Chiều qua có cuộc điện đàm với cô Nhì, Phó chủ tịch xã Mỹ Yên.
Được biết: ngày 18/11 âm, gia đình sẽ xuất phát. Quãng 25,26 sẽ về tới nhà. (Phải thông cảm ở quê toàn dùng lịch theo trăng, tức là đi - 12/12, về - 19, 20/12).
Nhất Trung đã hướng dẫn cụ thể: cách Tp Quy Nhơn hơn 20km sẽ rẽ phải lên Sa Thầy (Kon Tum). Nếu cần nghỉ ngơi khi đi hoặc về thì chỉ cần điện thoại.
Anh em k6 HN thường xuyên liên lạc để nắm kế hoạch đón hài cốt bạn mình.
----
Ngày 13/12/2011 tại HN có cuộc họp BLL trường (tại ngõ 30 Lý Nam Đế) với nhiều nội dung:
- Đón hài cốt LS Đỗ Khắc Tiến.
- Kế hoạch thăm Phân hiệu 2 Trường Trung cấp kỹ thuật PKKQ, đơn vị trấn giữ Trại Cờ nơi trường ta đóng quân năm 1965.
- Họp mặt TSQ các thế hệ tại phía Bắc.
- Tổng kết hoạt động năm 2011.
Bài đăng Phổ biến
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- HN cũng đang chuyển mình?
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)