Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Tư liệu về 30/4/1975 trên blog của Cao "tư lệnh"

Mời các bạn cùng xem!!!

Chuyện lạ: Thực hư chuyện cậu bé đầu thai ở Vụ Bản (ST: QV)

Trên VNN đăng tải bài này trên 2 kì. Mời cùng xem!
Kì 1:...
Kì 2:...

45 năm HV: Tuyển tập HV (7)

CHƯƠNG III
LAO ĐỘNG, TĂNG GIA SẢN XUẤT

1. Kinh nghiệm lấy phân tăng gia :
- Chưa hết giờ học, tiểu đội phải cử ngay một chiến sĩ mang xẻng ra “giữ chỗ” tại WC và  hố giải, tránh gây “đổ máu”(!) trong việc “phân chia quyền lợi”.
- Xoa xà-phòng kín tới tận khuyủ tay và để khô. Có như vậy, sau khi  tăng gia về, chỉ cần “xoẹt” nước là sạch sẽ, thơm tho. (Kinh nghiệm này, các đ/c già tuyệt đối giữ bí mật, không phổ biến cho lớp trẻ. Vì không có “công nghệ” này, các đ/c trẻ đi tăng gia về , rửa hàng trăm lần xà phòng vẫn thấy thối (!)
- Vì rau ăn hàng ngày là rau tăng gia, nên nhiều khi trong chậu canh hay điã rau luộc có cả “báo chí”, (thậm chí báo mới ra trong ngày). (!)


CLB bóng đá: Trận đấu chiều thứ bảy

Theo "cáp", chiều thứ bảy, đội Tri Kỷ (nghe như của quán nhậu rắn rùa Tri Kỷ, ở Trần Huy Liệu, chả biết có phải?) đá với Vĩnh Xuân.
Lúc đầu bị Vĩnh Xuân ép. Nhưng đội bạn trẻ, sung sức hơn. Sau 1 đường tấn công, với cú đá rất khó chịu từ ngoài vòng 16m50, bóng lập bập bay vào góc trái của gôn Vĩnh Xuân. Gôn ta bó tay. Bạn dẫn truớc 1-0.

Những ngày tháng 4, thêm nhiều tay bút mới (BT5)

Sống lại kỉ niệm của 36 năm truớc, rồi những sự kiện hàng ngày được chứng kiến bởi nhiều bạn Trỗi, bạn Học viện... đuợc nhiều tay bút, tay máy gửi bài, ảnh về. 
Có nhiều tay bút mới như Nguyễn Anh Minh k6, Hà Văn Công (tele) k5 cùng những comment của Quế Mafia, Phú Hoà k4 và nhiều nặc danh đáng quý làm sôi động Báo liếp Bantroik5 ra hàng ngày. Các tay bút cựu: Tiến "gù", Quang Việt luôn tạo nên tiếng cười cho anh em bằng nhiều chuyện cũ của lính. Đạt k8, Bột luôn là tay sưu tầm những "chuyện lạ thế giới" cung cấp cho BT5.
BT5 xin cảm ơn sự yêu quý, tín nhiệm của các bạn! Hy vọng BT5 sẽ mãi là sân chơi cho anh chị em ta!

30/4/1975: Bờ Hiền Lương và những bức ảnh chưa từng thấy! (ST: Đạt)

Theo Hiệp định Genéve thì đầt nuớc ta tạm chia cắt làm 2 tại Vĩ tuyến 17. Con đường thông thuơng độc đạo qua cầu Hiền Lương (Vĩnh Linh) chứng giám sự chia cắt ấy 21 năm. Có những bức ảnh, có lẽ, ít ai trong chúng ta được xem.
Nhân kỉ niệm 36 năm ngày thống nhất đất nuớc, xin giới thiệu những tấm ảnh của "phía bên kia".
Nhìn từ bờ nam sông Bến Hải.

Chú lính ngụy hết ca trực ở bờ bắc, qua cầu về nam.












Xin giải đối với bạn hiền (Tiến "gù")


Vế đối này khó vì ngoài đối ra lại còn phải bảo đảm có phần nói lái, kiểu “lộn lèo” hoặc “đá bèo” của Hồ Xuân Hương, hiện đại thì có “Cô du kích Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?” (Hình như đã có khá nhiều vế đối cho câu này). Vì thế “mỗ” đây đối nhếu nháo cho vui thôi.
Ta dùng “gần vợ” đối với “vắng chồng”
Ta dùng “vui vẻ” đối với “khó khăn”
Ta dùng “vợ chiều” đối với “chồng chéo”
Ta dùng “cả đôi ta” đối với “một mình em”
Ta dùng “mê mẩn” đối với “vững vàng”
Túm lại ta có : “ GẦN VỢ , VUI VẺ VỢ CHIỀU VUI VẺ , CẢ ĐÔI TA MÊ MẨN CHỢ VIỀU”
Đến đây ta lại dùng phương pháp “câu đối sao” để giải quyết nốt câu đối : VIỀU*
( *VIỀU : Là “tình” theo ngôn ngữ ngoài trái đất)
Cả cặp câu đối là :
VẰNG CHỒNG, KHÓ KHĂN CHỒNG CHÉO KHÓ KHĂN, MỘT MÌNH EM VỮNG VÀNG CHÈO CHỐNG
GẦN VỢ, VUI VẺ VỢ CHIỀU VUI VẺ, CẢ ĐÔI TA MÊ MẨN CHỢ VIỀU
Hì!Hì!

                                                                                                 Tiến “gù”

30/4/1975: Thông tin liên quan đến Võ Dũng, bạn ta (ST: QV)

Mời các bạn tham khảo trên SG Tiếp thị!!!
Và đây hình ảnh má Trần Thị Kim Anh và Võ Dũng, bạn chúng ta.
LS Võ Dũng.

Má Kim Anh, cũng LS.

30/4/1975: Nguyễn-Văn-Thiệu ngày cuối cùng ở Sài gòn 25-04-1975 (ST: Trần Đình Ngân)

Về sự kiện chuồn khỏi Việt nam của  nguyên Tổng thống VNCH, sau 1975 có nhiều nguồn tin . Tiếng đồn lan rộng nhất là việc Thiệu lên máy bay với 16 tấn vàng ròng lấy cắp tử ngân khố nhà nước !  Nhân ngày thống nhất 30-4 , từ nguồn tư liệu hồi ký của một số sỹ quan , quan chức trong chính quyềnVNCH, xin trích lược từ  „ngườiviet.Eu“  bài viết của thiếu tá sỹ quan cận vệ cho nguyên Thủ tướng  Trần thiện Khiêm, người có tên trong danh sách tháo chạy cùng Nguyên văn Thiệu là ông Nguyễn Tấn Phận để bạn đọc tham khảo và thấy rõ sự thật hỗn loạn, cùng đường của kẻ chiến bại.

Những văn kiện ngoại giao viết tay!

Bản chụp phần cuối bút tích.

Ngày chúng tôi lên đường là ngày 25/4/1975. Lúc đó cụ Trần Văn Hương cũng vừa lên làm Tổng thống được 4 ngày mà đã có sự tiên liệu “ Đại tướng Minh sẽ mời anh Tư trở về “ thì cũng cho chúng ta biết thêm một dữ liệu về các diễn biến chánh trị sau đó, đã được thấy trước.