Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà

Vào cổng truờng.
Đúng kế hoạch, 7g sáng nay anh em k5 từng sống "những ngày TSQ đầu tiên" ở Trại Hòe, Trại Cờ, Phố Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang đã lên đuờng đi thăm "đất cũ 1 thời". Lính tráng xếp vừa kín 2 xe Fortuner (của Quang Bắc) và Kia (Tấn Lợi). Khởi hành, loay hoay mãi mà xe Tấn Lợi không đề đuợc. Hoá ra Nhất Trung lái xe Kia đến nhưng lại nhảy tót sang xe Bắc, còn khoá xe Kia vẫn để trong túi. (Ấy cái xe đời mới tự động hoàn toàn, dùng smart-key nó lằng nhằng dây điện thế đấy!).

Kết thúc chuyến du hí "Qua miền..."

Đúng 3g30 chiều thứ bảy, 5/11/2011, xe dừng ở cửa 99. Anh em vào quán Hiến Khèo uống nước.
Vậy là chuyến du hí "Qua miền Tây Bắc" của 4 anh em Trỗi k5 (Huỳnh Tấn Lợi, Phan Hoài Lưu, Phạm Nhất Trung, Trần Kiến Quốc) và Nguyễn Trung Quốc k7 cùng Nhiên k9 (hay còn gọi là "khóa ơ!"... "từ khoá Việt Tiệp đến khoá Đồng Nai") qua các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Sapa (Lao Kai), Yên Bái, Phú Thọ, Sơn Tây đã kết thúc cực kì tốt đẹp. Chuyến đi cực kì vui vẻ, cười suốt dọc đuờng, không bị tổn thất về người và của. Về "tài chánh" theo lối "hà chung", mỗi anh chi 2T vừa hết.
Chia tay với mấy...