Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Ngày đầu năm

Tối qua sang nhà Khánh Hòa, ông bạn già cùng xóm, ăn cơm. Vợ bạn chiêu đãi các kiểu "rau sạch nhà trồng được" cùng món nem rán (biết cháu Mý đi học xa không được ăn). Chai rượu Champagne lai vang được mở ra cho cả nhà cùng uống đón năm mới. Vậy là năm nay Quậy (em họ Mý) đã học năm thứ nhất đại học, Hoài (con gái Hòa) chuẩn bị thi đại học, Mý thì đang du học. Quay đi quay lại con cháu lớn hết cả rồi.
Tối về xem chút chương trình ca nhạc đón năm mới trên VTV3 rồi "ngu đỉ". Mý cùng Quậy thức tới hơn 1g, ra sân đốt pháo bông, đón giao thừa.
Sáng dậy vẫn đạp xe cho nó đỡ quên. Ra đường thấy cửa hàng nào cũng mở. Lạ nhỉ, ngày đầu năm mà không nghỉ? Ngẫm lại mới nhớ, ngày 1/1/2014 trùng với ngày 1 tháng Chạp năm cũ nên ai cũng mở hàng lấy hên.
Mời nghe ABBA hát Happy New Year thay cho lời chúc đầu năm đến với mọi người. 

Chuyện ở Úc (Quang Việt)

Mấy hôm đi chơi nhiều, chẳng có lúc nào rỗi mà viết bài cho Báo liếp.  Hôm nay tranh thủ viết mấy dòng. 
Nước Úc thanh bình quá.
Vậy là đã ở đất Úc được 8 ngày rồi. Bụng đang to lên mặc dù đi bộ rất nhiều. Vợ chồng ông cậu quí cháu, bắt ăn nhiều quá, lại toàn đồ ngon mới chết chứ. Mình thì chỉ thích tranh thủ ăn trái cây vì thứ đó bên này vừa nhiều, ngon, rẻ và quan trọng nhất là hết sức yên tâm vì không lo ngộ độc hóa chất. Táo, đào, mận (to như quả đào bên ta), nho chỉ 4-8 AUD/Kg. Cherry thì đắt hơn – khoảng 12-15 AUD/Kg. Đi chợ thấy các sạp trái cây thật thích mắt. Thứ quả gì cũng muốn mua. Đã có mấy bữa mình ăn no trái cây, không ăn hạt cơm nào, thế mà bụng cứ thấy to dần lên. 
Hàng ngày, dậy sớm, ra vườn tưới cây cho cậu, học ông cậu cách chăm sóc cây cảnh. Có hôm, cậu hướng dẫn dùng máy cắt cỏ. Ở bên này, ngoài cỏ trong vườn nhà, các gia đình còn có nhiệm vụ cắt cỏ cả ngoài vỉa hẻ trước nhà mình. Ai để cỏ tùm lum không cắt sẽ bị nhắc nhở hoặc bị phạt bằng số tiền trả cho nhân công làm việc đó.
Làm vườn một lúc thì vào ăn sáng rồi dắt díu nhau đi chơi. 
Gửi Báo liếp mấy pô chụp được ở Cabramatta cách Sydney 30km cùng lời Chúc mừng Năm mới 2014 từ xứ sở Canguroo.


Ngô Hạnh và Trang thơ đầu năm




Nỗi sầu đêm đông

Đêm đông se lạnh cõi lòng
Thẩn thơ ngó ánh trăng suông bên hè
Bóng ai thấp thoáng ngoài kia
Như người hành khất chân lê không giày?

Trăng mờ che bởi làn mây
Áo manh che nổi đêm nay gió lùa?
Cơm chiều đã được ăn chưa?
Gió sương đói rét có chừa ai đâu.

Phố sang cao ốc nhà lầu
Làm sao che được nỗi sầu đêm đông!

            

Viết gì đây?

Sang năm ta viết chi đây
Hay là vịnh gió tả mây cho lành ?
Nhưng đời lắm nỗi chênh vênh
Oan khiên khó giải, thác ghềnh khó qua.

Dám đâu ngại khó ngại già
Sức ta dẫu mỏi chí ta chẳng mòn
Người còn nặng gánh lo toan                    
Lòng còn trăn trở,  thơ còn sẻ chia!
                              Đón năm 2014




Gặp bạn trên TV

Ngày cuối năm, xem chương trình văn nghệ trên kênh QPVN, thấy mấy ông bạn đang biểu diễn. Vội chớp vài pô.
Ngũ ca Tráng Chảo, từ trái sang: NSUT Hoàng Chè, NSND Quang Thọ, NSUT Thanh Vinh,
nhà giáo ưu tú..., NSUT Quang Huy, NSUT Dương Minh Đức. "Đã lên xe ấy là cùng 1 hướng...".

NSUT Thanh Vinh thay vị trí NSND Doãn Tần trong tốp ca.
Chúc các anh năm mới 2014 luôn vui, khỏe và luôn cất cao giọng, hát vang những bài hát truyền thống cùng những bản tình ca.

Sang năm mới 2014... Hãy cùng làm! (ST: Đạt)

Thêm chú thích