Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

CHUYỆN CÁ THÁNG TƯ KỂ MUỘN (Huỳnh Úc)

Chiều hôm ấy ở Phủ Chủ tịch diễn ra lễ trao quyết định của Chính phủ cho các vị đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc, Đức Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
- Chuyện quốc gia đại sự ở đẩu ở đâu anh kể làm gì !
- Có chuyện lạ người ta mới kể, còn không thì xem ti vi cũng biết rồi, kể làm gì! Chuyện như thế này. Các vị đại sứ đều là những người trẻ tuổi tài cao, chưa vị nào quá tuổi năm mươi và tất tần tật đều có bằng tiến sĩ.
- Bằng tiến sĩ để làm gì khi đi đâu cũng phải có phiên dịch tháp tùng.

Thăm hang động Sơn Đoòng (Thủy k42)

Mời vào đây!