Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Đại tá Hoàng Minh Phương đã ra đi


Đ/c Hoàng Minh Phương (trái) tháp tùng Võ Đại tướng đưa
ông  Vy Quốc Thanh (giữa, bạn thân của Bác)
trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long 1961.
Sáng sớm ngày 31/12/2013, "Chiến sỹ Điện Biện Phủ", nhân chứng lịch sử  của hai cuộc kháng chiến chống  Pháp, Mỹ; nguyên Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, Đại tá Hoàng Minh Phương đã từ trần, thọ 87 tuổi.

Từ 1950 đến 1954, đồng chí Hoàng Minh Phương là phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp  với ông Vy Quốc Thanh - Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc bên cạnh Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam. Đồng chí là nhân chứng lịch sử quan hệ  Việt Nam - Trung Quốc và có nhiều đóng góp cho việc xây dựng các bộ phim  về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam  trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ đồng chí có nhiều  tác phẩm có giá trị.
Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ lão đồng chí Hoàng Minh Phương, "Chiến sỹ Điện Biên Phủ" anh hùng.

Những bức ảnh khiến cả thế giới sửng sốt năm 2013 (ST: ĐB)

(Dân trí) - Tạp chí Time của Mỹ vừa công bố những bức ảnh gây sửng sốt nhất năm 2013. Mỗi bức ảnh kể một câu chuyện không thể quên về thế giới chúng ta năm 2013.

Những bức ảnh gây sửng                       sốt trong năm 2013Ngày 4/1/2013: Vợ chồng bà Tammy Holmes cùng các cháu phải nhảy xuống con đê chắn sóng để thoát khỏi ngọn lửa hung dữ càn quét khắp thị trấn Dunalley, thành phố Hobart, bang Tasmania, Úc.

Nhóm nhỏ Trỗi gặp nhau cuối năm (KQ)

Nguyễn Trung Quốc k7 vào SG muốn có cuộc giao lưu với anh Nhất Trung. Tiện nhà tôi gần công xưởng nơi Trung đang "cày" (sau khi về hưu), lại cùng xóm với ông bạn Khánh Hòa vừa về hưu. Vậy là có ngay "độ" vào chiều 30/12. A lô, a lô! Có ngay, có ngay!
Chia tay năm cũ.
Sân vườn rộng, thoáng mát. Bàn ăn đặt ngay dưới bóng cây sa kê (cũng do vợ chồng Hòa tặng cách nay đã 3 năm).
Đồ mồi toàn "tự chế": thịt chân giò buộc chặt đã luộc kĩ thái mỏng chấm mắm tôm xịn, cá Vovla khô còn 1 con do cô em đi Nga về tặng mà chưa chén, Khánh Hòa ào ra chợ mua thêm mớ đậu phụ tươi rói về rán, Trung Quốc trên đường đến tạt qua Cơm gà Hồng Phát (nổi tiếng chợ Tân Định) mua về 1 chú, bia 333 ướp lạnh thì ngay cửa nhà... Vậy là đủ bữa cỗ nhẹ nhàng, ngon lành.
Anh em nâng lên hạ xuống, chuyện cũ chuyện mới, tâm đầu ý hợp. Nhanh quá, 1 năm đã qua...
Vì điều kiện sức khỏe nên chú Minh Vẹo xin về trước, kế đến vì "đường xa ướt mưa" nên Nhất Trung mượn xe khổ chủ phóng về tận Bình Chánh (sau khi tu hết 4 lon và ăn căng diều. Ăn chơi đến như ông là cùng!). Ba chiến sĩ còn lại bốc phét mãi. Nhưng đã là ngày sát cuối năm, bạn bè lại ời ời gọi nên 9g ai đi đường nấy...