chọn những bài vở hay nhất có liên quan đến thầy trò, nhà trường để đưa vào cuốn sách. 
BLL nhà trường sẽ thành lập 1 Ban biên tập, gồm những thành viên có đủ năng lực, nhiệt tình, để biên tập và là các thủ tục xuất bản.
Rất mong thầy cô và toàn  thể anh chị em trường Trỗi ủng hộ ý tưởng này. Xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng,
Trưởng BLL - Bùi Quang Vinh

Thơ thẩn về tình yêu? (ST: HP)


Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài,
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.

Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi....


Thông báo

Để phục vụ 1 số công việc chung, BLL nhà trường vận động anh chị em học sinh chụp lại thẻ học sinh, thẻ đoàn viên, các loại giấy chứng nhận, giấy khen và các giấy tờ liên quan đến thời gian học tập từ 1965-1970... gửi về địa chỉ: 
buivinh30@yahoo.com.vn, hoặc
kienquoc.tr@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn!

Nghệ thuật cây cảnh, đá cảnh Nhật bản (ST: Đạt)

Mời xem!

Ca khúc 'Woman In Love' (ST: HP)

Mời cùng nghe!

CHỮ VIẾT VÀ GIẤY VIẾT CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ


Cuối năm 2011 - những nhà khảo cổ Trung Hoa đã tìm thấy những dấu ấn liên quan đến nền văn minh Việt cổ ở Nam Dương tử - cụ thể là tại huyện Bình Quả (tây bắc Nam Ninh, cách Nam Ninh khoảng 100km, cách Cao Bằng khoảng 150km đường chim bay) tỉnh Quảng Tây vừa khai quật được hơn chục mảnh đá có khắc hơn ngàn ký tự biểu ý cổ Lạc Việt. Các chuyên gia TQ nhận định niên đại của các mảnh đá này là vào thời đại đồ đá mới, cách nay 4000-6000 năm tức là vượt xa niên đại của chữ giáp cốt Hoa Hạ (cách nay khoảng 3.000 năm).
Người Việt Nam là hậu duệ của dòng Lạc Việt, nhưng đa số người Việt không tin  rằng Tổ tiên ta đã có chữ viết, phải vay mượn chữ viết của nước ngoài. Tuy nhiên có nhiều người vẫn tin rằng dân tộc Việt đã có chữ viết và phát minh ra giấy viết từ rất sớm và quyết tâm đi tìm hiểu sự thật.

Trong Tập Khảo cứu NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI - NHẬN THỨC MỚI VỀ NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT VÀ NỀN VĂN MINH VIỆT CỔ  của một nhóm tác giả do Cố PGS Đỗ Tòng làm chủ nhiệm chương trình đã dành một phần chương IV- của tập II có nhan đề TẦM CAO TRÍ TUỆ CỦA TỔ TIÊN - QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA VŨ TRỤ, NHÂN SINH để  khảo cứu về chữ viết và giấy viết của người Việt cổ. Những kết quả khảo cổ học những nhà khảo cổ Trung Hoa gần đây đã bổ sung thêm luận cứ khoa học về chữ viết của Tổ tiên người Việt.