Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Tang lễ bạn Nguyễn Tất Thắng k5

Lễ viếng từ 9.00-11.30 sáng thứ sáu 28/11/2014, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Trần Thánh Tông, HN.
11.30: lễ truy điệu.
12.00: di quan, đưa bạn về an táng tại quê nhà ở Hưng Yên.
BLL k5 kinh báo.

KHẢ NĂNG THAY ĐỔI HÌNH DẠNG CỦA NHỮNG CÂY CẦU (ST: KC)


Những cây cầu dưới đây không chỉ đóng vai trò trong việc hỗ trợ giao thông mà còn là biểu tượng cho sức sáng tạo và sự tài hoa của con người. 


1. Cầu Gateshead Millennium



Đây là cây cầu dành cho người đi bộ và đi xe đạp bắc ngang qua con sông Tyne của Anh. Cây cầu có hai đường cong vô cùng duyên dáng, một là thân cầu và còn lại là giá treo toàn bộ cây cầu có kiến trúc đặc biệt này. Để tàu bè qua lại, tổ hợp cầu hoạt động để thân cầu cong kiểu parabol được nâng lên và tạo ra khoảng không bên dưới. 

Chuyện về nghệ thuật của thầy Lực (tiếp theo và hết)

Truyện thứ hai:

Sau khi về Hà Nội, tôi ở phòng văn hóa của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Mà nói thật, bao nhiêu năm không được vẽ phụ nữ mà, cho nên lúc được về Hà Nội thì vẽ đủ các loại phụ nữ. Bạn bè đến xem bảo: “Trời ơi, bây giờ mở cửa rồi, nước nhà thống nhất mà ông vẽ tòan khăn mỏ quạ với áo vá thế này thì ai đến xem. Mình nghĩ đúng vậy, trong lúc người ta vẽ khỏa thân, áo dài lung tung rồi mà mình vẫn vẽ cái khăn mỏ quạ với đôi guốc mộc thế này.

Douglas MacArthur - Quân tử gặp Anh hùng (Dịch: Trần Quốc Việt)















- Lời người dịch
Douglas MacArthur có lẽ là vị tướng tài ba nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ. Ông còn được mệnh danh là "Người hùng Thái Bình Dương" trong Thế chiến Thứ hai. Nhưng thành công sáng chói nhất và trường tồn theo thời gian của ông là chỉ trong vài năm ngắn ngủi ông đã tạo ra nền tảng tự do và dân chủ bền vững cho một nước Nhật bại trận, tuyệt vọng, đói rách, và hoàn toàn đổ nát. Chính từ nền tảng thể chế này, Nhật Bản - như chim phượng hoàng huyền thoại hồi sinh từ đống tro tàn- đã bay vút vào tương lai và ngày nay trở thành cường quốc dân chủ thịnh vượng.

TIN BUỒN

Bạn Nguyễn Tất Thắng k5, nguyên Trưởng phòng Quản lí xí nghiệp TCKT, đã mất tại HN, lúc 3g38' sáng chủ nhật 23/11/2014, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.
Kế hoạch tang lễ sẽ được thông báo sau.
BLL nhà trường xin chia buồn với gia đình bạn.