Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Tin bạn Trỗi, ghi nhận sáng nay (KQ)

Sáng sang nhà thầy Trọng sửa lại mấy đường link để tiện đọc báo mạng. Phải nói ở cái tuổi ngoài 70 như thầy mà chịu cập nhật High-tech (công nghệ cao) còn hơn khối cánh trẻ quân ta.
Đang tâm sự (cũng có tí rượu cao lương "ngon hơn Mao Đài", thầy bảo) thì có tin nhắn Quốc Việt: bạn Lưu Đà Nẵng đang trên bàn mổ. Chết thật, Tết nhất còn chưa qua rằm mà đã... Tế nhị nhắn tin động viên thì Lưu nhắn trả lời: "Mổ thoát vị... ấy mà. Tiểu phẫu, xoẹt!". Bạn còn cảm ơn lời thăm của thầy Trọng. 
Lát sau lại có tin nhắn của Thịnh "cồ": "Ra giêng ngày rộng tháng dài, có thời gian đọc BT5, thấy nội dung phong phú và hay quá". Nhắn lại: đọc, còm và viết đi thì nhận được trả lời: "Trình độ "phọt", đang học, sẽ viết".
Đúng là "thế giới này phẳng thật" (nhắc lại nguyên lời Quý "nhẽo" - giống như "Tôn Gia... ủy lu" (ngữ lục)!). Từ ngày có cái "in-tẹc" làm quân ta khắp từ Bắc chí Nam, xuyên sang tận trời Âu băng giá (đông này lại là mùa đông lạnh nhất cả chục năm qua, nghe nói ở Mat đã -38, còn ở Đức: -18) mà ngày nào cũng gặp được nhau. Sướng đến như thế là cùng!!!

Chuyện ông Vươn, không phải mới đây (ST: N.TV)

Chuyện từ 2008 cơ. Mời đọc!

Tin thêm về LS Võ Nguyên Trọng (Ghi theo lời kể của Hải, CCB E46)

Tối qua Hải điện thoại cho tôi, kể lại chuyện sáng mùng 8 Tết, mấy chị em nhà Tuệ đến chúc Tết và cảm ơn. Tuy vậy gia đình vẫn thắc mắc: Vì sao chỗ Trọng hy sinh và nơi chôn cất xa nhau đến 6km? Có gì xảy ra ở đây? Nhớ có anh Thư, cũng CCB E46, C phó Trạm xá trung đoàn, nhà trên Đông Anh; Hải liền điện thoại. Vậy là anh Thư mời cả đoàn lên thăm nhà.

Thơ: Hết Tết rồi, nhưng vẫn còn Xuân (Quang Việt)



 Tết qua rồi, đã mấy ngày nay,
Hà nội lại rộn ràng xe cộ,
Lại đông đúc, dòng người nêm chật phố,
Hối hả ngược xuôi, chạy đua với thời gian…

Lời thề lá sen (ST: Nguyễn Thu)

Tác giả.
Tháng 7, thi nhân về quê, tới Ao Sen đầu làng... vừa mùa Sen nở lục biếc chen hồng, lòng bật lên một "Ý Xưa" (cổ ý) :
            Sen lá như dù biếc
            Sen hoa tựa má đào
            Nhớ ai chưa gặp mặt
            Thơ thẩn mãi bên ao.
                (Phù Thúc Hoành)

Du lịch Hàn Quốc (Thủy k42)

Xin giới thiệu  tour đi Hàn Quốc!