Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Chuyển nhà mới cho bác Quỳnh (Bùi Thanh Hùng k6)

Vừa cùng các anh chị trong gia đình chuyển nhà ở mới cho bác mình - ông Bùi Khắc Quỳnh, một thời gian trong quá trình công tác ông là Chính ủy trường Nguyễn văn Trỗi. 
Con cháu nhà bác Quỳnh đưa bố về chỗ mời.


Tác giả bên mộ họ tộc.

Bia mộ bác.

Nơi ở cũ của ông đang được thi công một con đường cao tốc nối nước bạn Lào với cảng Cửa Lò. Vậy là, để nước bạn phát triển trong tình cảm đặc biệt của nhân dân hai nước, Ông đã nhường nơi ở cũ để chuyển sang nơi ở mới trong sự chăm lo đầy trách nhiệm của cán bộ địa phương, nhân dân và con cháu.
Vì ông một thời đã là Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện đầu tiên của Nghi Lộc, sau đó ông được huy động sang quân đội. Thế là, cùng cha tôi, nhà có hai anh em đều tham gia quân đội, tham gia hai cuộc kháng chiến, với nhiều phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước ghi nhận. 

Cuối đời ông dặn con cháu, khi ông về với tổ tiên, với nhân dân trên bia mộ không nên ghi chức vụ, danh phận như thế xa dân lắm. Thực hiện lời ông dặn, con cháu chỉ ghi tên ông và ngày mất.
Nhớ lại hồi đảm nhiệm Chính uỷ Trường Trỗi, Ông được các trò yêu, các thầy kính trọng. 
Con cháu mãi nhớ Ông.

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Nhớ Đăng Kim Thành (KQ)

Đột ngột nghe tin Đặng Kim Thành k8 đã mất
Thành học k8 cùng Nghị nhà tôi. Anh em thân thiết vì 2 cụ nhà thân nhau từ thời kì bí mật trước CMT8. Cha tôi chả là Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, lãnh đạo khởi nghĩa ở HN và 10 tỉnh đồng bằng Bắc bộ, chú Đặng Kim Giang là Xứ ủy viên phụ trách Hà Đông.
Trong lễ ra mắt phim. Thành (thứ 2 từ trái) đến dự cùng bận Trỗi.

Từ đầu tháng 8/1945, các đồng chí trong Trung ương và Xứ ủy được tập trung lên Việt Bắc, giao việc lại cho cụ Nguyễn Khang và cha tôi - phụ trách phong trào HN và các tỉnh đồng bằng "hễ thời cơ đến thì cướp chính quyền". 

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Mất mạng!


Nghe tít này, ai cũng tưởng có ai đó chết mất xác?
Không ạ, xin thưa, nhà tôi từ sáng hôm qua mất tín hiệu internet. Nhìn trên màn hình máy tính, ở góc dưới thấy báo dấu chấm than (!) trên nền vàng. Chỉnh các kiểu cấp nguồn hay tháo đầu cáp ở hộp Vigor phân phối các wifi lẻ mà cũng chả được.
Lục tìm trong hóa đơn thanh toán internet thấy báo: khi cần hãy liên lạc với 800126 (chúng tôi chả thuê bao internet băng rộng qua VNPT).

Đột quỵ và "Giờ vàng"!


Sáng qua, thứ tư 22/3, 3 anh em hẹn nhau đến thăm anh Lễ ở chung cư Phú Mỹ Thuận, trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q Nhà Bè. Anh bị đột quỵ thứ năm tuần trước, nay đã được về nhà. Thật may không hề bị liệt, có thể đi lại quanh nhà, tự chăm lo vệ sinh cá nhân. Xin ghi lại vài kinh nghiệm cho mọi người.
Anh Lễ năm nay đã 77 (sinh 1941), vẫn chơi tennis và là linh hồn của CLB bóng đá HN Phương Nam. Cách đây 3 tuần, thấy hơi mệt, anh đã nghỉ tennis. Tối chủ nhật 12/3, anh cùng gia đình lên Phú Mỹ Hưng ăn chả cá, khi về hắt hơi liên tục và cảm lạnh. Được bà chị đánh gừng thì đỡ sốt nhưng mấy hôm sau đi ngoài.
Kiến Quốc, Tuấn Sơn, Hùng BB đến thăm anh Nguyễn Duy Lễ - cựu thủ môn Thể Công và CAHN.

Dịp này CLB Lão tướng PKKQ vào SG. Ngày thứ tư 15/3 thi đấu với CCTQĐ TPHCM và thứ năm 16/3 thi đấu với HNPN. Nghĩ chỉ mệt nhẹ, anh hẹn với Lân (QKTĐ) sẽ gặp nhau lúc 10.45 ở Nhà Bè để cùng lên sân QK7. Nhưng từ sáng đã thấy mệt, đến 10.30 thấy tay trái hơi liệt. Bà chị vội gọi 2 con trai về và gọi xe cấp cứu Bv 115.

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Điếu văn trong tang lễ Đặng Kim Thành k8

Kính thưa: Đại diện các cơ quan, đòan thể, chính quyền, các cụ, các bác, họ hàng gần xa, bạn bè thân hữu. Hôm nay chúng ta tập trung tại đây chia tay Đặng Kim Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Được sự phân công của gia đình tôi là Đặng Kim Sơn viết những dòng này để vĩnh biệt em trai tôi. Điếu văn chia tay, tôi không kể về chức tước, khen thưởng mà Thành không có nhiều, chỉ nói chia sẻ đôi điều về con người đẹp đẽ này.
Ông Đặng Kim Thành sinh ngày 10 tháng 7 năm 1956. Bố mẹ đặt tên là Thành để kỷ niệm ngày gia đình từ chiến khu về ở trên ngôi nhà ở nóc thành Cửa Bắc. Thành luôn là con ngoan, trò giỏi và tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những tháng ngày hòa bình quí báu của đất nước và hạnh phúc của toàn dân.