Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Kỷ niệm vô giá được kể vài Ngày QĐ 22/12/2014

Hoàng Quốc Hùng, bạn Trỗi k5, hôm qua được mời phát biểu trong họp mặt. Bạn tự hào kể lại: 
Thêm chú thích
"Ngày 21/12/1944, bác Văn gọi ông già tớ ra bờ suối và giao 3 nhiệm vụ:
1. Cầm cờ đứng trước hàng quân trong lễ tuyên thệ ngày hôm sau, 22/12/1944.
2. Phất cờ trong trận đánh đầu tiên vào đồn Phai Khắt.
3. Sáng tác bài hát động viên bộ đội trước lễ tuyên thệ.
Và bài "Phát cờ Nam tiến" được sáng tác ngay trong đêm 21 rạng sáng 22/12/1944".

--- 
Cụ Hoàng Văn Thái là 1 trong vài người học Trường Quân sự Liễu Châu năm 1941 (cùng cụ Hoàng Minh Thảo, Vũ Lập...). Nhưng khi cùng chiến đấu với cụ Thái, cụ Văn đã phát hiện ra khả năng làm công tác tham mưu của cụ Thái. Vì thế mà cụ Hoàng Văn Thái là Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của cụ Văn.

Kỉ niệm của 21 năm trước

Hè năm 1993, nhân dịp chuẩn bị kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập QĐNDVN, TCCT phát động đợt sáng tác các ca khúc về bộ đội Cụ Hồ trong thời kì đổi mới. Là bạn với NSUT Dương Minh Đức, tôi và Vũ Toàn Thắng được mời dự họp mặt sơ kết đợt sáng tác ở cơ quan thường trực TCCT phía Nam (trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (khi ấy là Phó chủ nhiệm TCCT) cũng vào dự. Cụ là người gần gũi, thân tình, luôn chia sẻ với cánh văn nghệ trong QĐ. Gặp là uống là hát hò vui vẻ.

Chuyện liên quan đến... MẮT

Bác Đoàn Mạnh Thanh luôn là con người hài hước. Lần này cung cấp cho mục CƯỜI dăm câu chuyện hay:
1. Người ta thường dạy "chúng ta hay bị tối mắt trước đồng tiền", theo tôi thì không phải. Bằng chứng là mỗi khi nhìn thấy tiền thì tôi lại sáng mắt ra!
2. Người ta cũng thường dạy "các bạn hay bị mù mắt trước gái đẹp", theo tôi không phải. Bằng chứng là mỗi khi đứng trước gái đẹp thì mắt tôi lại tinh ra mới chết!

Trần Tử Bình - vị tướng mang hàm đại sứ (Trần Duy Hiển)

Sau những thăng trầm cùng phong trào cách mạng, Phạm Văn Phu đổi tên thành Trần Tử Bình - với ý nghĩa một cuộc đời phong trần, suốt đời đấu tranh cho độc lập và hoà bình của Tổ quốc...
  
 
Thiếu tướng Trần Tử Bình, ngày phong hàm
thiếu tướng, tháng 1/1948.
  

Tôi may mắn được dự Lễ truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cố Thiếu tướng Trần Tử Bình, nguyên Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá III, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (kiêm nhiệm tại Mông Cổ) từ 1959-1967. Hôm ấy là ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Dần (14/1/2008), tại Phòng Khánh tiết Nhà khách Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã trân trọng trao tấm Huân chương Sao Vàng cho ông Trần Kháng Chiến, trưởng nam của Thiếu tướng. Sau khi đánh giá những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Tử Bình với sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ hãy noi theo tấm gương sáng của đồng chí Trần Tử Bình trong chặng đường mới xây dựng đất nước giàu mạnh…



Lời cầu hôn của Tướng Văn Tiến Dũng (Hoàng Hạnh)

Mời đọc!