Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Cuộc vượt ngục Hỏa Lò tròn 70 năm

Mời đọc!

Bài thuốc đa-năng, hữu-hiệu : Trái chanh (ST: ĐB)


 Một ông bạn già cho biết mỗi tuần vắt một trái chanh vào nước nóng, uống sau bữa ăn (lúc ăn no) thời tim mạch tốt: không bị cao mỡ hay cholesterol.
Mỗi khi đi ăn tiệc, ông cũng làm như vậy... Bảo đảm tốt. Thử coi, không có hại đâu...
 
 LTS: Người post bài này đã từng là nạn nhân của những " Toa thuốc trên mạng" do vậy, đã hứa với chính mình là nếu bạn nào gửi những toa thuốc không mấy có "cơ sở khoa học", cũng cho post (để có thể phúc chủ may thầy), còn bản thân sẽ không bao giờ dùng. Nhưng, đối với nước cốt trái chanh. Tôi đã dùng thử ba (03) tháng nay... Rất tốt. Trước mắt, nhiều người thân có những bệnh về GAN, về ĐƯỜNG RUỘT, về TUYẾN TIỀN LIỆT...Đã nhìn thấy giảm hoặc biến mất, không thể ngờ... 
Bạn cứ vào Google đánh chữ "Lemon Juice" sẽ thấy những trả lời rất khích lệ...

NHỮNG ÔNG BẠN “ĐỂU” THỜI ĐẠI HỌC KTQS (Duy Đảo)

Khi tôi đang học năm thứ nhất, thấy bạn bè đứa nào cũng hí hoáy làm thơ. Lớp thì tặng bạn gái, lớp thì tặng người yêu… Tức mình, tôi cũng liều làm thơ, rồi làm thật và một bài thơ chóng vánh ra đời kịp gửi nhân ngày 20/11.
Bài thơ gửi cho cô bạn gái học cấp ba ngày xưa nhưng lớn hơn tôi ba bốn tuổi.  Bố mẹ đã cho cô đi học muộn thì chớ, trong quá trình phổ thông cô lại còn “vướng” mất mấy năm “nhuận” nên giờ mới học năm đầu Sư phạm.

Ảnh đẹp!

MỘT THỜI ẤU TRĨ (4) - Đỗ Thành Hưng

         Báo liếp bạn Trỗi khóa 5 có mục các bài hát chế, lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là sản phẩm vui nhộn, nghịch ngợm chỉ có ở sinh viên các khóa sau chúng tôi. Ai là tác giả chắc không bạn nào xác định được. 
Hồi tưởng lại những năm đầu còn là phân hiệu 2 Đại học Bách Khoa, thì hóa ra “sư phụ” của những bạn chế ra lời các bài hát sau này lại là C-213 chúng tôi mới ghê chứ! Bài hát chế của các bạn mới chỉ hát hò trong những buổi họp mặt bạn bè, cùng khóa, cùng lớp cho vui. Còn bài hát chế của C-213 chúng tôi lại là một tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ của Khoa Cơ điện (k2) hẳn hoi. Được giải nữa cơ! Thầy Trưởng khoa Lê Phương Cảo trao giải đàng hoàng. Trong giàn hợp xướng kiêm nhạc công có cả Nguyễn Đình Thắng, tôi là vũ công duy nhất múa phụ họa. Phải nói là quá tuyệt vời! Thuộc hàng siêu đẳng lúc ấy!